Hôm nay rảnh rỗi văn phòng em lôi chuyện ma quỷ ra thảo luận....sợ chết khiếp các mẹ ah. Em thì thuộc trường phái '' thật là nhất'' nhưng mà nghe cũng lung lay tợn. mà chính em đã nhìn thấy ma rồi đấy ah( chả biết thật hay ảo giác nữa) cụ thể là: Năm ngoái em phải nằm viện để mổ chân. Bạn em làm bác sĩ ở viện đấy luôn, mổ xong thì các phòng cũng đầy rồi, thế là bạn em sắp cho em nằm ở phòng hồi sức cấp cứu cho thoáng mát và sạch sẽ...lúc đó khoảng 9h tối thôi, chỉ có em và mẹ em, hai mẹ con. Em nằm còn mẹ ngồi nói chuyện thì em thấy có 1 người con trai trẻ mặc đồ trắng đứng ở ngay cửa phòng ( cửa kính) cười với em rồi bảo em mở cửa để vào. Em cứ tưởng là bác sĩ, nên bảo mẹ em là ra mở cửa cho anh bác sĩ vào, mẹ em hỏi lại là mở cửa cho ai, em bảo bác sĩ đang đứng ở cửa đấy thôi, em nhìn mẹ rồi quay ra nhìn cửa thì chẳng thấy ai. Khỏi nói hai mẹ con sợ chết khiếp, mẹ chạy ra hành lang cũng không thấy ai luôn. mà lúc đó rõ ràng em đang tỉnh chứ không ngủ mà bảo mê...không hiểu sao nữa? gọi cho bạn bải chuyển phòng luôn. em kể nó bảo hai hôm trước có 1 cậu vừa chết trong phòng đấy..oa..mình gặp ma thật. Có mẹ nào từng gặp ma thì vào chia sẻ nhé
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? em không tin chuyện ma quỷ nhưng nghe nhiều người nói nên hoài nghi không hiểu có đúng không nhỉ???
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? Theo mình thì thế giới tâm linh là có tồn tại, nhưng mà mình chưa gặp ma lần nào.
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? tớ thì cũng tin là có hiii. vì ks tớ làm có mấy anh kể như nhau. truc đêm đều nhìn thấy có 1 cô tóc dày mặc áo trắng đi khu đó nhưng ko đi đến gần được.chình chồng mình cũng kể vậy. vì có hôm trực đêm chồng mình chốn xuống đó ngủ trộm vừa chợp mắt thì thấy có ng mặc áo trắng đi vào chồng mình hoảng hốt dậy bảo chị ơi nhầm phòng thì vụt mất. chồng mình sợ quá vội vàng lên quầy. từ ngày đó co cho không giám xuống đó ngủ nữa hiii.
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? Em là người duy tâm, nhưng cũng gặp nhiều ngừoi kể chuyện của chính họ, mà tận mắt thấy cũng có (k phải em tận mắt thấy ma đâu nhé). Nếu mẹ nào gan dạ, k sợ ma thì vào đây, em kể những câu chuỵện có thật 100% ở làng em và phòng em cho mọi người nhé. Em xin cam đoan là chuyện này có thật 100%, nên nếu mẹ nào nghĩ rằng chuyện này do em bịa ra xin miễn comment những lời khiếm nhã bởi nhiều chuyện tâm linh, hiện tại, khoa học cũng chưa giải thích được hết, nên mng hãy coi như đây là bí ẩn khoa học ạ....
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? hì chuyện về ma thì nghe kể từ nhỏ rồi, nhưng mình thì luôn quan niệm đó là linh hồn, mà linh hồn cũng giống như con người có người tốt người xấu.
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? Câu truyện này của mẹ nó có thể chuyển đổi thành phim được đấy hi hi