Chào các bạn. Mình tham gia LCM cũng được 7 tháng rùi, mình rất vui vì qua LCM mình có thêm nhiều người bạn mới và quan trọng là mình thấy vui vẻ và cuộc sống của mình có ý nghĩa hơi từ khi mình tham gia LCM. Mình cám ơi LCM đã cho chúng mình một sân chơi vui vẻ và bổ ích. Hôm nay ngày 12/12/2012 mình mạo muội lập ra toppic này mong mọi người cùng vào chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm và cách tạo niềm vui hơn cho cuộc sống có ý nghĩ nhé. Mừng tân gia nhà mới nè Cùng nhau nâng ly và măm bánh ngọt nhé Siêu thị nhà vui vẻ yêu đời Mẹ Tâm Anh - http://www.lamchame.com/forum/showt...n-Phun-Khổ-Lớn-Biển-Quảng-Cáo-Đề-Can-các-loại Jadecloudshop - http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/624859-Ôi-giời-ơi-hàng-mới! [/LIST] Ảnh off lần I đây cả nhà ơiiiiiiiiii http://www.lamchame.com/forum/showt...LCM-Chào-đón-off-Duyên-Dáng-ngày-18-1/page502 Ảnh off duyên dáng đây cả nhà ơiiiiiiiiii http://www.lamchame.com/forum/showt...khi-tham-gia-LCM-Chào-đón-HC-tết-2013/page611 Ảnh HC tết 2013 ở đấy nhé................ http://www.lamchame.com/forum/showt...khi-tham-gia-LCM-Chào-đón-HC-tết-2013/page868 Tớ và Pham Lan Phương nè Canh_than và Pham Lan Phương Từ phải qua trái nhé; meoluoi, Huệ - zummi, hanh13, Người đeo kính là em Thủy: mẹ và bé yêu, vietngan, mẹ An đẹp giai nè. mẹ Toàn bách đới, bác Hà _meo75, keongot, memai87. Ba mẹ con nhà bác Hanh - Mẹ Hoàng Sơn, tamhoa, Mẹ Tâm Anh, Bong Dieu, mẹ cu Duc, Phạm lan Phương Jade và Chanh nè Em Ngọc Anh ngồi cạnh memai78 nè Bác nào mà ko đi off hum nay thì tiếc quá Có giò bò, giò bì và nộm chân ga rút xương của Mẹ Hoàng Sơn nhá, lại có cả lạp xưởng nhà em ngocanh nữa cơ, nhưng mải ăn em quên chụp ảnh, hị hị . Cám ơn các bác và em ngocanh nhá Bác nào thích ảnh, đi qua thanks em phát nhé
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM Đây là ds từ thiện mới nhất nhé. Ảnh nhà mình đồng hàng cùng nhà mệt vì xèng chuyến đi từ thiền ngày 19/1/2013 Ảnh từ thiện ngày 19/1/2013 [/QUOTE] Thế hệ 7x 8x 9x cùng chung tay góp sức Những phần quà thật nhỏ bé nhưng đong đầy ý nghĩa ^^ Những người bệnh luôn cần những tấm lòng hảo tâm Những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ^_^ [/QUOTE] Chào đón Giáng sinh nè.............. 10 cách tìm niềm vui trong cuộc sống Cuộc sống quá ngắn ngủi và quý giá. Hãy làm theo 10 cách sau để giảm bớt nỗi lo lắng và tăng cường niềm vui, tiếng cười trong cuộc đời. 1. Mỗi ngày làm một thứ gì đó khẳng định lại vẻ đẹp và niềm vui cuộc sống. Cho dù là đi dạo, làm vườn, ngồi chơi với trẻ em trong công viên, thưởng thức âm nhạc yêu thích, hoặc chỉ ngồi ngắm hoa trong vườn, hãy tự cho phép mình nhớ lại những gì đẹp đẽ quanh ta. 2. Làm điều gì đó tích cực. Hiến máu. Ủng hộ từ thiện. Làm tình nguyện viên tại địa phương. Hành động tự nguyện của bạn sẽ giúp xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ hơn, từ đó giúp ích cho tất cả mọi người. 3. Tắt bản tin truyền hình và đài phát thanh. Thường xuyên lắng nghe tin tức sẽ tạo ra nỗi lo lắng, sợ hãi và nổi giận. Loại trừ suy nghĩ tiêu cực bằng cách xem bộ phim yêu thích, rủ cả gia đình ra ngoài vui chơi hoặc làm điều gì đó khẳng định giá trị cuộc sống. 4. Tìm hiểu hàng xóm. Ra khỏi nhà và gặp gỡ những người bạn chưa thực sự quen biết. Xây dựng tình bằng hữu thiết tha sẽ giúp bạn an toàn hơn trong cộng đồng những người sống quanh ta. Nói chuyện cũng giúp bạn giảm bớt lo lắng và cảm thấy tốt đẹp hơn về cuộc sống. 5. Cười vang. Cười là một trong những cách tốt nhất để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà không gây hại. Ngoài ra, tiếng cười cũng