Mình cũng sống ở vài nơi, cũng có nhiều người được gọi là hàng xóm. Các cụ có câu" Bán anh em xa, mua láng giềng gần.". " Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau". Mình thấy quả không sai. Nhưng cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ, đặc biệt trong hoàn cảnh xã hội có vẻ như ngày càng " phức tạp" này. Mình cũng gặp vài trong số nhiều ngoại lệ đấy, sẽ xả từ từ nhé. Hay cả những người xung quanh nữa. Những người không quen biết, những người mình mới tiếp xúc có 1 lần, hay cả những trường hợp mình ko đụng đọ mà chỉ nhìn thấy chướng tai, gai mắt thôi. Heheh Mời bà con vào xả stress cho nhẹ người. Hị hị.
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! mỗi tớ có hàng xóm củ chuối hay sao ý,............/.,l;mkglbgfnmklgcsdolxkb
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! Hàng xóm nhà tớ tiết kiệm một cách vô duyên, đi mượn bếp từ nhà tớ về nấu, đun nước... để khỏi tốn ga. Đến khi mượn tớ đc 4 tháng rồi vẫn chưa trả, tớ sang đòi thì được mấy hôm hắn vác luôn cả siêu nước sang nhà tớ đun! Thế có chuối củ không các mẹ?
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! hic, thế mà cứ để tái diễn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! hic, thế mà cứ để tái diễn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! người ta để ý thương mình đó mà,hihi
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! Ai cũng suy nghĩ chiều hướng tích cực thế này thì tốt quá nhỉ.
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! Trời có chuyện này thật sao???? Tiết kiệm quá ^_^
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! =)) Cứ gọi là hâm mộ bác hàng xóm! =)) Nhà em thì nhà nào biết nhà nấy, ít gặp gỡ trao đổi lắm. Chỉ có mấy đứa trẻ con là hay chạy ra chào em, chơi với em thôi. Hì. Xóm nhà em hầu như các nhà đều cho thuê tầng 1 làm kinh doanh, nên ban ngày đông người, cũng phức tạp - xe cộ cũng chật cả lối đi. Nhiều khi hàng xóm láng giếng ngứa mắt với nhau từ những cái nho nhỏ đấy. Xong rồi cứ soi mói nhau. Kể cũng mệt. Có lần khu nhà em xảy ra cháy, mà em lại vừa nối đường truyền hình cap trước đó mấy hôm. Thế là bác hàng xóm nhà em giơ máy điện thoại ra quay phim lại cái đường dây cáp nối từ ngoài đầu ngõ vào nhà em, rồi lại quay phim 1 lượt quanh nhà em. Hôm đấy nhìn đã thấy buồn cười rồi. Sau cũng va chạm với bác ý nhiều lần nữa, nhưng chắc vì bác ý khó chịu vì vụ xe cộ nên cứ thích gây sự với nhà em ý.
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! Mình có chị hàng xóm cứ con chị ấy đánh nhau với con người khác không cần biết đứa nào sai , là mặt chị ấy sưng lên cả mấy ngày xong lại tự làm lành với người ta. Hị hị.
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! Các bác đã nghỉ hưu rồi thì rảnh lắm........
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! Có mỗi tớ rảnh để stress với hàng xóm , huhu
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! Mình tin là topic này sẽ xôm mà....mvfhibhibifbre
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! Mình có hàng xóm không đỡ nổi cả mẹ lấn con: Chả là nhà mình chuyển về sống ở đây từ năm 1999, hoàn cảnh nhà mình và nhà hàng xóm khá giống nhau nên rất vui, con nhà hx và mình hơn kém nhau 1 tuổi,Nó ko cha vì mẹ nó lăng nhăng. Trên lớp học, các bạn thg ko quý nó lắm, cũng chả biết tại sao, vì xét về phương diện khách quan, mình thấy nó ko đến nỗi nào.. Bị mọi ng ghét nên nó chán, chơi bời vs bọn ng xấu. Chuyện giữa 2 nhà vẫn bình thường cho đến 1 hôm, Nhà nước có chủ trương thay đương ống nước mới, vậy là mọi ng thi nhau đào ống cũ lên để bán. Chỗ nhà mình và hx chung nhau 1 ống, 2 nhà đào rất vui vẻ. Tôi đào xong xuôi bên nhà mình thì có việc phải đi, bảo nhà đó cứ đào đi rùi bán. Đến chiều tui về, nó bảo ống nước bán đc hơn 100k, chốc nữa mời chị đi ăn kem, m ko nói j nhưng trong