Hôm thứ 6 vừa rồi mình đi đón con cho chị gái và 2 dì cháu đã nói chuyện rất vui, mình xin được kể lại cho các mẹ: Dì: Hôm nay Mía có được phiếu bé ngoan không? Mía: Mía được tận 2 phiếu cơ dì ạ, Mía để dành cho mẹ 1 cái, Mía cho dì 1 cái nhé. Dì: Uầy, Mía giỏi thế nhờ, được tận 2 phiếu cơ á? Mía: Vâng ạ, mẹ bảo nếu tuần này Mía có 2 phiếu thì sẽ dẫn Mía đi ăn KFC. Dì: Thế các bạn con được mấy phiếu, có được 2 phiếu như con không? Mía: không ạ, mỗi mình con được thôi. Dì: Thế Mía phải ngoan lắm nhờ? Mía: 1 phiếu là Mía ngoan nên cô thưởng, còn 1 phiếu là Mía tặng bạn Ỉn con babies rồi bạn Ỉn tặng lại Mía phiếu của bạn ấy để Mía được đi ăn KFC =)))) Chết cười với trẻ con, đúng là con nít thời nay khôn lắm ý các mẹ ah)
Ðề: Chuyện vui của bé tại lớp học Như bé bên hàng xóm nhà em ấy, nghịch lắm, bố bảo được 10 cho đi ăn KFC, cuối tuần về khoe 10 thật, bố cho đi ăn rồi, về mới biết là 2 môn cộng lại mới được 10, bố cũng đành chịu
Ðề: Chuyện vui của bé tại lớp học ngày xưa mình đi học ko dc phiếu bé ngoan, mà chỉ được cô lấy bút bi đỏ cho điểm 10 ở tay thôi, hehe
Ðề: Chuyện vui của bé tại lớp học Yêu bé quá đi mất, đúng là thời nay các con thông minh hơn chúng ta ngày xưa nh iều