Có mẹ nào ở đây do làm lâu năm quá đâm ra có cảm giác chán nghề không? Vào chia sẻ với em đi. Em làm kế toán nhiều năm rồi, nhiều lúc cảm giác chán chán kiểu gì ý.
Ðề: Chán nghề Tâm lý chung là vậy các mẹ ạ..Thôi cứ đi làm kiếm tiền thôi, chứ bữa nay hiếm ai đam mê nghề nghiệp của mình lắm.
Ðề: Chán nghề Hì, thời đại này người ta khuyến khích, cổ vũ các bạn trẻ làm những điều mình thích. Nhưng mà có mấy được như thế
Ðề: Chán nghề em thì ko chán nghề mà vẫn máu me kinh doanh lắm, chán cái thứ mình đang bán ấy, muốn chuyển sang mặt hàng khác mà nghĩ mãi ko ra cá gì hay ho hơn.
Ðề: Chán nghề CHết, nghe nói nghề kế toán ngồi nhiều, công việc lại khô khan và lắm áp lực nên nhanh chán đúng không chị ?
Ðề: Chán nghề ngày xưa nhiều nghề thì chết, bh đa nghề có khi đc cổ vũ c nhỉ, c thử buôn bán them xem, làm kế toán chắc cũng k mất nhiều time lắm
Ðề: Chán nghề Đang làm IT, chán tận cùng của chán :| Suốt ngày suốt đêm cắm mặt vào máy tính, mệt mỏi kinh lên được
Ðề: Chán nghề Thay đổi đi chị, nếu chị làm kế toán thì thay vì kế toán công nợ thì chuyển sang kế toán thuế, hay từ kế toán ngành xây dựng thì chuyển sang kế toán tiêu dùng E đi làm chắc chắn ít hơn chị mà nhảy lung tung í, chán chán cái nghỉ lun chuyển qua cái khác
Ðề: Chán nghề Chán chỉ là khái niệm xuất hiện tại một thời điểm thôi , hôm nay chán, mai ta lại tìm lại được hứng thú...p luôn nhìn vào mặt tích cực của cs,,,hihe hihe(u)
Ðề: Chán nghề Mẹ nó cứ bỏ ngoài tai mấy chuyện sau lưng đi. ở đâu cũng ko ít thì nhiều thôi, cứ làm kiếm tiền qua cái thời buổi khó khăn này đã nhé. ( hihi không bít mẹ nó có khó khăn về kinh tế k nữa, cứ an ủi mẹ nó thật lòng từ bụng em vậy)
Ðề: Chán nghề ôi mấy cái khoản mỹ phẩm là tớ ngu lắm, ko biết gì luôn ấy, vì có dùng mỹ phẩm đâu. hi. tớ đang ấp ủ món hoa lụa đây, nhưng ox ko thích.
Ðề: Chán nghề em cũng kế toán, chán vì công ty đóng cửa mà giờ đi xin việc khó dã man, nộp rất rất nhiều cv mà ko đâu ngó ngàng!
Ðề: Chán nghề Công ty mẹ nó có chuyển được bộ phận này sang bộ phận khác ko.hihi Chuyển được thì oạch cái cho hay mà k lo vấn đề măn nì. Em lương cũng thấp thôi, nhưng thời buổi này cũng khó xin việc ngon lành lắm. Mẹ nó làm thêm nghề kinh doanh nào đó cho hoạt động đầu óc. lại kiếm thêm lậu. kinh doanh thỏa sức sáng tạo cái đầu.
Ðề: Chán nghề Thì mình cũng chỉ dám lên đây than thở chứ tiền vì vẫn phải cố kiếm, thời buổi khó khăn này ai chả giống nhau hả mẹ nó, hic.