Bên công ty em của Hàn quốc, năm nay nghỉ hoành tráng lắm cơ, bắt đầu từ trưa thứ 4 đến hết tuân.
Híc, không biết làm gì cho hết thời gian đây!
Có mẹ nào như em không?
Bên công ty em của Hàn quốc, năm nay nghỉ hoành tráng lắm cơ, bắt đầu từ trưa thứ 4 đến hết tuân.
Híc, không biết làm gì cho hết thời gian đây!
Có mẹ nào như em không?
Mẹ Bảo Châu và Thế Minh
Thì em rủ chồng nghỉ phép ở nhà mà đi chơi
HQ ăn lễ trung thu to nhu tết cổ truyền mà nên nghỉ thả phanh, tranh thủ mà đi chơi ch khỏe
Từ ngày đi làm tới giờ em không có khái niệm trung thu nếu không trùng vào thứ 7 và cn. Nhưng được cái công ty em được nghỉ thứ 7 ăn nguyên lương, cũng hạnh phúc hơn khối các công ty rồi các mẹ nhỉ?
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