Khi vợ chồng phải sống xa nhau

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mod CGDDB, 25/12/2004.

  1. tranmaithoa

    tranmaithoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    3,910
    Đã được thích:
    1,052
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm sao bây giờ?

    bần cùng mới phải sống xa nhau các bạn ah. xa mặc cách lòng, chưa kể nỗi khổ phải chăm sóc con lo toan mọi thứ một mình
     
    Đang tải...


  2. HổPhụ Sinh VịtTử

    HổPhụ Sinh VịtTử Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khi vợ chồng phải sống xa nhau

    Đồng chí này tiêu cực quá, thời nào chẳng vậy, giới tính nào cũng vậy thôi, có người thế này có người thế khác, sao vơ đũa cả nắm được. Giờ cưới mấy anh bộ đội đóng ở đơn vị chiến đấu, đơn vị giáp biên giới... Thì may cũng chỉ 1 tháng gặp 1 lần, bởi qui định là mỗi cuối tuần chỉ được phép vắng ko quá 1/3 quân số. Ở mấy cái vùng hẻo lánh, cả tuần ko gặp người địa phương thì lấy cái gì mà hư. Ấy vậy mà giờ vẫn có cả chục ngàn cặp vợ chồng như vậy, nhiều đôi họ sống như vậy hạnh phúc từ khi cưới đến lúc anh chồng mãn hạn quân ngũ trở về địa phương đó.
     
    GrowMan thích bài này.
  3. n.tring

    n.tring Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khi vợ chồng phải sống xa nhau

    khó kahwn khi không có chồng ở bên :(((((
     
  4. GrowMan

    GrowMan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/1/2017
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Đúng là xa nhau phải chịu rất nhiều thiệt thòi, thôi thì nếu không thể thay đổi được điều đấy mọi người hãy tranh thủ thời gian ranh nào mình có và sự tập trung để làm được điều gì đó tốt cho bản thân về kỹ năng hay khả năng nào đó để thoải mái hơn với cuộc sống đầy cạnh tranh và ngày càng khó khăn này.
     
  5. GrowMan

    GrowMan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/1/2017
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Nói chung mình cũng chẳng nói chắc chuyện gì. Cứ tin vào điều tốt đẹp, cố gắng để cuộc sống mình theo như mong muốn. Mọi thứ đều có cái giá xứng đáng mà phải không bạn.
     
  6. AUM

    AUM Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2016
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Xa chồng 1 mình chăm con mệt lắm luoonnnnnn
     
  7. GrowMan

    GrowMan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/1/2017
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Đúng vậy, một ngày vợ đi làm, được nghỉ ở nhà trông con đã mệt gần chết, mà chẳng đâu vào đâu, mặc dù rất muốn chăm con tốt, yêu con lắm nhưng vợ chẳng dám để con một mình với chồng.
     
  8. kdtrieuan

    kdtrieuan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    ôi, mấy anh đi thủy thủ ấy thì đi cả năm mới về lần đó mẹ nó
     
  9. Baubi'mom

    Baubi'mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/1/2017
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    nói chung mọi sự trong gđ thì người phụ nữ là thiệt thòi nhất thui, thương Cm phải sống xa chồng lm, vc e ở vs nhau mà thi thoảng đi công tác 3,4 hôm là đã chả chịu đc rồi hixhix
     
  10. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Mình kết hôn hơn 6 năm thì 4 năm ck đi làm xa, tháng về 2 lần. Từ lúc bầu bí đến chăm con mọn lúc nào cũng 1 mình. Được bà nội, bà ngoại hỗ trợ 1 năm đầu, còn lại là 1 mẹ 1 con. Chừng ấy thời gian, nhất là khi khó khăn về vật chất, mình nhiều lúc cũng buồn lắm nhưng vì con vẫn cố gắng được. Con gái cũng thiệt thòi hơn so với chúng bạn, nhưng bù lại con rất ngoan và hợp tác, trộm vía ít ốm đau. Giờ thì nhà cửa đã ổn định và vẫn chỉ có 2 mẹ con ở nhà với nhau, nhưng mình có nhiều việc để làm với con nên gần như ko có thời gian để suy nghĩ hay so sánh gì cả. Còn chuyện vk, quan điểm của mình là mắt ko thấy thì tim ko đau, ở cùng nhau, nắm tay nhau cả ngày cũng chưa chắc giữ được trái tim nhau - chứ đừng nói là thể xác, nên chả việc gì phải dày vò mình trong mớ bòng bong, tưởng tượng "xa mặt thì cách lòng" :)
     
    loan157 thích bài này.
  11. namxinh_88

    namxinh_88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    3,703
    Đã được thích:
    515
    Điểm thành tích:
    823
    Mình lấy ck 4 năm thì xa chồng 4 năm luôn. Chồng 3-4 tháng mới về 1 lần. Nhà m còn ko có ông bà giúp đỡ.
     
  12. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    nhà mình thì ít khi xa nhau lắm, xa lâu nhất là mới có 5 ngày thôi, chắc tại thời gian về ở cùng nhau cũng mới có hơn 1 năm nên chưa biết cái cảm giác vc xa nhau lâu là ntn cả. Còn em gái mình lấy chồng thì dc ở gần nhau đâu cũng 1 năm, bây giờ lại mỗi đứa làm 1 nơi, cứ vài tháng mới được gặp nhau 1 lần, thấy cũng tội lắm, vì ko lo cho nhau được, chi phí ăn ở lại đội lên nên nói chung là vc nếu dc ở gần nhau là hạnh phúc nhất các mẹ nhỉ?
     
  13. AUM

    AUM Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2016
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy buồn lắm mn ơi :( Em xa chồng 1 ngày là buồn hihi
     
  14. chito.shoe

    chito.shoe San Sẻ Lỗi Lo - Tiếp Sức Thành Tài

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    các mẹ cố lên nhé, e chưa có con mà vc em giờ cũng đang xa nhau ạ, cung ko phải là ly thân đâu ạ, cũng do hoàn cảnh nhiều thứ nên tạm xa nhau. Nhưng nếu có con mà phải ở một mình thì sẽ vất vả lắm. Nếu có kinh tế bù lại thì cũng đỡ phần nào. Các mẹ cố gắng lên nhé cho ngày gia đình đoàn tụ
     
  15. baohoa123456

    baohoa123456 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng đang cảnh xa ck như các mẹ đây. Bùn lắm ạ
     
  16. ThuyTo35

    ThuyTo35 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/5/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Lấy chồng công an thường phải sống xa nhau, buồn lắm các mẹ à, phải lo lắng cho con từ a-z, lo việc gia đình
     
  17. chito.shoe

    chito.shoe San Sẻ Lỗi Lo - Tiếp Sức Thành Tài

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    CƠ mà mình thường vk chấp nhận sống xa nhau thì cũng bù lại được khoản kinh tế. Giống anh chị mình cũng có gắng xa nhau 5 năm nhưng mà anh áy cũng hay về khoảng 2 tuần 1 giờ đã có nhà rồi.
    THôi thì đc cái này mất cai kia cũng khó trọn vẹn đc
     
  18. thangdo66

    thangdo66 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18

Chia sẻ trang này