Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Nhà em em cũng nắm hết tài chính, dưng mà khổ lắm ạ, tiêu chả tháng nào dư lại toàn âm nữa ý chứ.
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Hix. có khi sau này e cũng bị rơi vào hoàn cảnh của chị mất. Ng yêu e giỏi làm ăn buôn bán, còn e thì chả biết chi tiêu tiền nong gì cả, cũng k biết quản lý. Nghe các chị nói vấn đề tiền nong này mà phát hoảng ý
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? em là người cầm tiền đây, nhưng sung sướng gì đâu, việc gì cũng đến tay, nhờ chồng thình thoảng mua cái này có cái nọ, mua ít không sao chứ mua nhiều tiền là bị đòi ngay, híc hic. vừa lo chi tiêu, vưa lo tiết kiệm, huhu, chả sung sướng gì. lại còn bị MC nói là tháng chồng đưa 6tr tiêu gì mà hết giỏi thế, nhưng mà đâu biết nguyên chi tiêu và con cũng mất từng đó (bao gồm tiền giúp việc trông con + tiền sữa + tiền ăn + tiền bỉm...). Bà ở quê chỉ phải mua mỗi thức ăn cho 2 ông bà, còn rau cỏ, gạo thì có rồi. bảo sao hết ít mà bà cứ so sánh,. nhiều lúc bực mình. mà bà còn sợ béo, ăn uống tiết kiệm thì càng ít. Bà bảo mỗi tháng 2 vợ chồng tao chưa hết 500k mà sao chung mày tiêu hoang thế. Nhưng bà đâu biết mình cũng tiết kiệm cho bản thận lắm chứ, chỉ với con thì không thể tiết kiệm được thôi
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Nghe chị nói mà e cũng bức xúc lây. chị phải ngồi liệt kê cho mẹ chồng biết chị tiêu những gì chứ. chứ k MC lại cứ nghĩ mình là cái máy tiêu tiền, trong khi đó mình có dám dùng gì đâu, mà lại ấm ức
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? MC bạn ngộ nhỉ, so sánh thế thì nói làm gì. Hồi MC mình ra chăm con giúp khi con mình còn nhỏ. Mình đưa cho bà một cọc tiền để bà chi tiêu giúp. Lúc nào cần tiền tiêu thì mình xin. Hihi! bà chi tiêu một thời gian thấy ở tp tốn kém quá! than thở với mình đó. Nhờ đó bà không bao giờ nói là sao nhà mình tiêu hết nhiều thế. Chỉ thỉnh thoảng lại nhắc tiêu ít ít thôi, đừng có hoang phí những thứ ko cần thiết.! Bạn thử cách đó xem sao.
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Em đồng ý quan điểm của chị đó! mọi thứ cần có một khoảng cách nhất định để mọi người thoải mái. Nhà em hiện nay thì em giữ thẻ của chồng còn đưa thẻ của em cho chồng giữ. Hehe, vậy là công khai tài chính. Tiền rút về, để vào ngăn chung. Ai lấy bao nhiêu báo với người kia một tiếng. Mua sắm nhỏ, em dùng ví của chồng! Mua sắm lớn thì hai người cùng bàn bạc, xong, chồng em rút ví trả tiền. Nên nếu tính kĩ ra thì chồng em phải để ý chi tiêu hơn em.
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Nhà e e cũng nắm hết tài chính, e cầm thẻ lương của chồng rồi chuyển tiền cho chồng qua 1 thẻ khác để chồng e chi tiêu, còn lại e tính toán chi tiêu cho nhà e, cũng đau đầu lắm các mẹ ạ!
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Đừng nói gì mẹ chồng, ngay cả chồng nhiều khi cũng thắc mắc không hiểu sao mình tiêu nhanh hết tiền thế. Lão ấy có đi chợ cơm nước, có mua sắm cho con đâu mà biết được. Có lần em tức khí ghi chép hết các khoản chi tiêu ra, chỉ 2 mẹ con em thôi mà có tháng hết hơn 5 triệu, tháng sau hết hơn 7 triệu, lão ý xanh mắt luôn
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Đúng rồi. Ghi chi tiết ra thì chồng mới biết được không có lại bảo chị em tiêu phung phí
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? cầm tiền cũng chả sung sướng j, mình thích chồng kiếm đc thật nhiều tiền, biết tự quản lý và mỗi tháng đưa cho mình vài... chục triệu để tiêu vặt và nuôi con =)))))
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? công nhận là cầm tiền chả sung sướng gì đâu, tớ là tay hòm chìa khóa đây, xã ko cầm đồng lương nào, bao giờ vợ kiểm tra ví tiền chồng thấy hết thì mình nhét vào cho thôi, hic, lão suốt ngày kêu ko biết mặt đồng lwong, mình bảo thích thì em đưa cho mà giữ hết này thì lại sợ hô hô
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Cầm vài chục triệu tiêu vặt cũng mệt phết đấy mẹ nó ơi
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Vài chục triệu tiêu vặt cũng sướng rồi mẹ nó ah, Nhà em 2 vợ chồng đều cầm chìa khóa.
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Cầm tiền chả sung sướng gì đâu, Nếu chồng đưa nhiều mà dư giả thì còn đỡ nhức đầu chứ chồng đưa vài triệu 1 tháng mà lo co kéo cho đủ thì mệt lắm,
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? chồng làm ra tiền vợ ăn bám ( lương 2,5 triệu ạ). Chồng đóng hết tiền học hành cho con, tiền mua bán những cái to lớn. Mỗi tháng đưa vợ 13 triệu bao gồm ăn uống, bỉm sữa 2 đứa ( 2 tuổi và 4 tuổi đã đi học cả 2), tiền giúp việc (800k, dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo thôi), điện nước, quần áo cho con thế mà mình vẫn chưa có cách chi tiêu hợp lí nên chẳng tiết kiệm đc đồng nào
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? nhà em thì tiền chồng kiếm thích gì thì tiêu mua sắm cho con.giờ 2 vc thất nghiệp thì e cầm quỹ để chi tiêu tiết kiệm