Thời buổi kinh tế khó khăn, có rất nhiều mẹ kiếm thêm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Hôm nay, em mạn phét mở topic này, mời các mẹ vào buôn bán và chia sẻ kinh nghiệm cho các chị em khác. và nếu được thì cùng giúp nhau... làm thêm kiếm tiền!:tonqe:
Em bán chè, bán sim thẻ cho ông anh! Nhưng vẫn thích tìm đc công việc cố định về tiền llương thì khoái hơn!
Rùi ui, CLB này cho các bà truyền kinh nghiệm làm thêm chứ ko phải cho nhau viwwcj làm thêm đâu nhé! Buôn bán rôm rả. Hôm nay em vẫn phải đi làm, hi vọng có .... thêm tiền. hehehehehe!
Em cũng thích làm thêm lắm, nhưng mà chưa kiếm được công việc nào cả hix hix. Cho em xin đăng kí 1 chân nhé
cty mẹ nào dùng chuyển phát nhanh thì liên hệ với tớ nhé! Sẽ có 10% hoa hồng cho các mẹ! mđây cũng là 1 cách kiếm thêm thu nhập hoặc lập quỹ cho VP mà ko cần xin sếp!!!
em cũng thích làm thêm. Vì cv chính là làm ca, nên có những ngày em làm đêm, làm tối, thành ra ban ngày rảnh. Mẹ nào có công việc, k giới hạn giờ giấc thì ơi em 1 câu nhé
Em tham gia với. Em thích tiền, thích làm thêm cái gì đó. Hiện em ở nhà chăm sóc con, có thể làm việc qua Internet. Các mẹ weo căm em và cho em tham gia với nhé!
Nhà mình ai cũng thích làm trên Internet nhỉ? TRong diễn đàn mình có bạn gì dang tuyển nhân viên giao bún thang, làm thêm đấy. Nói chung là nếu chịu khó thì cũng được!
Cho em tham gia một chân với. Em cũng muốn làm thêm để kiếm thêm thu nhập quá, nhưng không biết tìm thêm việc ở đâu. Ai biết chỉ dùm em với nhé. Em rỗi vào thứ bảy và chủ nhật.
Tớ cũng làm thêm được 7-8 năm rồi, cho tớ xin 1 chưn 888 với, ở đây toàn các mẹ trẻ nhỉ, còn sức khoẻ, còn nhiệt tình công việc và còn nhiều cơ hội tốt trước mắt các mẹ lắm. Tớ thấy các mẹ trong 4rum chủ yếu là nhận việc sổ sách kế toán, biên phiên dịch, chứ ít mẹ chịu làm việc thủ công như ship hàng, làm các công việc như dán hộp, đan len, may quần áo..... Một số mẹ thì có máu kinh doanh (như tớ, hihi) nên cũng tham gia nhiều món rất bổ ích cho cộng đồng. Tớ chẳng có kinh nghiệm gì lúc mới làm thêm cả, có chăng chỉ là nhiệt tình và hi vọng cày cuốc thêm đồng nào tốt đồng ý cho gia đình. Miễn sao nó ko xâm phạm vào quỹ thời gian cho công việc chính, cho gia đình và cho bản thân. Nhưng có vẻ càng làm thì thời gian càng bị cắt xén nhiều, cho nên kết cục là bây giờ tớ bắt đầu thèm thời gian lắm..... Chẳng biết các mẹ nghĩ như thế nào, cảm nhận ra sao, phản ứng của các thành viên trong gia đình với công việc của các mẹ ntn nữa, share nhé ?
Em xì pam tẹo! Con gái chị H.A bây giờ đi học lớp 1 hay lớp 2 rồi chị nhỉ? Cô bé yêu quá là yêu, em cứ nhớ mãi hihi
Úi, em gặp con bé từ khi nào nhỉ ? hihi, sorry là chị ko nhớ đâu. Em bé năm nay học lớp 1 rồi đấy, mẹ già mất rồi.
À, cũng lâu lắm ròi em chẳng qua chị. Hồi đó em hay lên nhà chị với bà chị em. Hồi đó cô bé còn đang học mẫu giáo. Em ấn tượng mãi chuyện chị kể cô bé ra nói với cô giáo của mình "Cái miệng nó xinh thế-Chỉ nói điều hay thôi"