Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì hàng xóm cả năm chẳng biết mặt chẳng chào nhau bao giờ ấy chứ
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Vẫn muốn làm ở Hà nội, lương cao, nhiều cơ hội kiếm tiền, bệnh viện, trường học, chợ. Rất tiện. Nhưng muốn có 1 cái biệt thự ở quê, cuối tuần té về quê chơi xong thứ 2 lại đi làm. Giờ giao thông đi lại thuận tiện nên đang thích cái mô hình này. Không biết bao giờ mới làm được. Thôi thì sống ở hà nội là CỰC KỲ VẤT VẢ.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Sống ở Hà Nội thực ra rất vất vả chứ không sung sướng gì: bụi bặm, bẩn thỉu, trộm cắp, tai nạn, lừa đảo…đầy rẫy.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Mình chỉ đi lên HN có việc thôi mà cũng ko thích rồi, huống hồ sống ở đây. Đường lúc nào cũng đông, tiếng xe cộ ầm ĩ, kiếm chỗ yên tĩnh thật khó, đất chật, người đông, chán! Mình vẫn thích Hải Dương nơi mình sống hơn, yên tĩnh, thoáng mát,.....
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì đồng ý với mn 3 vấn đề đầu tiên, còn cái vấn đề "con người hiền hòa" thì em nghĩ chắc chưa đúng đâu ạ. Em thấy nhiều quê ko biết có phải do dân trí kém ko nhưg em thấy hay nói xấu nhau kinh khủng khiế. nói xấu, hiềm khích, đố kị nhau. nhiều lúc mệt lắm
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì HN khu em ở thì bình thường. quen cả dãy ngõ. đi ra là tươi cười chào hỏi. rảnh cuối tuần hay ra ngoài cổng trò chuyện với các bà hoặc đi công viên, đi siêu thị. Về quê thì thấy chơi thôi chứ về dài ngày là cứ buồn chán thế nào ý, thấy người cứ ì trệ ra, Những năm về trước mà chuyển các trường ra các tỉnh lân cận thì tốt nhỉ, trong nội thành đỡ chật chội và tắc đường. giá nhà đất cũng ko cao chót vót thế này.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Học xong đại học 4 năm, ở lại HN lập nghiệp, thật chẳng dễ chút nào, bẩn thỉu, bụi bặm. Thực sự em muốn làm giàu ở quê nhà chứ k muốn bon chen lên trên này. Nhưng ở nhà điều tiếng nhiều, mình mà về thế nào cũng học đại học xong mà h ở nhà. Mà có phải ở nhà chơi đâu, em thấy cũng có nhiều cách làm giàu, phát triển mô hình VAC, hoặc kể cả làm nông nghiệp nhưng có thể áp dụng những cái khoa học mới vào, mình đi học ít ra cũng có cách để tìm hiểu hoặc tiếp cận những cái mới đó dễ hơn, hoặc kinh doanh ...Môi trường sống ở nông thôn vẫn là dễ chịu nhất, không khí trong lành, cuộc sống tình cảm, thân thiện hơn.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì chỉ có già về quê sống là tốt thôi. chứ đang HN mà về quê thì chán chết. Những vùng nông thôn xa xa thị trấn còn chán hơn. 7h tối đã ko dám ra đường rồi
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Mình đang muốn chuyển về quê quá rồi đây, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện nên vẫn đang phải cố mấy năm nữa.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Biết là vất vả nhưng mình vẫn thích sống ở Hn.Nhưng thật tiếc là ko được sống ở đó.Huhu
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Mình cũng thấy là sống HN cũng vất vả. Nhưng ko thì làm sao có tiền. Học xong lại về quê à, mà về quê còn phải con ông cháu cha mới có việc ý.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì e ghét nhất là ở hà nội ngày nào đi làm cũng bị tắc đường, đi làm mà mệt như gì ý
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Cái phương án di chuyển trường ĐH ko phải các bộ các ngành ko nghĩ đến, là khó thực hiện thôi mọi người ạ. Thử hỏi có giảng viên nào chấp nhận về các tỉnh mà giảng dạy ko, cả các bệnh viện cũng thế, khó lắm
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì mẹ no giống em quá, nhiều lúc tắc đường mà tress thế, hơn cả stress công việc.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Kế hoạch chuyển các trường đại học ra cac tỉnh thành đã được đề xuất từ rất lâu, nhưng không hiểu sao dự án vẫn bị treo, mãi chưa được triển khai. Dãn trường đại học sẽ giảm được rất nhiều bất cập của trái tim c ả nước. từ dân số, các vấn đề văn hóa, xã hội đến kinh tế, an ninh, trật tự.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Like chuyển ra ngoại thành , như thế hà nội sẽ được phát triển đồng đều , đường sẽ rộng rãi thoáng hơn , dễ làm ăn buôn bán hơn , hà nội cũng đang làm r mà bạn ra hòa lạc nhiều , nhưng chậm trễ quá.. Hix
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì biết vất vả nhưng ai cũng chen chân ở lại HN đơn giản vì ở HN dễ xin việc, dễ kiếm tiền hơn ở quê rất nhiều