đợt này tớ bận quá, ko vào diễn đàn nhìu được e cà fe và mọi người chịu khó lượn trên này cho rôm nhé. vẫn xin ý kiến mọi người để hội thêm vui ạ thấy hội Nghệ An hoành tráng quá à dân mình cũng nhiù muh ^^
Chào cả nhà, em mới mở hàng món đặc sản này. Nhà mình vào mua ủng hộ hoặc up giúp em nhé. Em cảm ơn nhiều. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=101083
Quê hương! Hình như dân TH thích kiếm tiền hơn tất cả nên chẳng mấy ai có thời hian mà hỏi thăm nhau thì phải. [-X Hehe, poss dòng này lên kiểu gì cũng có người mắng mình te tua, =D>, nhưng mà vẫn poss, bởi vì mình là dân Thanh Hóa mà, sinh năm 1977, xa quê 15 năm rùi. Cho mình gia nhập hội với nhé? Này em Nhi ơi, em với chị có duyên với nhau lắm nhé, chị cũng tên H, nick cũng tên N, mong rằng Hội TH sẽ phát triển hơn nữa. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
he. kiếm được tiền thì ai chẳng thích chị nói chứ đợt này cơ quan e bận quá ko vào được chị đang ở đâu ạ
Năm mới chúc cả nhà TH hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Chúc em tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mọi người đã chúc hoặc chưa kịp chúc. C ở quận Thanh Xuân, xa quê hương 15 năm rồi. Dân TH ở ngoài HN cũng nhiều lắm em ạ. Khi nào ra ngoài này chơi thì alô cho chị nhé.
Thông báo mới!!!! Mời gặp mặt đồng hương thanh hóa tại Hà Nội Nhân dịp đầu xuân mới, trân trọng kính mời ông bà, anh chị em, dâu rể quê Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội đến dự buổi gặp mặt mừng xuân Canh Dần 2010 Tại hội trường học Viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội. Thời gian: 13h30 thứ 7 ngày 27/2/2010 tức ngày 14 tháng giêng năm Canh Dần) Trích Báo Hà Nội mới ngày 24/2/2010
e cũng ở TH này. nhà ở phố Lý Nhân Tông. HN thì ở Thanh Xuân BẮc nhé. ngay sau bách hóa ấy. cho e tham gia hội với nhé.
Chào cả nhà, cho mình tham gia với, mình cũng là người Thanh Hóa gốc đây nhưng hiện nay mình đang ở HN. Mình tên là Hiền, sinh năm 1980 có 1 cô con gái hơn 3 tuổi rồi. Chúc gia đình LCM Thanh hóa 1 năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
Hi hôm nay mới vào toppic này.Em cũng xin 1 chân vào hội đồng hương TH ạ.Tuy em không phải gốc Thanh Hóa nhưng sống cũng lâu nên coi như người TH các mẹ nhỉ.
Cho tớ 1 chân nữa nhé, gái Thanh Hóa sịn đây nhưng lấy chồng HN, nhớ quê lắm lắm, à, tớ ở Phố Tống Duy Tân hân hạnh làm quen mọi người..................
Chào cả nhà, em sinh năm 1984 ở Hậu Lộc ạ. Hiện em đang ở Long Biên Hà Nội. Nay mới biết diễn đàn có CLB quê mình.
Chào em, chị hơn 1 tuổi nhé, chị hiên ở quan nhân, hiii đồng hương we mình chạy đâu hết rồi, nhà vắng tanh như chùa bà đanh thế này, khách mới vào chẳng thấy ai hoan nghênh gì hết.