Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( Vậy thì thứ “gạch bơm” kia là thứ gì? - theo cô Kh - đó chính là lòng đỏ trứng vịt, pha bột mỳ, trộn với chất bảo quản có thành phần phoócmôn có thể giữ được một số ngày trong mai mà không chảy, không phân hủy, không biến màu và con cua không chết. Cũng giống như bao nhiêu thứ thực phẩm hoặc trái cây bị đầu độc bởi hóa chất, món cua gạch cũng chẳng làm người ăn chết ngay! ==> Khổ thế cơ chứ. Giờ báo chí viết loạn cả ra. Âu cũng để ng tiêu dùng cẩn thận hơn trong việc lựa chọn sản phẩm. Còn tính xác thực của vấn đề phải nhờ đến các chuyên gia, Bộ kiểm tra an toàn thực phẩm. Chứ cứ nói khơi khơi thế này lai trúng bẫy thương lái muốn ép giá cua. Khổ thế.
Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( Dạ, sáng nào cũng dậy sớm hết ạ. Mừ hôm nay vô tình đọc đc topic này nên tiện thể e 8 lun
Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( Ôi than ôi, kiểu này nên ăn hay nhịn đây các mẹ?
Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( Ui cha mẹ ui, giờ đến gạch trong cua sống cũng bị làm giả nữa, thì biết tin vào cái gì bây giờ. Trước nay đi ăn bún riêu cua, cũng đã biết chẳng phải gạch cua đâu, toàn bã đậu. Nhưng giờ cả cua sống cũng giả thì chán quá.
Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( Sợ chết khiếp ra mất ấy..............chả tin cái gì đc nữa.huhu,thế nên em mới bảo phải về quê mà.hí hí
Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( mẹ cháu nói chuển ko cần chỉnh luôn đó ,thậm chí lòng tim gan phèo phổi của TQ họ nhập về rồi tẩy trắng .lấy tiết lợn trộn vào cho có vẻ còn tươi mới đấy!
Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( ôi cua bây giwof cũng có của TQ mang sang à, sợ quá
Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( cái gì của TQ mà chả đầy rẫy ở VN, hic hic
Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( Mỗi ngày lại tìm ra 1 thực phẩm k an toàn chứa chất bảo quản của Tung của... Chán ghê k bít
Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( nói chung h cái gì làm ăn cũng mất dậy lắm cm ạ , nhưng cm tinh ý là biết hết , ăn cái gạch cua mà lởm thì ls ko biết đc , e nghĩ chả lưa đc ng hay ăn đâu ạ,
Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( Em thì lại chẳng thích cua gạch tí ti nào. Em chỉ thích cua thịt. ihihihihi. Toàn mua hàng quen. Chọn con nào chắc nịch, về gỡ ra bao nhiêu là thịt.
Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( ối sợ quá cơ, giờ ăn gì cũng nguy hiểm, chẳng biết ăn gì cho an toàn đây
Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( Ôi thôi xong, tuần trước mới ăn cua gạch xong huhu Mà cua cái thì thịt chắc, ngon mới sợ chứ!
Re: Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( ko phải nhét thạch mà là bơm bột em gái em lấy chồng Nghĩa Hưng, Nam Định, mẹ chồng nó mỗi lần mang tôm lên nhà em toàn lấy của người thân ruột thịt ở dưới đó họ toàn bơm bột cho nặng đấy ạ ặc...ặc... các mẹ để ý kĩ mà xem rang tôm, để từ trưa tới tối là con tôm bẹp dí, xẹp lép nếu tôm ko bị xẹp tức là tôm chuẩn đấy ạ
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( ặc ặc quê em đấy, họ toàn bơm vào con to ý nên ăn con nhỏ yên tâm hơn các mẹ ạ.
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( ôi lại còn cả vụ tôm này nữa hả chị ơiiiiiiiiiiiiii
Re: Ðề: Re: Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( Con nào họ chả bơm hở mợ nó bơm cho nặng cân, tội gì ko bơm chỉ mua của người thân cận thì mới yên tâm thôi ưh, có lâu rồi mà em mẹ chồng em gái chị kể hôm mua tôm lên nhà chị để sinh nhật cháu gái chị, cô bán tôm bảo "ai chứ chị em để cho loại ko bơm bột" ặc....ặc... đúng là hôm đó ăn tôm khác hẳn tôm mình mua ngoài chợ thế lúc em rang tôm xong, em ko để ý 1 lúc là nó xẹp lép à?
Ðề: Các mẹ đi chợ mua cua Gạch chú ý nhé . khiếp quá cơ ạ ( Cơ mà chị cũng đừng có lo quá, chỉ 1 số thôi chị à, mà chẳng lẽ chị ăn gạch cua thật với cua giả mà kô phân biệt đc à? gạch cua thật bùi bùi ngậy ngậy, hơi rắn, cơ mà nói đến lại thấy thèm thèm, mình e có thể ăn đc 1,5kg cua đấy nhá