Con là một cô bé rât ưa thích tìm hiểu, mới vào cuộc thi, con đã bảo bố mẹ cùng đọc cho con đầu bà để bắt đầu khám phá. Phần thi này thật hấp dẫn với con, con được trải nghiệm để điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng một cách chính xác. Con được xây dựng các phép tính bằng những con số có sẵn, rất may là phần thi của con hầu hết là chỉ cộng trừ trong phạm vi 1 chữ số nên con dễ nhận ra và làm được, Thú vị nhất là con vừa nhìn vào các bức tranh của phần thi cuối cùng liền chỉ cho bố mẹ thấy là phải chọn đáp án: “Đứng trú mưa dưới mái hiên nhà”. Khi bố mẹ hỏi con tại sao như vậy, con trả lời rất lưu loát rằng: “Khi mưa thì không được trú mưa dưới gốc cây, vì cây sẽ đổ vào người, cũng có thể bị sét đánh nữa. Con đã hoàn thành phần thi một cách xuất sắc: Qua các phần thi, bố mẹ thấy con có tiến bộ ở những phương diện sau: - Con có tư duy bén nhạy hơn nhờ được động não liên tục - Con thấy thú vị bởi những phần thi thật hấp dẫn mà không căng thẳng như các chương trình học khác - Con biết ứng dụng trong những tình huống cụ thể: Biết nhận xét những hành vi không đúng và đúng đắn để có được kiến thức cho mình Bó mẹ là người mừng vui nhất vì con gái đã rất yêu thích chương trình này và luôn tích cực tham gia những thử thách mới. Hãy cố gắng hơn con nhé, để mỗi thử thách sẽ giúp con có nhiều khám phá mới, cho con có những kiến thức bổ ích và lý thú.
Ðề: Tuần 6 - Bố mẹ thật vui khi thấy con vượt qua phần thi “Khỉ con bị lạc” con gái của mẹ cháu thông minh quá, chúc con đạt giải nha.