update ngày 14.12.2012 1. To nhà mèo : chẳng là tui đang định trang trí cái topic của nhà Mèo bọn mình ý . Mèo nào biết thiết kế giống bà hoatuyet109( duyên) thì giúp hội mình đi , giúp tui phần thiết kế đc k tui đang có ý tưởng làm cái theme là hình ảnh 1 lũ mèo đáng yêu .....chừng nào off ẹp gì có ảnh nhìu nhìu, đẹp đẹp thì sẽ thay theme...các ông bà có ủng hộ ý tưởng này của t k Các mèo nào ủng họ thì cho xin chữ CẢM Ơn để tui biết nhé....tui quyết tâm làm quả này thật nổi, để mèo nhà mình ai cũng thật đẹp 2. các mèo mới đk ở đây nhé. theo form này nick Tên thật : DOB: 02.09.1987 Sđt : Nghề tay phải: Nghề tay trái: Trang Web: Facebook Yahoo chat Email:: Nơi ở hiện tại ( không phải nơi ĐKHK nhé): Hoàn cảnh gia đình:
Ối giời^^ trước cứ tưởng mẹ ( là mẹ chưa ấy nhỉ) frankchip già nắm, hóa ra cũng bằng tuổi mình. 87 còn hơi bị trẻ , chắc không có fan đông đảo như các anh, chị rồi. Tớ góp cái biển đứng cạnh Chip cái nhé >
ôi ôi, có tớ đây. Hehe, mấy lần định giao niu với bác frank mà chưa kịp nên chưa gọi nàng bằng chị, keke. Tớ cũng Đinh Mão 22/4/1987 Các bà bình loạn xem tuổi bọn mình có đúng là "gái Đinh" ko?
hí hí, may có mẹ nó nhắc, k thì thành cụ Chip mất roài, có e bé rùi bạn ạ, con đc 1 tuổi rùi dì ơi!!!!!!!!!!!, xin chào mẹ tương lai
nàng này cũng trẻ, mình thấy buôn bán nhìu , tg mẹ ý cũng có e bé nhớn rùi ý chứ. sinh nhật nàng trc cả tớ, thế nàng vẫn chưa có gì... hay có rùi nhỉ, gọi mẹ nó nhá
tớ chả có ji, cháu nó thì chưa, mà chồng nó cũng chưa, ng yêu có cũng chưa đây nè. Bà có 1 cháu 1 tuổi rùi cơ à? hehe, thế hnao fai nhờ mẹ nó mát tay mai mỗi thui, hí hí. :tonqe:
hí hí, hum qua comment vào flick của bà đó, cái kẹp gim k cần gim xài như nào? vẫn chưa hình dung ra k có kẹp thì dùng kỉu ri? cái kẹp miệng túi nữa bà ạ. bà thích ng kỉu rì? có tiêu chuẩn hok? hay tiêu chuẩn cao quá nên chẳng có chàng nào lọ mắt xanh của nàng Hươngxinh??????????????
Ớ thế tôi là em út à??? Hay nhể ^^ tôi đang tính rủ rê bác Hương xing vào hội độc thân nè ..he he he.... Mẹ frankchip thì tài rồi, tuổi trẻ tài cao chăm con cho tốt^^... tôi còn lâu mới làm má mì được, đang tung tẩy đây này. Các bà toàn kinh doanh online nhể... mình dân kinh tế mà toàn thích đi chơi, thật tệ với chị em quá XD
tôi chả có tiêu chuẩn ji cao quá đâu vì vốn dĩ mình cũng thế thôi, đòi hỏi làm je. hehe. Thì bà có ng nào cứ pm tối cái, hơ hơ, " giết nhầm còn hơn bỏ sót" mà, nhỡ đâu lại hợp. Mà mai bà có đi Thụy An ko? Mai t đi đấy, đi thì gặp nhau nhé
Nè, fair gọi là bạn nhé, hehe. T cũng đặt gạch bên hội độc thân rùi nhưng ít tham ja đc với mọi ng. Mà cả diễn đàn có 3 mống 87 thế này, huhu. Có mẹ cuncun09 cũng 87, cũng chồng con đề huề rùi, còn t với bà thui. T thì giờ chỉ cần có ng iu thui, chứ nghĩ tới chuyện lấy chồng nó xa xỉ qua:tonqe:
hi, hi, hi, hiihihih )) vào hội được không nhỉ??? hihii em cũng Đinh mão, hiih, đã có gia đình nhưng chư sinh em bé được vì điều kiện chưa cho phép. cứ tường bác frank nhiều tuổi hơn em
mai tui không đi đc, đăng ký rùi nhưng mấy hum nay trời lạnh, bà nội cháu bị đau khớp nên tui k đi đc đây nè . thụi hẹn mọi ng lân sau .tháng 11 mà đi Hà Giang chắc tui sẽ đi đc . hẹn bà dịp gần nhất nghen. chúc buôn bán đắt hàng
hì, thì ra là bằng tuổi à? hay nhỉ? may mà m lập cái topic mới nè nên mới biết có nhìu mẹ cũng bằng tuổi, hum trc nhìn thấy hội các mẹ trẻ 85- 86 mà chưa có 87 . welcome mẹ nó nhá, cùng hội kinh doanh online lại cùng hội 87 nữa, k biết còn nhìu điểm chung nữa k nè .........
"eo com " nàng rùi mà, type xong đã thấy reply của nàng. mưa gió chán nhỉ, hum nay mới hửng nắng. hy vọng không mưa, hàng họ của tui đang bị kẹt ở đâu ý, sốt ruột quá bà Chinh ơi. mưa thế này có ảnh hưởng đến công việc của bà không ?
hàng của bà thì chịu ảnh hưởng mưa gió mấy, tôi còn chán đời hơn này, chồng đi chơi suốt từ sáng, nhà 1 mình mà bao nhiêu việc. Mưa gió táo mèo không hái được, la hán cũng không về. mệt cả người. Hôm qua còn mất điênthoaij. tôi chỉ muốn ngồi nhà nằm đắp chăn xem tv cho đỡ chán mà tv cũng hỏng. khổ không. chán đời.... Ngoài buôn bán bà còn làm gì không? nhóc trai hay gái?
tui làm nhân sự nhưng đang ôn thi đi học cao học típ nè, mới về nước đc hơn 3 tháng. UH hàng của tui thì không chịu mưa gió nhưng không vận chuyển đc bà ạ. chán thế. bé gái bà ạ, con gái đầu thích hơn mà sau nè cũng đc nhàn nhàn chút. chứ đứa đầu chưa có kinh nghiệm nuôi con trai thì cũng vất vả . đấy quan điểm của vợ chồng tui và họ hàng 2 nhà là vậy đó. ui, mà tội nghiệp bọn nhỏ ở Miền TRung quá, hix. mà ông xã bà đi chơi k ở nhà giúp vợ à? chắc nghĩ trời mưa k có việc bà ạ, đi lôi chồng về nằm cũng đê........
Tui chưa muốn có em bé bà biết vì sao không, chả là nhà chồng đi xem bói, đâu cũng bảo ông ấy phải 2 giai rồi mới có gái thì có được. thế nên tôi không dám đẻ vội khi mà 2 vc vẫn là SV, nuôi con trai vất vả lắm. Tui học 5 năm, năm nay năm cuối rồi. đang học ở TN. Ông ấy nhà tui mà biét gúp vợ việc nhà thì tốt quá, đây toàn đi chơi. ( chỉ giỏi mỗi nịnh vợ tui