Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông cứ tắm cho các bé bằng sữa tắm là được bạn à vì lá bây giờ phun thuốc không biết thế nào
Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông Cũng tùy từng nhà nhưng theo mình thì cứ sữa tắm mà chơi cho sạch và gọn không phải lích kích chuẩn bị rồi đun lá.Jonson hay lactacyd đều ok vì chất lượng đã dc khẳng định hay GH cũng rất sạch gây đấy các mẹ a.
Chào các mẹ, mình dự kiến sinh vào đầu tháng 01/2013 giờ bắt đầu hóng hớt kinh nghiệm sinh nở của các mẹ để bớt phần lo lắng. Mình vẫn băn khoăn là tã giấy và bỉm khác nhau như thế nào? khi nào thì dùng tã giấy, khi nào thì dùng bỉm hả các me? Và nữa là cái vụ vệ sinh cho bé khi bé tè hoặc ị, mìnhthấy nhiều người dùng khăn ướt để vệ sinh, nhưng mình lại băn khoăn khăn ướt lại có cồn hoặc hóa chất nào đó??? Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình với?????
Ðề: Re: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông Tã giấy thì thoáng hơn bỉm, vì bỉm trùm kín cả mông bé (Nói xin lỗi các mẹ, dưng mà các mẹ cứ tưởng tượng mình dùng miếng BVS nhỏ hơn tã giấy của bé, đã thấy khó chịu, nữa là trùm kín mít mông + phần trc). Bỉm chỉ dùng ban đêm, mẹ đỡ phải dậy thay nhiều, bé cũng ngủ ngon. Giai nhà tớ đến tháng thứ 2 đã ko đóng gì vào ban ngày, cứ thả rông cho thoải mái, tối đến mới chơi bỉm, nhưng đợt đó là mùa hè, mình sắm hẳn 2 chục quần, mới làm thế đc, mùa đông thì giặt mệt lắm. Bao nhiêu đấy hi vọng mẹ nó có thêm tí thông tin.
Ðề: Re: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông Đúng rồi đấy nhưng mà mẹ nào lười thì cứ chơi bỉm cho nhàn.Nhưng mùa hè như mẹ me_bemin nói thôi nhé.Nếu mùa đông thì đóng suốt và thỉnh thoảng tháo ra 1-2 tiếng cho bé thoáng cũng dc vì mùa đông mà đóng bỉm thì độ ngấm tốt hôn nên bé đỡ lạnh mà bỉm to nên cũng ấm hơn.
Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông cá nhân mình thì lại thích sinh con vào mùa hè. Thoải mái tắm rửa cho con, đặc biệt trong tháng đầu, khi bé còn hô hấp qua da. Mỗi lần xì xoẹt thay bỉm cho con cũng ko lo con lạnh. Trời nhiều nắng tha hồ tắm nắng để có vit. D. Các mẹ sợ con nằm điều hòa thì ốm, nhg con m từ lúc đẻ ra đến h đều nằm điều hòa, lúc nào cũng 27-28 độ, nhiệt độ rất dễ chịu. Bản thân con cũng ko phải quá nhiều quần áo, vận động chân tay cũng thoải mái hơn. Mùa đông sợ gió lùa nên đóng kín cửa, không khí ko lưu thông được, rất bí bách. rồi mặc quần áo cho con cũng khó, nhỡ nóng quá thì dễ ra mồ hôi và cảm lạnh dùng đèn sưởi thì khô da, khô niêm mạc mũi của bé, dễ sổ mũi, ngạt mũi hơn nhiều
Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông Mình cũng sinh cháu đầu vào tháng 2 dương, lúc đó mới khoảng tết xong, thời tiết cũng không ủng hộ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên chỉ hóng hớt thôi.
Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông Mình gần tháng nữa sinh, lo lúc đó trời rét. Mà cũng phân vân vụ đóng giấy, đóng bỉm. Mới lần đầu nên chưa có kinh nghiệm gì cả. chịu khó vào đây hóng các mẹ.
Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông Em thấy sinh con vào mùa đông có nhiều cái lợi hơn mùa hè nhất là cho mẹ. Chỉ mỗi tội phải mua sắm nhiều thôi. Tốn kém lắm đây. Em sắm cho con quay di quay lại cũng hết gần tháng luơng của chồng mà vẫn thấy thiếu thiếu. Híc
Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông hé hé nghe cũng thấy ghê ghê các mẹ nhỉ e cũng sắp nhảy ổ rùi :-o cũng lo lắm )
Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông Dự báo thời tiết nói là năm nay rét muộn mà, nên tầm tháng 12 - tháng 1 âm là lúc rét nhất. Huhu, em dự sinh cuối t11-đầu t12 âm nè, đang lo lạnh quá, sinh nở, chăm bé vất vả. Mẹ nào sinh tầm thời tiết này là đẹp nè. Chỉ hơi se se lạnh, ko phải bật quạt mà cũng ko phải ủ nhiều lớp. Đúng là sắm sửa đồ mùa đông thì tốn kém, may mà em đc cho tương đối nhiều, ko phải mua thêm cái gì về quần áo, chăn màn. Chỉ phải mua bỉm, sữa, đồ vệ sinh như bông, khăn xô, sữa tắm... Thế mà cũng ngốn tầm 1tr rồi. Mua thêm cái tủ nhựa nữa là tổng cộng hết 2tr. Em thấy tiết kiệm được khối, vì mục quần áo, chăn màn nếu ko đc cho em nhẩm tính khoảng 2-3tr.
Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông Mình đứa đầu sinh vào mùa hè mà cũng sắm hết tầm 5tr đấy, đến đứa t2 còn 5w nữa nhưng tận dụng đồ của thằng anh, và đi xin xỏ, mượn mõ đc kha khá, tính ra chỉ phải mua bỉm, sữa, đồ vệ sinh như bông, khăn xô, sữa tắm..., đỡ tốn khối. À, nhưng mà sắp tới mùa đông, lại phải đầu tư đèn sưởi và máy sấy quần áo. Nhà có 2 đứa mà đến mùa mưa phùn, ko có máy sấy quần áo chắc chất đống khắp nơi mất.
Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông Chắc em cũng phải sắm cái quạt sưởi. Mua loại nhiều xèng thì dùng thích (vd máy sưởi dầu), nhưng mà tốn điện lắm, nhà nghèo chứ có phải dư giả lắm đâu, thành ra em định mua quạt sưởi loại 200-300k thôi, bao giờ con tắm với thay giặt thì bật lên 10-15'.
Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông oánh dấu vào để đi ăn trưa xong về đọc học hỏi kinh nghiệm các mẹ đi trc
Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông Em cũng sinh con vào mùa đông, thấy có mấy điểm bất lợi, chia sẻ với các mẹ: - Mùa đông con dễ ốm hơn, suốt ngày sụt sùi - Mùa đông trời lanh, con ít được đi chơi hơn nên có vẻ cũng rụt rè hơn - Mùa đông con ít được đi tắm nắng nên dễ bị thiếu canxi - Mùa đông con mặc nhiều quần áo nên cũng biết lẫy, biết bò chậm hơn
Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông e thấy mùa đồn càng ngày càng lạnh.sinh con mùa nào cũng có cái lợi riêng của nó các bác ạ.mùa đông trẻ lại thiếu vitamin d nên cũng không tốt.trời còn lạnh nữa chứ
Ðề: Kinh nghiệm sinh con vào mùa đông Chưa đầy 2 tháng nữa là em cũng nằm ổ rùi, mà bây giờ vẫn băng khoăn ko biết cuốn tã cho con như thế nào! Em thì mún dùng tã giấy (loại dán vào quần ý) luôn từ khi nó sinh ra, nhưng ai cũng bảo là phải dùng tã xô và giấy bản ít nhất 1 tuần đầu sau sinh. Em ko biết thế nào nữa. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!