Mình thì chỉ cần là hoàn thiện xong cái website bán hàng. Cả 2 tuần nay rồi vẫn ko bế mạc. Mình ko tập trung được, một phần vì khách hàng tíu tít allo yêu cầu báo giá, rồi lại đơn hàng, rồi lại sắp xếp thời gian cho đối tác đi đo...& đi giao hàng!, một phần là cái tính lang thang buôn dưa lê mỗi chỗ 1 tẹo. Thế là hết ngày.](*,) Thử trưng top này xem mình có quyết tâm hoàn thành ko để còn an tâm bán & chăm sóc KH chứ! hị hị Hẳn là các mẹ lúc này cũng đang có những mong ước hoàn thành 1 mục tiêu, 1 công việc nào đó. Có mẹ nào giống mình ko, làm mãi mà ko xong ....là sao nhỉ?! -✿-✿-✿-❤-✿-✿-✿-
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Mong ước lớn nhất của em về công việc là có một cửa hàng riêng thôi ạ
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- mong ước lúc này của e là xã nhanh về ạ...hjhj...dạo này ra đương thấy sợ lắm nên mỗi khi người thân ra đường là e lo lắm, còn cv trước mắt e cũng muốn mở 1 cửa hàng bên cạnh làm cv chính nữa ạ
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- mong muốn lớn nhất là ra trường e có việc làm ạ.......................
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Cứ cửa hàng trên mạng ổn, rồi có bên ngoài nữa là cứ đủng đỉnh làm bỏ tiền vô túi thôi!
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Hihi, đúng rồi, thời loạn lạc, cứ mong thế cho yên tâm! Thế này gọi là tay trái muốn vươn dài bằng tay phải
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Cứ làm từ bây giờ đi, tập tành cọ sát, buôn bán trên mạng, có khi lúc ra trường là tự chủ việc làm rồi, ko cần xin ai nữa đâu em ah!
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- mình mong ước đc làm quen nhièu với các mẹ, để 888888888 nhiều hơn, có nhiều thời gian hơn
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Ước gì, giờ mình ko phải đeo kính. Sáng nay tự zưng thik đc ko đeo kính
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Mẹ cháu đi 8 nhiều là quen thôi, phân bổ thời gian hợp lý, chứ thời gian muốn nhiều hơn thì tớ chịu
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Em hơi tham lam một tí các mẹ đừng ném đá, mong ước nhớn nhất là có một căn nhà xinh xinh, một cửa hàng nhỏ nhỏ ở một con phố đẹp đẽ, trung tâm và đông khách ạ )
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Mẹ cháu là ở tầm vĩ mô rồi! hihi. Chúc mong ước của mẹ cháu nhanh thành hiện thực! lúc đó ới chị em LCM tới chia vui nhé! (u)
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- mong ước của e bh là vừa có thể chăm sóc cho con vừa có thể đi làm giao lưu vs mng, e ở nhà bị bí bách quá e ko hiểu e vừa thik làm phụ nữ đảm đang ở nhà, vừa thik làm phụ nữ hiện đại ngoài xã hội, có ai mâu thuẫn như e ko ạ
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Chào cả nhà, Thấy chủ để của chị Antam là em vào 8 ngay với mọi người. Em có 1 quá trình học hành khá là đẹp. Từ nhỏ đến lớn luôn học hành tử tế, trường chuyên lớp chọn hẳn hoi nhé, luôn đạt các giải thi cấp tỉnh kể cả cấp quốc gia em cũng có tốt nghiệp bách khoa xong em đi làm cho 1 công ty của nước ngoài gần 2 năm, sau đó em lại về bán hàng online như các mẹ. Em ngẫm lại sau 27 năm em chẳng có cái j trong tay cả, giờ mong ước của em rất đơn giản các mẹ nó ah, ngày nào cũng có đơn hàng thôi, nhưng mà sao em thấy khó quá . Đúng là học là 1 chuyện, làm lại là chuyện khác](*,)
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Dạ, vậy mơ ước nhỏ hơn là hôm nào cũng có trên 2 order, mà mình lại ko phải đi ship ạ, hehe Một dạo em cũng mong như mẹ nó đấy. Mong ước có 1 công việc gì đó (năng động, hiện đại, trẻ trung) nhưng chỉ làm 3-4h/ngày mà lương cao, thời gian còn lại ở nhà chăm sóc con cái! Đúng là mơ ước cũng chỉ là ước mơ thui Ơ, tụi mình cũng gần gần giống nhau nè. Bi h em mới thấy tiếc cái khoảng thời gian đi học đại học thế, mất nhìu thời gian mà bây giờ chả được cái kiến thức gì cả. Hix. bây giờ chỉ mong ngày nào cũng đt order tíu tít thôi, chạ mong gì cao sang cả
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Mong ước của e bây h là gì nhỉ. Chắc lớn lao quá. 1 cái ô tô 4 chỗ để vc con cái về với bu bá cho tiện. Và thằng con bước vào lớp 1 học tốt. Còn các thứ khác e đã tạm hài lòng
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Ai bảo e gái là ko đc kiến thức gì nào . T1 là trở thành ng biết đối nhân xử thế, thành ng tốt có học hành đàng hoàng. T2 là biết cách làm đẹp topic, và T3 là biết truy cập internet để bán hàng online. Sự nghiệp học hành sẽ trợ giúp đến cuối đời Bg cách giao tiếp với khách hàng cũng là có nền tảng từ đại học mà ra đó chứ
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Mong ước của em là ngày nào cũng có người order hàng hóa. Dạo này chỉ hay đập ruồi thôi chứ khách chả thấy đâu mấy. Cứ thấy khách là mắt sáng lên rực rỡ. À, chị An Tâm ơi, không biết chị có ai hỏi bàn học cho bé 2 tuổi không, có khách hỏi em, em giới thiệu sang nhà chị đấy.
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Hehe, nghe từ đập ruồi mà bùn cười quá! Mình thì đạp rình kiến 3 khoang ý! chứ order thì thoải mái, hihii Cũng lâu có 1 bạn comment trên topic, Tên là Linh, ko biết có phải bạn em ko. Nhưng mà làm nhỏ nhỏ thế thợ bên chị ko làm hì hì Cám ơn em nhiều nhé! (u)
Ðề: Mong ước❤ LỚN Nhất lúc này của bạn là gì....?! -✿-✿-✿- Mong như mẹ nó mình cũng mong cả đời. Mấy hôm nay buôn bán ế ẩm quá các mẹ ah, bài viết sản phẩm thì trôi đâu mất rồi. hix, hix