Xin chao dai gia dinh LCM! Sasaesan dang ky tham gia vao dien dan LCM da hon 1 tuan nhung hom nay moi vao muc chao hoi mong duoc lam quen voi moi nguoi. Gia dinh Sasaesan co 6 nguoi Ong ba noi, hai vo chong va 2 cu ty Xin gui loi chao den tat ca moi nguoi trong dai gia dinh LCM va chuc moi nguoi mot le giang sinh vui ve va mot nam moi tot lanh.
Rất vui khi có sazaesan tham gia vào Diễn đàn lamchame.com của chúng mình. Mong bạn đóng góp những kinh nghiệm nuôi dạy con với các phụ huynh khác trong diễn đàn với nhé. =D>
xin chào Chào mẹSasaesan, được biết mesasaesan cùng cảnh ngộ cùng 2 hoàng tử nên chia buồn cùng nhé! , mẹSasaesan cũng ở HN ah, meminhky cũng ở HN, vậy chúng ta nhập hội nhé! Chúc mẹSasaesan học hỏi được nhiều kinh nghiệm của LCM. Meminhkỳ
Chào sazaesan nhé, gia đình nhà Bobbi cũng mới tham gia diễn đàn LCM nè, cùng cảnh ngộ giống nhà sazaesan là không biết đẻ chỉ có con 1 bề thôi Bé lớn : Trần Trung Hiếu (Bob) 10.01.2001 Bé nhỏ : Trần Việt Anh (Bi) 12.09.2003 Xin được tham gia hội HN cùng sazaesan và meminhky nè. :roll: :roll: :roll:
Hội 2 Hoàng tử đây!!! Chào các mẹ chồng tương lai. Vậy chúng ta thành lập một hội đi, meminhky hy vọng học hỏi được nhiều kinh nghiệm để nuôi dậy 2 Hoàng tử cho tốt, mong các mẹ giúp đỡ 2hoàng tử nhà nhà Mẹminhkỳ là: Cậu cả: Tô Hồng Minh sinh 20/4/1996 Cậu hai:Tô Vũ Cao Kỳ sinh 17/1/1999 (Có khi phải cố cái Út hiiiiiiiii ) Mẹminhkỳ
Sasaesan xin cam on moi nguoi da don chao. À để cho tiện xưng hô với chị em, Sasaesan 33 tuổi. Đúng là các mẹ có hai hoàng tử đều có tâm sự giống nhau nhỉ :lol: Này nhé buổi tối nhiều khi mình vừa làm ngựa cho cu bé vừa đọc chính tả cho cu lớn đấy. Nhà mẹminhky hai anh cu đều lớn có đỡ hơn không. Gia đình mình cũng mới ở Nhật về từ hồi tháng 4 Nhã Trang à.
Chị sazaesan ơi, nhìn nick chị em lại nhớ đến cô sazesan vui tươi, khéo léo. Chị đảm thật, vừa làm ngựa cho bé nhỏ, vừa dạy bé lớn, em đây chỉ một đứa mà mệt quá ....!
Gia Vi à, đấy là chị mơ ước được như Sasaesan thôi, chứ trên thực tế chị cũng phờ phạc hết cả người :wink:
Cho mẹ này nhập hội con một bề với,xin chào mình cũng có hai con trai 12t và 7t, quậy tưng luôn và mình trở thành bà la sát lúc nào cũng không biết :lol:
Chào các bà mẹ chồng tương lai! Cho em nhập hội với nhé, em cũng 2 nhóc đây, 5 tuổi và 15 tháng cũng quậy tưng bừng, la mắng suốt ngày ,3 cha con nó cứ gọi mình thành bà "hù thủy"..... :twisted: