Ðề: Cảm ơn mẹ! Đúng là nhiều khi m vô tâm hoặc nóng nảy nói ra nhiều điều làm mẹ buồn... giờ có con, tự nhìn lại, nếu con sau này cũng đối xử với m như vậy chắc m đau lắm!!!
Ðề: Cảm ơn mẹ! Mẹ à! Trong cuộc sống hằng ngày. Con không thể hiện rằng con yêu mẹ. Có những lúc to tiếng cãi lời làm mẹ buồn. Nhưng trong lòng con luôn mong muốn và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mẹ ! Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con ! Chỉ mong mẹ sống thật lâu và luôn khỏe mạnh Để con có cơ hội được báo đáp công ơn sinh thành. CON YÊU MẸ!
Ðề: Cảm ơn mẹ! Đúng là có sinh con ra và nuôi, chăm sóc con thì mới thấu hiểu được tấm lòng và công ơn cha mẹ dành cho chúng ta như thế nào.
Ðề: Cảm ơn mẹ! Sự hi sinh của người mẹ là quá lớn.Mẹ đã hi sinh sắc đẹp, những hạnh phúc của riêng mình để có thể mang lại cho chúng ta 1cuộc sống tốt nhất có thể. Dù cuộc sống có giàu hay nghèo, có mẹ ở bên đã là 1điều hạnh phúc tuyệt vời. ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc đừng để giọt lệ buồn trên mắt mẹ nghe ko?
Ðề: Cảm ơn mẹ! sắp đến 8//3 rồi, các mẹ có kế hoạch gì cho mẹ của mình chưa. Năm nay mình bận vào dúng dịp này, nếu không thì sẽ cắm cho mẹ lọ hoa, mẹ mình thích hoa, nhất là hoa các con gái mua. Lúc nào được con mua hoa là vui lắm í.
Ðề: Cảm ơn mẹ! Đọc để thấy yêu thương và quan tâm đến mẹ mình nhiều hơn nữa để mẹ luôn mạnh khỏe làm chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho mình
Nếu mẹ vẫn còn sống, hãy yêu mẹ hơn hết thảy mọi thứ trên đời, và nếu mẹ ko còn nữa, hãy nhớ lấy lòng yêu thương vô điều kiện của mẹ và hãy làm như mẹ đã làm Hãy luôn yêu thương mẹ bạn, vì bạn chỉ có duy nhất 1 người mẹ trên đời này thôi. Mẹ ơi, con sẽ về ............. Con và cháu rất nhớ mẹ
Ðề: Cảm ơn mẹ! Khi buồn, mình lại nghĩ đến mẹ. Dạo này chồng đi làm xa, nhà có 2 mẹ con lủi thủi. Mẹ lại thương mình. Hôm qua gọi điện mẹ lại bảo tối hôm trước mẹ cứ thao thức nhớ mình. Ôi, từng này tuổi đầu mà vẫn chưa làm cho mẹ hết trăn trở.
Ðề: Cảm ơn mẹ! Trong lòng rất thuong me, luc nao cũng muốn đc ở bên cạnh mẹ nhung chua bao giờ mình dám nói ra.
Ðề: Cảm ơn mẹ! Mẹ trả tiền đám cưới cho mình và mình dọn đến chỗ khác để sống. Nhiều cô gái vẫn có cách cảm ơn mẹ như vậy đấy a