Nếu giảm được số lượng sinh viên quá đông đang học ở Hà Nội hiện nay thì sẽ giảm được dân số Thủ đô, như vậy có thể giãn dân hiệu quả hơn là hạn chế người nhập cư. Tôi đồng ý là nên có các biện pháp để giảm lượng người nhập cư vào thủ đô. Tuy nhiên, việc thông qua luật để hạn chế người dân nhập cư chỉ là giải pháp tạm thời. Chúng ta cần nhìn vào mấu chốt của vấn đề là tại sao mọi người lại muốn vào thủ đô để sinh sống. Lý do rất đơn giản: vì ở Hà Nội có thể kiếm được tiền. Hà Nội có đến 70 trường đại học, hơn 100 viện nghiên cứu. Một lượng lớn sinh viên từ các tỉnh lên Hà Nội học rồi ở lại luôn để tìm việc và kiếm tiền. Chính vì vậy, Hà Nội phải tìm cách giãn các trường đại học ra khỏi khu vực nội đô. Hiện nay, thủ đô có quá nhiều trường đại học chuyên đào tạo một lĩnh vực nào đó (kinh tế, ngoại thương, ngân hàng, ngoại giao, giao thông, ngoại ngữ…). Nên chuyển một số trường đại học này ra ngoại thành và các tỉnh. Như vậy sẽ giãn bớt một lượng dân nhập cư ra khỏi Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện cho các trường tập trung vào việc giảng dạy và nghiên cứu dựa trên những thế mạnh của tỉnh đó để phát huy tính cạnh tranh và khai thác tối đa tiềm năng của mình. Khi ở các tỉnh thu hút nhiều đầu tư hơn, có một lượng lớn sinh viên và nhân công có đào tạo nghề tốt, tạo ra được nhiều công ăn việc làm thì sẽ thu hút được một lượng lớn những người nhập cư quay trở về. Tuy nhiên, để thu hút được đầu tư thì cơ sở hạ tầng phải tốt. Mạng lưới giao thông phải thật thuận lợi vì nhiều tỉnh không có sân bay, càng biển và phải phụ thuộc vào Hải Phòng, Hà Nội cho việc xuất khẩu tiêu thụ. Cần giảm bớt các dự án không có lợi cho Hà Nội, nhất là trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa. Hà Nội chỉ nên là nơi tập trung những dự án có chất xám và chất lượng cao. Sống ở Hà Nội thực ra rất vất vả chứ không sung sướng gì: bụi bặm, bẩn thỉu, trộm cắp, tai nạn, lừa đảo…đầy rẫy. Hà Nội ngày xưa không thế nhưng vì áp lực quá lớn của dòng người nhập cư đổ về hàng năm càng làm cho đất chật người đông, dễ xảy ra va chạm rồi dẫn tới các tệ nạn xã hội khác mà chúng ta đều biết.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì quá vất vả ý chứ không phải là vất vả huhu ước gì được tăng lương hic hic
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Sống ở NT là thoải mái nhất, vật giá ko quá cao, môi trường sạch sẽ, con người hiền hòa.. ^^ (u)
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Sống ở Hà Nội không hề vất vả . . . . . . Mà là CỰC KỲ VẤT VẢ
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Vất vả nhưng ai cũng muốn ở lại vì có ở lại mới kiếm được xiền
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì hi hi! xã tớ bảo " ở lại Hà Nội là đi xây dựng vùng kinh tế mới " mà lị. Sướng phải biết!
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Em cũng nghĩ vậy sống ở Hà Nội phải bon chen khổ sở lắm. Híc. Nhưng mà em không thể không ở Hà Nội vì nhà em ở đó. HIHI
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Khổ nhưng ai đang ở thì muốn bám trụ lại còn ai chưa ở lại mơ sẽ được ở HN. Thế đấy!
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì nhưng lại chẳng dễ kiếm tiền chút nào cả, mỗi lần được về quê cảm giác thật thanh bình
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì chẳng biết quyết định ở lại là sáng suốt ko nữa.........vẫn ngẫm
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Bạn tớ 2 vợ chồng thu nhập 1 tháng 30 tr mà ko sống dc ở HN.Về quê thu nhập 2vc có 10tr mà sống dư dả thoải mái kinh khủng.Mỗi tội vụ ăn chơi thì hơi xa đồng bọn nên chán.Cuối tuần cứ pahir lượn xuống Hn để chơi. Ở Nt thoải mái nhưng buồn.Chắc phải ở lâu mới quen dc.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Lấy chồng ở đây, giờ có muốn về quê cũng chả bít về đâu, chả lẽ về ngoại, mà ngoại cũng chẳng có đất cho mà làm nhà. Vất vả, mệt mỏi quá!
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì đã đâm lao thì phải theo lao các mẹ ạ. Giờ mà bỏ cuộc thì cũng khổ lắm chứ
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì nếu hn chỉ là nơi học tập/ công tác, thì về quê sống là thích nhất:gần anh em bạn bè, cuộc sống thoải mais hơn
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Hii, thu nhập 30tr/T mà ko sống đc thì chắc tiêu cũng hơi hoang roài bác. Nhà em vẫn thuê nhà, hai vc chỉ chưa đầy 20tr mà vẫn tiết kiệm trả nợ đc, mà em vẫn thấy nhiều khi mình hơi hoang trong ăn uống đấy.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Thu nhâp 30/ tháng mà k sống đc ở HN nghe có vẻ k chính xác lắm nhỉ. Chắc bạn ý về quê vì lý do khác nữa chứ. Nhà mình thu nhập 20tr/ tháng với 2 con nhỏ là mình cũng thấy tương đối dễ chịu rồi, tất nhiên tùy cách chi tiêu của mỗi người và mỗi gđ... Theo mình, nếu có nhà cửa rồi, có cv ổn định, HN vẫn là nơi lý tưởng để sống, làm việc và kiếm tiền. Còn với các bạn SV mới ra trường thì cực kỳ vất vả, gian nan. Vì thế về quê cũng là một lựa chọn thông minh với nhiều bạn đã có sẵn nền tảng tương đối tốt ở các tỉnh. Cuộc sống hiền hòa, đỡ áp lực, môi trường trong lành hơn, mọi khoản chi phí cũng thấp hơn. Ở HN kiếm đc nhiều tiền hơn lại phải chi tiêu nhiều hơn thì cũng thế. Quan trọng là sau khi duy trì cuộc sống thì mỗi tháng ta còn bao nhiêu tiền chứ k phải kiếm đc bao nhiêu, vì kiếm đc 30tr rồi cũng phải tiêu hết cả 30 thì cũng giống kiếm đc 10tr mà tiêu 10tr thôi mà
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì đường Hà Nội lúc nào cũng tấp nập dòng ng ko dứt, toàn khói bụi, ngột ngạt lắm ạ
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì chuan day cac me a, co luc vo chong em nan, muon chuon ve que ngoai de lap nghiep, nhieu luc thay song o day vat va qua
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì hic, em cũng muốn về quê, không khí trong lành, gần gia đình, nhưng về quê biết làm gì ra tiền ạ, chả lẽ lại làm ruộng :?