em mệt mỏi quá em là sv ra hn thuê nhà ở,mình không động chạm đến ai cũng không ảnh hưởng gì,xin xỏ gì của họ mà họ khinh mình ra mặt,động tí thì có câu nhà quê,nhiều lúc em thấy tủi lắm,họ nhìn mình bằng con mắt khinh rẻ,nhà đối diện thì cứ nhà em mở cửa thì họ đóng cửa lại ngay,cái gì cũng làm khó bọn em,gây sự đủ đường(mà toàn người lớn có học,công an,bộ đội cả ấy chứ) chính bác chủ em thuê nhà cũng thế(là công an về hưu),nhà em thì chật có lúc vác hẳn cái xe đạp qua gửi không những thế để trong nhà rồi còn phải khóa cổ xe,mà nhà bác ý 5 tầng có 3ng ở,hôm em về quê hỏi gửi bộ máy tính bác bảo nhà chật lắm.có lần em về quê mang ít thịt nhím xuống mang qua biếu bác ấy ít ăn thử,vừa bước vào nhà bác ấy cứ nhìn chân em,em đưa cho bác gái rồi về luôn,em chưa ra khỏi cửa bác trai đã lấy khăn lau nhà,mà thục sự chân em có bẩn đâu,từ đó em không bao giờ qua đo nữa,nhưng đáng trách là nhà bác cứ mất cái gì thì lại qua nhà em tìm(vấn đề này là em bức xúc nhất vì từ nhỏ đến giờ em chưa lấy của ai cái gì,ra quán họ trả tiền thừa em cũng trả lại,em nghèo chứ em không làm cái việc vô văn hóa đấy),nhiều lúc em nghẹn ngào muốn nói nhưng lại thôi,cắn răng nhịn cho bình yên,đã thế bác ấy hút thuốc lá suốt ngày lại còn mang qua nhà em ngồi giữa nhà hút rồi gạt tàn tung tóe cả,em thì dị ứng mùi thuốc mà cũng phải chịu.rồi qua không bấm chuông mà đập cửa thình thình,không hiểu người ta nghĩ gì nữa?
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! thôi xã hội thì nhiều thành phần mà bạn, cố gắng lên nha. Rồi tương lai sẽ tốt đẹp hơn. việc mình mình làm, đừng suy nghĩ nhiều nữa
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! Hic, cũng ko hẳn mọi người HN đều thế đâu em, tốt nhất em nên chuyển chỗ trọ đi, vẫn còn rất nhiều người nhiều gia đình tốt và xử sự khác mà
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! Nghe mẹ nó kể mà e thấy bức xúc quá. Mẹ nó là hiền đấy như e nói thẳng mặt luôn rồi cần gì phải nhịn làm gì cho thêm bực mình tử tế thì quan hệ ko thì thôi mình có phải nhờ vả hay gì gì đâu mà mẹ nó phải nhẫn nhịn. E là e rất ghét loại người đi khinh thường người khác. Mẹ nó có gì cứ thẳng mặt mà nói cho nhẹ lòng mẹ nó ạk chứ cứ nhịn nhịn vừa bức xúc vừa mệt người.
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! Bạn nên chuyển nhà thì hơn, mình ở trọ HN 3 năm nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp búc xúc như bạn. Chúc bạn sớm an cư lạp nghiệp ở một môi trường ấm áp và có văn hóa hơn!
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! Chia tay bác chủ nhà và chuyển qua chỗ khác đi bạn
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! Chuyển nhà là giải pháp tâm lý hữu hiệu nhất em gái ạ
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! mình đang k ở hà nội, nhưng thực sự xã hội nhiều thành phần quá, nhiều khi cũng thấy sợ
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! Tốt nhất là bạn nên chuyển nhà. Chủ nhà như thế làm sao mà ở được. Mình mà là bạn mình nói thẳng mình thuê nhà chứ đâu có ở nhờ.
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! Em cảm ơn các chị đã chia sẻ cùng e.e cung muốn thế lắm nhưng e nộp tiền nhà đến cuối năm rồi nên e mới phải nhẫn nhịn cho qua chuyện ạ.mà e thuê nhà riêng đấy không phải ở chung nhà chủ đâu ạ.dào này e buồn nhiều chuyện nên e bị stress nặng lại suốt ngày bị gặp vấn đề này nên e mệt mỏi quá mới lên đây mong mọi người chia sẻ cùng e.em cảm ơn các chị,các bạn nhiều.e thấy chỗ e thế thôi chứ ra ngoài nhiều người hn tốt lắm.e buồn vì khu e ở là khu dân trí cao mà họ còn như thế cu.g khó hiểu
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! Lòng tốt bụng không phụ thuộc vào dân trí cao hay thấp, giàu hay nghèo, người HN hay ngoại tỉnh. Măc kệ người ta mà sống cho vui bạn ạ. Mà bạn càng nhin người ta càng làm tới. Nói thẳng ra cho xong
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! Thiếu gì chỗ trọ mà khổ thế E .Xã hội nhiều loại ng .Ko fai ai cung giống ai em ah .Dừng bi quan thía chứ
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! t cũng là sv ra hà nội thuê nhà trọ,chung chủ cơ nhưng chủ nhà tốt lắm coi mình như con cháu trong nhà ý. thành ra cũng thoải mái. thôi cố gắng ở hết thời gian rui tìm phòng trọ mới bạn ạ
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! Mình cứ sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm bạn ạ. Cố gắng lên
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! ô hay nhỉ, sao lại có ng mất lịch sự và thô thiển thế ko biết nữa may cho mình 7 năm sống nhà trọ toàn gặp chủ nhà tốt bụng, dễ tính và tâm lý nữa chứ
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! Mẹ nó may mắn thế. Hi. Xã hội cũng có người này người kia mà
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! Thui gắng ở cho hết hợp đồng rùi té bạn ạ! Tìm chỗ khác tốt hơn chứ chủ nhà này voo duyên quá thể!
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! bạn chuyển nhà chỗ khác ấy chứ ở đó cũng bức xúc thậy trong khi mình vẫn phải trả tiền nhà chứ có họ có cho mình không đâu?chúc bạn mau tìm được nhà mới,ở đời đâu thiếu người vô ý thức và cũng đâu thiếu người tốt đâu bạn?
Ðề: có phải xh bây giờ phải như thế này không?em buồn quá! theo mình bạn cứ chia sẻ thằng thắn thôi. Bác ấy và mọi ng vẫn có thái độ vậy thì mình chuyển nhà, ở hn nhiều nơi ở mà, mà theo mình thấy cũng rất nhiều nơi chủ trọ ko quan tâm quá sâu vào đời sống ng đi thuê, miễn là đủ tiền, và nhiều nơi bác chủ hiền lắm, chuyển đi hơi bất tiện nhưng ở vậy khó chịu, sống khó lắm an cư lạc nghiệp mà