tớ - 1986 - Hai vợ chồng cùng tuổi, cùng nghề, cùng trường, GV vùng núi của Điện Biên, lương đã hết hỗ trợ 135, bg hai vc gần 10tr/tháng, k dạy thêm, k ngành nghề tay trái, con 17th, phụ cấp nuôi em chồng đang học cấp 3 và giúp đỡ bố mẹ chồng chút ít. Hai đứa tay trắng, lấy nhau hai năm dồn góp trả gần 40tr nợ chồng học ĐH (vay diện chính sách), hết. Trường vùng núi, đi làm xa gần 60km hai lượt đi về, chiều bg còn bắt dạy phụ đạo (k công) ngày nào cũng gần 7h mới về đến nhà, bã hết người ngợm. Có ai như t k?
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào Tớ ở HN đây mà lương hai vc có 10tr thôi, may có hai ông bà hai bên chứ ko chắc chết khô
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào Hôm qua mình ngồi thêu tranh chữ thập.một bác phụ huynh hỏi: cô dạy chắc không phải môn toán, văn thì mới có thời gian thêu thế này? có phải ai cũng dạy thêm đâu các mẹ nhỉ? có phải môn nào cũng dạy thêm đâu? Giáo viên vẫn nghèo đấy chứ? nhà mình lại hội tụ đủ cả " bộ đội và giáo viên" nên càng nghèo.
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào tớ, chẳng trụ nổi ở trường ĐH, về nhà vật vờ. Hôm qua được cô bạn thân giới thiệu đi làm sale cho 1 cty xuất nhập khẩu, lương khoảng 3m. Tớ ở HN
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào Tớ chỉ vì quá yêu nghề mà trụ theo nghề thôi! Chứ ở hà nội mà mấy năm trước tớ mới sinh con trường cách nhà 18km ngày cua 4 vòng về cho con bú=72km. hic hic
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào hôm nay lôi Pautopxki ra, gần 10 năm rồi mới giở lại quyển đó, t khóc, nhận ra rằng cuộc đời bạc bẽo bon chen đã làm mình chai sạn đi bao nhiêu,mòn mỏi đi bao nhiêu. T còn yêu văn lắm, yêu việc được đứng trên bục giảng để nói với HS những điều hay ý đẹp, nhưng cơ chế khắc nghiệt, đồng lương còm cõi và những gánh nặng cuộc sống, làm t thấy mình k đủ sức
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào h học sinh học văn thật chán. Ngày trước khi còn học cấp 2 mình đã đọc trên dưới 100 quyển tiểu thuyết, h chúng toàn truyện tranh, và văn mẫu
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào Sao lại có trò dạy phụ đạo không công thế mẹ nó. Lương tầm đấy rồi buôn bán thêm nữa (tớ thấy ở chữ kí) thì cũng tạm đc đấy chứ mẹ nó. Nuôi thêm em út và bm già thì mới vất thôi.
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào t mới tập tành bán thêm, nhưng xa quá, lại mới nên chẳng có khách mẹ nó ạ, số OD trong 3th bán hàng chỉ tính trên đầu ngón tay, dù hai mẹ mua hàng của mình đều dùng rất thích. Huuu
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào chúng nó chẳng biết gì, chán ơi là chán, hôm qua dạy "Đất Nước", có câu "Đất là nơi Chim về, Nước là nơi Rồng ở", muốn nói ĐN là nơi sinh thành và phát triển, đoàn tụ của cộng đồng, của nguồn cội dân tộc, thế mà HS bảo là nói về nơi tụ hội vạn vật, chim chóc.... Chán
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào Ôi nhà mình thì cả bố mình và mẹ mình đều là giáo viên nghỉ hưu. ĐỒng lương giáo viên đúng là thấp nếu đối với những môn không dạy thêm được. Mình giờ không làm giáo viên mà làm CCNN. Cũng đói chẳng khác gì giáo viên
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào Giá t ở THành phố, HS giàu có, có nhu cầu học thêm, t cũng dạy thêm, nhưng trường xã khó khăn, k có tiền, đi học còn chểnh mảng, dạy thêm cho ai? Có phải k muốn dạy đâu mà mẹ nó hỏi "sao k dạy?" T ôn TN mà còn được có 1tr rưỡi, hai vc là 3tr, bạn nghĩ có bõ k? trong khi bạn t dạy ở Ninh Bình, riêng ôn TN 1 lớp và dạy thêm 1 lớp mà đã 9tr
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào em thì dạy thêm kiểu gì được, cả trường bg dạy phụ đạo k công, (8 môn chính), trong đó Văn Toán Anh dạy 2t/lớp/tuần. Mệt bã người mà k được gì
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào mẹ bé chăm đi lang thang 1 tí, rồi nhờ các mẹ đã mua vào pr cho
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào E chẳng rõ mình nghèo hay không nhưng cứ đi dạy bạc mặt, hít đủ bụi đường lẫn bụi phấn mà chả thấy tiền đâu. Cơ bản cũng còn hoang quá... E chẳng dám bán than vì 2 vc E k giàu đc là vì chưa tiết kiệm đc nhưng trường E dạy dồn đầu năm học nên đầu năm học là E tổn hại sk quá
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào UH trường ở xã miền núi thì chẳng dạy thêm đc gì đâu. Nhiều mẹ ở tỉnh cũng bán hàng rất tốt đấy mẹ nó ạ, tìm hiểu vài cách bán hàng xem sao.
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào Ở tỉnh mà bán hàng tốt trên này thì phải là mặt hàng độc, hiếm, nhiều người cần dùng cơ em ui, hii.
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào mẹ meobeo đã mua lá tắm của em và đang đặt táo mèo cũng bảo em kiếm mặt hàng nào độc độc, nhưng biết kiếm gì bây giờ chị nhỉ
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào Trên này có mẹ Đạt bán mật ong rừng đắt hàng, rồi mẹ Kid bán thịt lợn miền ngược đắt hàng. Muốn bán được hàng phải độc và nhiều người cần. Chị thấy nhiều người bán mật ong rừng nhưng cũng không trụ nổi. Có lẽ nó còn là cái duyên nữa.
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào có nhà 1 trai 1 gái cũng bán hàng quê từ thịt tới rau quả, măng tươi, mùa nào thức nấy!