Bên công ty em của Hàn quốc, năm nay nghỉ hoành tráng lắm cơ, bắt đầu từ trưa thứ 4 đến hết tuân. Híc, không biết làm gì cho hết thời gian đây! Có mẹ nào như em không?
Lễ Chusoek của Hàn mà, thích thế. Ui bạn không biết làm gì cho hết thời gian à? Tớ gợi ý nhé, mua 1 kg bột bánh dẻo về tự làm, nếu không thích ăn thì đem tặng cho tụi trẻ ở trung tâm bảo trợ xã hội nào đó ấy.
Thích nhỉ, cho em xin 1 ngày nào? Cty em bình thg chỉ dc nghỉ Cn thôi, nên thèm và mơ ước đi làm dc nghỉ ngày thứ 7 mà ko bị trừ lương:tonqe:
Ðề: có mẹ nào được nghỉ trung thu không? Từ ngày đi làm tới giờ em không có khái niệm trung thu nếu không trùng vào thứ 7 và cn. Nhưng được cái công ty em được nghỉ thứ 7 ăn nguyên lương, cũng hạnh phúc hơn khối các công ty rồi các mẹ nhỉ?