Những năm gần đây có lẽ phim hàn quốc đã bị bão hòa phần nào về kịch bản phim do đó em cảm nhận là nó ko còn cuốn hút như những năm trước đây.Do đó em lại chuyển sang phim của các nước khác , điển hình là thái lan.Em có ấn tượng với phim thái lan qua bộ phim cách đây cũng rất lâu rùi đó là phim dòng máu phượng hoàng hông biết có mẹ nào xem chưa, cốt chuyện và nội dung cũng rất hấp dẫn .Từ đó em có ấn tượng tốt về các bộ phim của thái với kịch bản mới mẽ diễn viên thì rất đẹp quần áo cũng đẹp, thường phim thái rất ít chiếu truyền hình nên đa phần em coi trên mạng, bộ phim em vừa xem cũng rất hay và cuốn hút Tên phim là Thiên đường Lạc lối ( tiếng thái là sawan biang) Nội dung phim: Kawee ( Ken ) sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng rất kiêu ngạo (như lời của bạn Kawee nói thì anh chỉ cần đi qua đi lại với khuôn mặt đẹp trai và tên tuổi của gia đình thì "khối nàng chạy theo" ). Trước đây Narin ( Ann ) từng chứng kiến Leila, chị của mình bám theo Kawee và bị Kawee từ chối thẳng thừng. Vài năm sau Narin gặp lại Kawee khi cô được mời cắm hoa trong buổi tiệc mừng Kawee và họ đã tranh cãi. Sau đó Kawee biết được Narin chính là em gái của Leila. Trong lúc đó ba của Kawee đã gặp tai nạn xe hơi, kết quả là mẹ kế của Kawee, và chồng sắp cưới của Leila chết còn Leila thì bị thương. Kawee luôn bất đồng với ba của mình vì ông đã kết hôn với rất nhiều phụ nữ từ khi mẹ anh qua đời. Lần này, ba của Kawee lại muốn kết hôn với Leila. Leila vì muốn trả thù, thu hút sự chú ý của Kawee nên đồng ý lấy ba của Kawee và cả gia đình Narin dọn về nhà Kawee. Kawee biết Leila muốn trả thù nên anh sử dụng Narin để chống lại mà không biết mình đã có tình cảm với Narin rồi. Sinh nhật Narin, Kawee mua tặng cô một sợi dây chuyền khiến mọi người đều bất ngờ vì hồi nào đến giờ Kawee chẳng bao giờ tặng quà cho ai. Tất nhiên Narin không nhận và trả lại. Trong một lần bị Leila vu oan, tranh cãi với ba, Kawee đã bí mật đưa Narin đến ngôi nhà nghỉ gần bãi biển của mình và ....rape.Trong lúc ở đó thì Narin bị sốt, Kawee đã chăm sóc cho cô, lau người, thay đồ, và ôm cô ngủ để sưởi ấm cho cô. Ở đó vài ngày rồi họ quay trở về nhà tất nhiên không nói với ai là mình đã đi đâu và Kawee bắt Narin phải đeo sợi dây chuyền đó, không có sự cho phép của Kawee thì không được tháo ra. Rồi Kawee đưa Narin đến dự buổi tiệc ở khách sạn, đi bên cạnh Narin xinh đẹp, Kawee không còn vẻ mặt kiêu ngạo nữa mà ánh mắt chỉ nhìn Narin mà thôi ( cái này cũng do bạn Kawee nói ). Leila rất ghen tị vì Kawee đã đưa Narin đến, họ lại tranh cãi và Narin bỏ về trước với Tom. Kawee về nhà chờ đến khuya mới thấy Narin trở về nên rất tức giận và ghen, sau đó lại...rape. Lần này ba của Pawee nhìn thấy anh đi ra từ phòng của Narin, tất nhiên quần áo không chỉnh tề. Cuối cùng thì ba của Kawee và Narin cũng nhận ra Leila kết hôn với ba của Kawee vì muốn thu hút sự chú ý của Kawee khi Leila lén hôn Kawee trong lúc anh say rượu. Sau đó