làm giảm lo lắng, trầm cảm và sợ hãi. Mời bạn thân đến ăn tối. Đi xem hài kịch hoặc phim giải trí. Chơi với trẻ con hoặc chó, mèo. Bất cứ thứ gì làm bạn hài lòng đều đáng giá. 6. Mở đầu và kết thúc ngày bằng một thông điệp tích cực. Thay vì vừa tỉnh dậy đã bật ngay tivi hoặc vớ lấy tờ báo để xem bản tin thì hãy bắt đầu bằng một bài hát yêu thích hoặc lời cầu nguyện. Tự nhắc nhở mình rằng có nhiều điều tốt hơn thứ xấu trên thế giới này. 7. Không để sự giận dữ và cáu bẳn thống trị cuộc sống. Những cơn nóng giận vô cớ không chỉ làm tổn thương người khác mà chính bạn. Tìm cách giải tỏa mà không làm ảnh hưởng đến bất cứ ai, như tập thể dục, ngồi thiền, viết nhật ký, vẽ tranh, viết nhạc... 8. Trước khi ra khỏi giường vào buổi sáng, nghĩ về một điều gì đó khiến bạn mỉm cười. Cho dù là về nụ hôn đầu, lần đầu tiên mang con cún về nhà, sợi tóc của bạn đời vương trên gối... nụ cười đón chào buổi sáng sẽ nhắc nhở bạn tìm niềm vui trong cả ngày. Ngoài ra cười cũng giúp bạn đẩy mạnh hệ miễn dịch và tăng sức chịu đựng stress. 9. Biết tha thứ. Khả năng tha thứ sẽ làm vững bền các mối quan hệ và giúp bạn hàn gắn và tiến về phía trước. 10. Nuôi dưỡng tinh thần gia đình. Bây giờ, hơn bao giờ hết, mọi người đều cần được cảm thấy yêu thương. Bằng lời nói và hành động, cho mọi thành viên trong gia đình, dù gần, dù xa, dù nội hay ngoại, rằng bạn yêu họ trên tất cả. Hãy để trái tim nói lời hộ bạn khi đầu óc rối bời khiến bạn quên cả lời nói. Minh Thi (theo MSN)
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM Còn đây là ảnh cơm chay chùa Phổ Linh nhé Ảnh cơm chay tại chùa Phổ Linh (Đặng Thai Mai trưa 17/11) Ảnh HC hôm nay đây cả nhà nhé...toàn mẹ con em Jadee và hội cún thui.....hi hi
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM Hehe, hôm nay em dậy sớm Nhớ quá ló cái mẹt vào đây ^^ Keke, em xí được cái mặt tiền đắt giá này. Sung sướng ^^
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM Nhà mới này các mẹ ơi:wave:wave:wave:wave:wa=D>=D>=D>=D>, vào 8888 hết mình đi các mẹ ơi
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM Uh..hai thành viên mới nè......vui quá đi thui........... Tớ ra ngoài đã nhé...tiếc quá tiếc quá....
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM Ôi nhà mới hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM Đây là tâm trạng chung của mọi người chị nhỉ...Hihi...
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM Em tham gia mới nhé. Ko kịp xí cái mặt tiền rùi. Từ hùi sinh e bé xong, cứ rảnh là vào LCM. Chít dở thế chứ lị. Quên hết cả FB, báo chí. Toàn vào tám tám tám với các mẹ. Chuyện gì cũng tám dc nên r chi xả xì choét và yêu đời. ^^
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM Lần nè tớ đi thật đây....chết thui khg dứt LCM ra được đây nè
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM K đc mặt tiền thì tui với Bà làm cái mặt ngõ vậy
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM cho em tham gia với bác ơi..............em thấy từ khi tham gia LCM biết được thêm nhiều bạn , thêm nhiều kinh nghiệm đặc biệt là nơi xả stress rất hiệu quả nên thấy vui hơn ạ
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM Thôi cũng được bà ạ, ngõ này ô tô vẫn vào ngon.
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM Nhà mới của bác đây ạ, em từ ngày tham gia làm cha mẹ, cái vụ gì không nói chứ vụ mồm mép là cải thiện rõ rệt bác ạ trước ở quê, rồi đi học đại học, rồi đi làm gạy răng ko nói đâu nhá
Ðề: Hội các mẹ vui vẻ yêu đời hơn từ khi tham gia LCM Mặt ngõ này cũng trị giá xiền tỷ rồi đấy may vào đây chiếm đc chứ ngoài đời chỉ nằm mơ thôi