Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Mẹ chồng mình đi chợ cũng hay mang làn để xách thức ăn nhưng trừ rau thì các lợi thức ăn khác vẫn để trong túi ni lông. Mình sẽ góp ý với bà xem sao?
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé ý tưởng của chị giống em quá, nhà em mua ít lắm nên chả mấy khi sử dụng làn, nhưng em sẽ dùng túi vải dệt để đi chợ vừa tiện vừa bảo vệ môi trường. mỗi khi đi chợ em mua rau hay cái gì mà xách được toàn bảo người bán buộc dây hoặc để e cầm tay về vì ko dùng tới túi nilong mà bỏ đi thì hại môi trường lắm. ủng hộ ý tưởng của chị đây ạ
Ðề: Re: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Mình cũng công nhận, mình lại hay đi xe máy vì chợ xa, mang làn vướng lắm
Ðề: Re: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Mẹ nó thay bằng túi vải ý, đựng chắc chắn hơn túi nilon mà mỗi lần đi chợ về giặt qua là xong.
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Nếu mẹ nó đi làm về mới đi chợ kể cũng kồng kềnh thật. Mình thì toàn đi chợ buổi sáng rồi mới đi làm. Mua đồ ăn sáng không có nước (xôi, bánh giò, bánh bao) mình cũng toàn đựng mang hộp đi bảo người ta cho vào đấy, đến CQ ăn vẫn nóng mà lại sạch, vì hơi nóng nó bốc lên rồi lại quay trở lại ủ vào thức ăn thì cũng độc.
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Mẹ nó bảo cả với các chị em, họ hàng, đồng nghiệp, nói chung là tất cả những người hay đi chợ nữa nhé
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Cảm ơn em nhé. Vì môi trường hôm nay và tương lai con cháu chúng ta sau này nữa em ạ
Ðề: Re: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Do thói quen thôi mẹ nó ạ. Mình bây giờ mà đi chợ tay không là thấy thiếu thiếu í
Ðề: Re: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Túi vải hoặc mang túi nilon có sẵn ở nhà đi cũng được. Nhà nào mà chẳng nhiều túi nilon các mẹ nhỉ
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Vote cho chủ top 1 phiếu nè. Mình thì đi àm về rùi tranh thủ đi chơ nên 0 mang theo làn được. Đi chơ về có cái túi nilon nào tái sử dung đc thì để chung vào 1 chỗ, đươc nhiều nhiều lai mang ra cho mấy bà bán hàng còn cái nào hông tái sử dung đc thì cho vào đưng rác. Mình cũng ghét phải dùng túi nilon lắm.
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Ngày xưa môi trường không ô nhiễm như bây giờ, ra đường đâu phải đeo khẩu trang như ninja, không có điều hòa sao cũng không cảm thấy nóng nực ngột ngạt như bây giờ. Hic, bao giờ cho đến ngày xưa.
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Mình cũng hay mang túi cho các bà bán rau, các bà í cũng thích lắm, hôm nào đi qua cũng gọi vào mua rau
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Chị ơi, em nghĩ chị gom các ý tưởng mọi người đưa ra để giảm lượng túi ni lông ở trang 1 cho mọi người tiện theo dõi chị ạ. Như việc sử dụng làn, túi vải không dệt, tận dụng các túi ni lông sạch để đựng rác hoặc mang lại cho các bà bán rau tái sử dụng... như thế để mẹ nào đọc sau có thể áp dụng luôn
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Mình ủng hộ ý kiến mang theo túi vải không dệt để sẵn trong cốp xe, vì mình thường đi chợ trên đường đi làm về nên cũng không tiện mang làn.
Re: Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Mẹ Phương An có topic này hay thế, có phải chị cũng đồng hương phú thọ k chị nhỉ? Em cũng hay tích cóp túi nilon, túi bẩn quá thì mới vứt đi thôi, còn túi sạch thì gói gọn lại, mua ít rau ở gần nhà thì em hay cầm tay mang về, mua thức ăn thì cầm cái hộp nhựa của mình ra.
Ðề: Đi chợ các mẹ hãy mang làn và hộp đi nhé Ui vậy mà tớ không nghĩ ra. Đi chợ về giữ lại túi nilon thì nhiều khi chật nhà nên lại tặc lưỡi vứt vào thùng rác dù áy náy lắm. Tớ sẽ làm theo các mẹ, giữ lại túi nilon và đem cho các bà bán hàng. Mẹ tớ cũng hay tích cóp túi nilon lắm, nhà bà có sân nên bà còn giặt và phơi khô để sử dụng lại. Ngoài túi nilon, pin hết các mẹ cũng đừng bỏ thùng rác nhé. Các mẹ giữ lại và khi nào đi Big C thì bỏ vào thùng thu gom ở đó. Tớ giữ được 1 túi pin hết to rồi đang đợi dịp để đi Big C đây.