ba của Kawee qua đời, Narin dọn ra ngoài ở và phát hiện mình có thai. Kawee đi tìm Narin và biết cô có thai nhưng Narin nói dối đó không phải là con của Kawee mà là con của Tom . Kawee thất vọng tràn trề. Lần này Narin biến mất thực sự, không ai có tin tức gì về cô ấy hết. Lúc này Tom mới đến nói cho Pawee biết là Narin có thai với Pawee. Pawee đã hứa với mẹ của Narin là nếu không tìm được Narin thì anh sẽ không quay trở về nhà. Kawee hoàn toàn thay đổi, không quãng mưa nắng, ngày đêm đi khắp nơi tìm Narin, cuối cùng với sự giúp đỡ của mọi người cũng tìm được Narin. Nhưng Narin không chấp nhận tha thứ cho Kawee. Kawee lại phải dãi nắng dầm mưa chờ trước nhà Narin cả tháng trời, nấu cho cô ăn, theo cô đi khắp nơi.... Đây là MV của phim [video=youtube;qZR7Hu9iSxk]http://www.youtube.com/watch?v=qZR7Hu9iSxk[/video]
Ðề: Những bộ phim thái hay 2 anh chị diễn viên chính đều đẹp và dễ thương, nhưng anh diễn viên này đã có vợ và 2 con rùi .
Ðề: Những bộ phim thái hay Thì diễn viên mà mình chỉ coi thôi chứ mơ mộng gì đâu, có chưa vợ mình cũng chả với tới hehe,
Ðề: Những bộ phim thái hay Cái cô bạn gái của Tom dễ thương ghê, người dễ thương mà tính cũng dễ thương nữa (u)
Ðề: Những bộ phim thái hay em cũng thích cặp tom nhất đó , hài hước và chân thành đôi lúc thì ngây thơ.
Ðề: Những bộ phim thái hay 2 anh chị này đóng chung rất nhiều phim mà toàn phim hay hông à, hôm nay em giới thiệu tiếp một bộ nữa đó là công thức tình yêu( sood sanae ha) Nội dung phim: Nếu bạn yêu người đó vì họ là hoàn hảo, nhưng khi bạn nhận ra rằng họ có một số sai sót và không giống như bạn đã tưởng tượng, tình yêu mà bạn có sẽ từ từ mất dần. Mặc dù, nếu đó là tình yêu mà bạn đã thực hiện rằng người hoàn hảo không có vấn đề gì xảy ra, sau đó không có vấn đề làm thế nào nhiều lỗ hổng mà người trong con mắt của người khác, nhưng đối với bạn, họ vẫn hoàn hảo. Nó sẽ rất khó để bạn có thể ngừng yêu thương họ và tình yêu sẽ không bao giờ mất dần. Tất cả những cảm xúc, khác hơn là làm cho bạn nụ cười và cười, nhưng nó cũng sẽ làm cho bạn nghĩ rằng cuộc sống tình yêu của riêng bạn, và nó sẽ tạo thành một câu hỏi liệu "Con có yêu anh / cô ấy bởi vì họ là hoàn hảo hay vì tình yêu của bạn khiến anh ấy / cô ấy hoàn hảo? "Bộ phim là câu chuyện về Alin (Anne Thongprasom), 1 phụ nữ 30 tuổi là nữ diễn viên người nghĩ rằng cô ấy ở trên đỉnh của thế giới mặc dù sự nghiệp của cô đang dần xuống dốc cho những diễn viên mới xuất hiện.Alin bên ngoài có vẻ giống như một người nghiêm trang điển hình nhưng bên trong cô ấy hư hỏng, cứng đầu, tự phụ và không thể nấu ăn! Nhưng khi Alin được liên lạc với Khun Lek Anucha (Willy McIntosh) để làm người dẫn chương trình nấu ăn nổi tiếng, cô nhanh chóng chấp nhận đề nghị của ông và nói dối về kỹ năng nấu ăn của mình.Alin thuê Din hoặc Pasu (Kane Theeradeth) một đầu bếp thông thường, với số tiền không nhiều như giáo viên nấu ăn của mình theo một hợp đồng rất bí mật. Cô có một kế hoạch trong tâm trí. Cô cảm thấy cô đã đạt đến một giai đoạn trong cuộc đời cô, nơi mà sự nghiệp của cô được làm chậm lại và đồng hồ sinh học của cô được đánh dấu. Và cô ấy muốn kết hôn, không chỉ để bất cứ người nào, nhưng với người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới.Cô đã có hình ảnh của mình trong tâm trí cô. Ông đã là một người đẹp trai, giàu có, có một tên có uy tín cuối cùng, sống trong một biệt thự và tất nhiên nổi tiếng! Một người nào đó cho cô ấy để tự hào, một người nào đó, những người sẽ làm cho cô ấy nhìn tốt để đám cưới của cô có thể là nói chuyện lớn nhất của thành phố trong nhiều năm tới.Alin tin rằng người đàn ông hoàn hảo là Khun Lek Anucha và cô ấy có một nhiệm vụ làm mọi cách để có được anh ta! các mẹ cùng xem nhé rùi mình sẽ thảo luận
Ðề: Những bộ phim thái hay phim này là phim điện ảnh đúng ko mẹ ? vì em tìm trong các phim bộ thái lan thì ko thấy có phim này
Ðề: Những bộ phim thái hay Em xin giới thiệu thêm một bộ phim cũng do 2 anh chị ken và ann đóng em thích cặp đôi này nên phim nào có 2 anh chị này em cũng xem qua Phim này là 365 days of love ( 365 wun haeng rak) Nội dung: Tula (Ken) kết hôn với Lanaree (Ann). Tula là một người đàn ông tự tin trong tình yêu, nhưng đối với Lanaree, thế là không đủ. Lanaree được miêu tả là một người nổi bật, luôn tự cho mình là trung tâm, gần giống với nhân vật Alin của Ann trong "Sanaeha Soot". Một ngày nọ, Lanaree cùng bạn đi đến chỗ một nhà tâm linh để xem vận mệnh . Bà ta nói với cô rằng cô và Tula sớm muộn cùng sẽ chia tay Cô không tin nên bà ta đã đưa cho cô một quyển sách cũ và hướng dẫn cô đặt nó dưới gối khi ngủ. Khi cô tỉnh dậy, cô sẽ biết được răng những gì bà ta tiên đoán về cuộc hôn nhân của cô là đúng. Vài ngày sau đó, Lanaree là rất căng thẳng bởi dự đoán của nhà tâm linh,cô không muốn tin và tự nhủ rằng tâm linh là cũ vàcó lẽ là không có thật. Tuy nhiên, cô quyết định làm những gì mà nhà tâm linh dặn và đặt quyển sách dưới gối của cô trước khi cô đi ngủ. Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy và thấy mình không ở nhà của cô với Tula mà ở nhà mẹ cô. Cô vội kiểm tra lịch, ngày tháng thì chính xác nhưng đó lại là một năm sau. Và Lanaree dã tìm hiểu được rằng một năm trước đây, Tula và cô đã có một cuộc cãi vã nghiêm trọng và cô đã chuyển về ở với mẹ cô... [video=youtube;eDOe0ntXGy0]https://www.youtube.com/watch?v=eDOe0ntXGy0&feature=related[/video]
Ðề: Những bộ phim thái hay phim thái em có thể kể một số phim hài hước mà ý nghĩa nhé : fanchan (cô bạn gái của tôi); First love (một chút gọi là tình yêu) http://www.youtube.com/watch?v=w-yExZN-ctQ ATM lỗi tình yêu
Ðề: Những bộ phim thái hay Ngày xưa em xem phim gì mà có anh Phan Xéng làm cảnh sát đó, cũng mê mẩn luôn, rảnh tìm xem phim các mẹ vừa giới thiệu xem sao
Ðề: Những bộ phim thái hay Em thì nghiện đồ Thái từ hàng tiêu dùng( KĐR, xô chậu, nước rửa bát...) đến đồ lót. Cơ mà phim thì ít thấy chiếu nên hình như mới xem được 1 -2 phim