tang gi cho chong ngay sinh nhat

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ngoc long, 15/10/2009.

  1. ngoc long

    ngoc long Thành viên mới

    Tham gia:
    3/9/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
  2. Phuong Bao

    Phuong Bao Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Tặng bản thân mình. Tặng sự xinh đẹp của mình cho chồng. Tặng những gì mà mình cũng có thể xài ké.
    Vậy thì có thể là mặc thật đẹp, hẹn chồng ăn tối ở 1 nhà hàng lãng mạn.
    Hihi, gợi ý đó để bạn tham khảo thui. Nếu bạn muốn mua đồ tặng chồng thì cứ mua những món mật thiết chồng xài hàng ngày, hoặc là nhét vào ví chồng hình gia đình. Nói chung là món quà là quan trọng, nhưng cách tặng quà còn quan trọng hơn bạn à.
    Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc
     
  3. chipchip1811

    chipchip1811 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/10/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình thì sn nào từ hồi yêu nhau đến bây giờ đều mua tặng chồng 1 bộ quần áo chồng mình rất thích. Bạn cũng thử mua xem sao ?Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc
     
  4. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,180
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    mình hay tặng ví kèm ít tiền chẵn lẻ đủ loại,hay dây thắt lưng,...tùy xem chồng đang cần gì...
     
  5. yeu ku bi nhat

    yeu ku bi nhat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/8/2009
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    ko biết các mẹ thế nào chứ mình mua quần áo cho OX toàn bị chê thôi mới đau chứ.Mà mắt thẩm mỹ của mình cũng đau có kém
     
  6. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Tặng quà sinh nhật cho ông xã

    Ngày sinh nhật ông xã, mình vẫn thường về sớm, đi chợ, mua 1 bông hoa hồng về cắm trong phòng mình; cầu kỳ làm mấy món ăn chồng mình thích như sườn sào chua ngọt, dồi lợn rán, nộm hoa chuối, ngồi tiếp mấy chén rượu vang. Bình thường mình chẳng mấy khi có nhiều thời gian nấu nướng cầu kỳ mà. Chồng vui lắm :p
     

Chia sẻ trang này