lòng rất ấm ức, 2 nhà cùng đào thì phải chia nhau chứ có phải mình xin của nó đâu mà nó mời mình đi ăn kem. Tối mẹ về, thì 1 chú hx khác qua nhà bảo:"Thế đã chia tiền chưa?" Mẹ ko hiểu mới hỏi m, m kể sự tình, mẹ bảo m qua mời 2 mẹ con nhà kia sang nc. Mẹ bảo một mình tôi và 2 mẹ con nhà ấy đào, để công bằng thì chia 3, nhà đó 2, nhà tui một. Mẹ m ghê gớm, nên nhà đó phải chấp nhận. Cũng kể từ hôm đó, con bé nhà ấy gặp mẹ tui ko thèm chào hỏi j. m thì vẫn chào hỏi mẹ nó như bình thường. Mối quan hệ có phần rạn nứt nhưng bên ngoài 2 nhà vẫn bt, chỉ trừ thái độ hỗn láo của nhỏ đó. Rùi nó bị đánh ghen, có bầu, đi nạo hút thai, rùi uống thuốc tự vẫn, mẹ nó như ng dưng, ko làm đc j, thế là hx và mẹ mình phải đưa nó vào viện, mẹ mình chạy đôn chạy đáo lo cho nó, vì nhà nó lúc đó ko có tiền. Thấy mẹ m sốt sắng, hx ko biết lại tưởng tui tự tử mới chít!!! Những tưởng sau chuyện này nó sẽ biết ơn, và 2 nhà vui vẻ trở lại, ai ngờ mẹ con nhà ấy lại hiểu sai, nghĩ rằng mẹ m đi nói xấu, bêu riếu nhà ấy. Vết rạn nứt càng sâu. Vì nhà mình sát nhà nó, nên mỗi lần có chuyện j, nhà m biết đầu tiên, cũng như hôm nó bị cảm, ko ngần ngại, mẹ bảo anh họ mình sang bế nó vào bệnh viện, vậy mà hôm sau ra viện, cả mẹ cả con ko ai cảm ơn, cũng như có cái nhìn thiện cảm vs nhà m. Lúc nào cũng nghĩ nhà m đi nói xấu nhà nó. 2 nhà hoàn cảnh gần giống nhau, m ko có bố, vì bố mất sớm, còn nó là do mẹ lầm lỡ, tui chơi vs những ng bạn tốt, còn nó lại bía ngã, tui ra trường đi học đại học, còn nó đi làm công nhân...Có nhiều cái để so sánh ganh đua, nên càng ngày mẹ con nhà ấy càng ghét nhà m hơn. Con bé ấy ngày càng hỗn láo. Bà ngoại nó ra chơi, chào hỏi nhà m, nó lôi về nói oang oang:"Bà ko việc j phải chào hỏi bà đó", rùi may mắn nó lấy chồng có con, nó cũng dạy con nó y như vậy. M vì học hành và đi làm nên lấy chồng sau nó, lúc nó có con, mẹ nó lên mặt ta đây, có con rể, có cháu ngoại. Mẹ mình cũng bực lắm, Rùi bà ngoại nhà đó bán đất, cho 2 mẹ con đó 1 ít tiền, thế là sắm sửa thứ này thứ nó, lại có cơ hội lên mặt. Nhà m lúc đó ko sắm sửa đc j, vì mình học 2 trường, bên ngoại và nội cũng ko đc dựa dẫm. Nhiều đêm mẹ mình cũng thấy tủi thân, có tuổi rùi nên cũng muốn mát mặt vs người ngoài. Khổ cực rùi cũng qua, khi mình đi làm, 2 mẹ con tiết kiệm sắm sửa dần từng thứ, ti vi, tủ lạnh, xe máy.. Rùi lớn nhất là làm nhà. Rùi mình lấy chồng và có con, Cứ mỗi lần nhà m vui thì nhà đó tức, nói xấu thế nọ thế kia, đến cả đứa trẻ mà họ cũng ko tha. Nói thật mình thiếu vắng bố từ nhỏ, mẹ vì kiếm tiền nên ko có nhiều tg cho mình, mình sống là con ng thiên về tinh cảm, nên mình rất yêu trẻ con, mỗi lần con nó mon men đến cửa mình cũng muốn cho nó cái kẹo cái bánh, nhưng sợ nhà đấy hiểu lầm nên mình lại thui, chỉ có cười để nó biết mình ko ghét bỏ j nó. Hàng xóm như vậy có đáng buồn ko cả nhà?
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! ôi, chia buồn với mẹ nó vì có hàng xóm nhứ thế vậy.
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! Chết cười với mấy bác hàng xóm! Cứ như mềnh có fải dễ hem? Keke
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! Hàng xóm nhà em hoàn toàn cách biệt, chả liên quan gì
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! Mẹ nó dư lào nhỉ? Hình như ở trang 2 hay 3 mà ngại lội, hihj, tính mình lại hay quên.
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! Thế cũng buồn nhỉ...........................
Ðề: Nơi chúng mình xả stress về những thể loại hàng xóm " củ chuối" đây!!!!!!! Trước kia e thuê nhà ở khu Ngọc Hà, xung quanh có 4 hàng xóm, nhưng, nói ko ai tin, nhiều hôm em về nhà thì xung quanh cả 4 nhà đều đang cãi nhau, vặt lộn, chửi bới nhau, inh hết cả tai. Mà chửi bậy lắm các mẹ ạ (ko có ai là trí thức cả, toàn ở nhà oánh lô đề với chạy xe ôm... linh tinh cả), em phải chuyển nhà sớm kẻo gần mực đen mất!