Nhà mình thì đều đặn hàng tháng chồng đưa cho 1 cục + Lương của mình để chi tiền học cho con, tiền sữa, chợ búa, đồ lặt vặt trong nhà, mua sắm quần áo cho 2 mẹ con. Chồng thì chịu trách nhiệm các khoản mua sắm lớn. Thành ra chẳng có ai là người tay hòm chìa khóa cả . Không biết nhà các mẹ thì ai là người giữ tay hòm chìa khóa ?
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Hic...nhà em 2 vc thì em là người cầm xiền...^^...hàng ngày lão ý đi làm về đưa xiền 100k/1 ngày..ck em có xiền hàng ngày nên nộp luôn...khi nào có khoản lại đưa vk ^^...^^ NHưng 2 vc chỉ đủ chi tiêu thui chứ cũng chả dư dả...em vẫn đi học thêm nên cũng tốn+ 1 nhóc 6t nữa......tháng nào cũng méo mặt vì tiền ý....
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Nhà em thì lương chồng cất đi, lương vợ tiêu ăn uống, chi trong nhà, hii
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Nhà em tiền của ai người ấy tiêu. Chồng em mua thức ăn hàng ngày. EM lo đóng học cho con, mua sắm quần áo các thứ vặt trong nhà. Cuối năm hai vợ chồng góp lại xem tiết kiệm được bao nhiêu. Vậy là cả hai vợ chồng đều biết nhà mình có bao nhiêu tiền. Được cái cả hai vợ chồng hợp nhau không ai tiêu hoang và cũng không ai keo cả./.
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? nhà e thì xã chưa đi làm.có mỗi e đc lương.chi tiêu hết sạch cho 3 miệng ăn. nếu sau xã đi làm thì chắc e quản lý hết.dh mới ra trường mà gian nan tìm việc quá.hj
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Em chỉ yên tâm khi em làm tay hòm chìa khóa thui ạ,,,,, may mắn là xã cũng hoàn toàn ủng hộ từ hồi còn yêu.
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? chị giống em thế...lão ýmà cầm chìa khóa thì 3 bữa mẹ con e ra đường ăn xin luôn...
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Cầm tiền cũng có áp lực nhưng sướng, muốn tiêu gì ko phải báo cáo, ko phải xin xỏ ai
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? chuẩn luôn đấy bác...chứ em sợ cái cảnh lấy ck mà ngửa tay xin ck từng đồng 1 lắm....nhiều nhà còn mẹ ck nắm kinh tế cơ---địa ngục luôn......................
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? nhà e thì chồng e chả bjo quan tâm nhà có bao nhiêu tiền? hàng tháng e còn xiền hay hết xiền? lão nhà e k thích tiền các mẹ ạ, lạ thế chứ. nhưng lương lấy về đưa v đều, e biết rõ lương của xã vì ngày trc làm cùng nhau, e còn là ng trả lương cho mọi ng cơ. cơ mà bây giờ nghỉ để làm riêng rùi.túm lại e là tay hòm chìa khóa trong nhà.hihi
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Nhà mình thì mình cầm xiền, lương cố định xã đưa cả, tiền làm thêm cũng đưa tất. Chỉ giữ một khoản cố định là 1500k tiêu vặt cả tháng (tiền xăng và ăn sáng vợ đưa) Tay hòm chìa khóa cũng mệt lắm, mình thỉnh thoảng cho xã nghía cuốn sổ thu chi, và số xiền tiêu tháng, tiền dư cho xã lo và cố gắng! ^^
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Xã nhà mình thường bảo " vợ là ngân hàng gửi vào thì dễ , lấy ra thì khó" hi hi
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? xã nhà mẹ nó còn nghía chứ, phải xã nhà m dí thẳng mặt cũng chả buồn xem. thế mới cú chứ. nếu mà xem đã biết thương vợ hơn.haizzz
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Em giống nhà bác một chút, lương xã ít lo ăn uống. còn lương em lo toàn khoản to
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Câu này rất chuẩn, đó là câu mình hay nói khi xã đưa xiền bệnh nhân cho vợ! Vợ bảo cho anh 10% đấy, xã nhất định ko lấy thì mình bảo mai mốt muốn lấy không thể đâu.
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Nhà mình thì thế này: hàng tháng ông chồng đưa một khoản nhất định, vợ sẽ đi chợ, mua sắm và tích lũy dựa trên khoản đó+tiền lương của vợ. Chồng thỉnh thoảng đi chợ, mua đồ ăn về đổi món (lão ấy nấu ngon) + tự bỏ tiền mua những cái to to trong nhà (nếu có đủ tiền) hoặc rủ vợ mua những cái to to (nếu không đủ tiền và muốn vợ cùng share)
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Nhà mình cũng thế, nói chung là đủ tiêu chứ không có tiền để gửi tiết kiệm hay mua vàng.
Ðề: Tay hòm chìa khóa gia đình: vợ hay chồng ? Mẹ này sinh năm 87 mà có nhóc 6t rồi ah? Vừa đi học vừa làm thì cp tốn kém lắm với người làm công ăn lương như tụi mình thì xem như đủ sống là may rồi.