Hôm vừa rồi đi họp phụ huynh cho con trai, khi nhận xét về từng em bé, cô giáo có nhắc một bạn gái trong lớp, mà mình đã lỡ quên tên, dù đã cố nhớ (Mẹ của 2 con mà, đần độn quá thể): - Con nhạy cảm lắm mẹ ạ. Hay khóc, hay tủi thân, hay xúc động, đến nỗi chỉ cần cô đọc bài thơ "Yêu mẹ" thôi, là con đã rơm rớm nước mắt rồi! Mẹ nghe mà chợt thấy thương k chịu nổi. Lại một bé gái nhạy cảm quá đỗi, nhạy cảm khi mới chỉ ở tuổi lên 3. Mà cuộc đời người con gái, có biết bao nỗi niềm có thể đến trong đời. Đó là chưa kể tác động của thời tiết: mưa buồn, nắng cũng buồn, bão cũng buồn, rét mướt cũng buồn. Nhạy cảm quá là khổ lắm con ạ, nhưng biết sao, trời sinh ra đã như vậy rồi. Mới 3 tuổi đã biết cái gì, đó chỉ là những cảm xúc hoàn toàn tự nhiên, trong sáng... Từ ngày có con gái, mẹ luôn quan tâm đến các bé gái khác, nghe chúng nói, ngắm nhìn chúng, quan tâm đến cảm xúc của chúng... Ngày xưa, mẹ cũng hay khóc, khóc về những điều vớ vẩn, có những điều chả liên quan mấy đến mình. Nhưng bây giờ, là mẹ của 2 con, mẹ luôn cảm thấy mình cần vững vàng trước mọi chuyện, để làm điểm tựa của các con. Và thực tế cuộc sống đã dạy mẹ nhiều điều. Và cơ hội thấy mẹ bật khóc ngày càng hiếm hoi. Cùng một sự việc, nếu là ngày xưa mẹ đã tốn k biết bao nhiêu nước mắt, thì bây giờ, mẹ thấy bình thường, cứ bình thản đón nhận như lẽ đời phải thế. Bạn bè, đồng nghiệp có đặt điều, nói xấu hồi xưa biết cũng khóc, vì cảm giác đau lòng, tổn thương, giờ chỉ hỏi: "Thế à?". Mẹ tự hỏi, bây giờ điều gì làm mẹ bật khóc nếu không phải là những gì liên quan đến sự an nguy của các con? Mỗi lần con ốm phải đưa con đi khám bệnh là mẹ lại nước mắt lưng tròng. Vừa lo, vừa thương. Con gái bị vàng da khi 15 ngày tuổi phải lấy máu xét nghiệm, ôi k cầm lòng được, khóc mãi k nín nổi... Nhưng hôm nọ, mẹ bị tông xe. Mẹ đang mặc một cái váy đẹp nên khi ngã xuống điều đầu tiên mẹ nghĩ rằng liệu váy có bị rách k nhỉ, hi hi, nếu rách thì thật xấu hổ. May quá, váy k rách, hi hi. Đến khi đứng lên rồi mẹ mới phát hiện là chân và đầu gối của mẹ chảy máu, bắt đầu đau. Mẹ bắt đầu cảm thấy tủi thân. May quá, có một bác dựng xe lên cho và bảo: "Thôi, đau thế kia thì đi sao được, gọi điện cho người nhà đến đón về đi!". Thế là bỗng dưng, 2 hàng nước mắt chan hòa. Mẹ lại khóc, híc. Sến thế chứ. Thật bất ngờ đấy, vẫn cảm động khi thấy có người tốt với mình! Hi hi Đây là mình, còn các mẹ vào chia sẻ xem từ khi có gia đình rồi, có con rồi, điều gì khiến các mẹ khóc nhé??????????
Ðề: Điều gì làm mẹ bật khóc? . Nhạy cảm quá thì ko tốt, nhưng phải nhạy cảm mới là phải nữ chị nhỉ . Em thi thoảng cũng có tý nhạy cảm nhưng cơ bản em sống lý trí nhiều hơn. hix hix. Mà sống lý trí quá cũng khổ lắm chả anh nào thương ((
Ðề: Điều gì làm mẹ bật khóc? Hix, đọc xong em lại nhớ vụ hôm qua. Chả là em đang bầu 7.5 tháng. Chiều qua đi xe máy, mà cái taxi đi ngược chiều nó phóng nhanh nên lấn sang làn đường bên em. Em đã cố tình đi chậm và dạt sát vào lề mà nó vẫn lấn gần đụng vào tay lái xe em. Em phải ngoặt vội vào lề đường, chỉ cách có vài cm thôi là đụng rồi. Em sợ kinh khủng, giật thót cả tim, vì đường thì vừa nhỏ vừa đông, đằng sau còn nhiều xe máy ô tô. Mất 1-2' mới bình tĩnh, em vừa đi vừa đặt tay lên bụng mà rơi nước mắt vì con bé trong bụng đạp rõ mạnh. Tự dưng em thấy thương con quá, chắc con bé sợ lắm nên mới đạp mạnh như thế. Em trộm nghĩ may mà mẹ không sao, mẹ xin lỗi con ngàn lần vì đã làm con sợ, lỡ xui xẻo mẹ có bị sao thì mẹ sẽ có lỗi với con lắm. Rồi em hứa với con sẽ cẩn thận hơn, hix.
Ðề: Điều gì làm mẹ bật khóc? E cung giong chi, hay chay nuoc mat lam, nhieu luc thay hoi qua nhung cha hieu sao tu nhien nuoc mat no cu chay. Chong e van bao " kho than vo, da cam qua". Nhieu luc muon sua ma khong duoc
Ðề: Điều gì làm mẹ bật khóc? Có bầu là thiêng liêng lắm, lúc ấy thật hạnh phúc nhưng cũng nhiều nỗi lo...
Ðề: Điều gì làm mẹ bật khóc? Vâng, em chỉ mong con đủ ngày đủ tháng, mạnh khỏe chào đời, để cả nhà che chở cho con, chứ 1 mình em bao nhiêu điều phải lo.
Ðề: Điều gì làm mẹ bật khóc? vui quá thì hay bật khóc hơn là buồn, vì buồn quá thì chẳng có j muốn khóc cả
Ðề: Điều gì làm mẹ bật khóc? Đấy, con gái là phải liễu yếu đào tơ 1 tí để còn đc chiều chuộng, hì hì Nhưng mạnh mẽ, độc lập cũng hay mà
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? em chưa có gia đình nên ko biết khi có rồi thì sẽ khóc vì điều gì, nhưng hiện tại thì em đang tập sống kiên cường lên chị ạ. Nước mắt của người con gái là một vũ khí, nhưng nếu dùng quá nhiều thì người ta sẽ trở lên trơ lì với cảm xúc của mình, lúc đó mình còn đau hơn nữa. Thôi thì cứ cố gắng tự đứng dậy, và không khóc
Ðề: Điều gì làm mẹ bật khóc? Có câu thơ rằng: "Nhạy cảm quá, có khi thành khó nhọc Ước mình là sỏi đá có hơn k?" Nhạy cảm quá đôi khi cũng hay bị khổ tâm. Nhưng mất hết cảm xúc trước mọi vui buồn của cuộc đời thì k thấy hết ý nghĩa của cuộc sống..........
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? Em thì không cầm lòng được. Nhiều lúc cắn chặt môi, nắm chặt tay mà nước mắt vẫn chảy ra. hic hic
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? Khi có gia đình rồi, em trở thành 1 người phụ nữ trưởng thành, lại có nhiều khi rất yếu đuối đấy. Nhất là đối với con, khi có chuyện gì xảy ra với đứa con thân yêu của mình
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? Mình hay bật khóc khi nỗi tủi thân, oan ức có người hiểu và an ủi! (u)
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? Mình thích xem các chương trình từ thiện, ủng hộ ng nghèo, Khi người có hoàn cảnh tội nghiệp đc các mạnh thường quân giúp đỡ và trao quà lớn, mình hay khóc ngon lành... Khóc vì vui cho họ! Lúc nào xem các CT cũng khóc thế mà rất thích xem, hihi
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? Khi muốn khóc, hãy để mình đc khóc. Khóc xong là sẽ nhẹ lòng ngay thôi........... Hiệu quả lắm nha
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? Ôi, em mèo này đúng là rất phụ nữ nhé, dịu dàng và nhạy cảm quá. Chúc em mọi điều tốt lành