Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? Ngày xưa mình tin không có ma! Nhưng giờ thì khác rồi vì mấy tháng trước mình có đọc mấy cuốn sách về thế giới tâm linh. Ngồi một mình suy nghĩ thấy cũng có lý. Nên mình tin là có. từ khi tin là có ma! đi đâu vào buổi tối mình cũng cảm thấy sơ. Ma là có thật đấy các mẹ nhá! Có điều khoa học chưa giải thích được nên người ta chưa công bố. Hy vọng một ngày không xa mọi thứ sẻ sáng tỏ!
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? Bên này có topic tổng hợp các truyện ma thật nè: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1384576-Chuyện-ma-có-thật-không
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? biết là thế nhưng vẫn sợ. với lại sợ cũng vì ảnh hưởng bởi phim kinh dị nữa
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? e thì chưa gặp ma bao giờ, cũng không bị bóng đè hay gì cả. Ngày trước toàn đi chơi điện tử đến đêm 3, 4h sáng mới về cũng ko sao
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? E cũng chưa gặp ma bao giờ nhưng xem gọi hồn, đặc biệt các video ở Viện nghiên cứu tiềm năng con người thì cũng tin là có
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? ma là có thật đấy, nhưng nó chỉ là phần hồn của con người mà thôi, nó chẳng làm gì được con người cả, vì một lý do gì đó mà nó chưa chịu siêu thoát thôi, nghĩ là vậy nhưng mình vẫn sợ, gì chứ ma thì đà lạt hơi bị nhiều
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? hic,trước em cũng không tin có đâu mà tự nhiên dạo này em ngủ hay bị bóng đè, cứ bảo do mệt nhưng nhà em ở quê có 3 phòng, phòng nào em ngủ cũng ngon lành trừ phòng của bố mẹ em, cứ đặt lưng xuống là nặng cả ng, sợ lắm ý. Đã vậy anh em ngủ còn có người gọi,là con gái. huhu. em sợ quá về nhà ngủ chẳng ngon dc k bít có ma thật k nữa
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? Cái thuộc về tâm linh khó giải thích lắm nhưng mình tin là có. Bữa trước chị mình đi xe máy qua 1 đoạn đường vắng ( đi buổi sáng hẳn hoi) thì chị ý co nghe thấy 1 người nói bên tai " Cháu ơi đèo bà đi lên cầu với, mỏi chân quá" chị mình quay lại nhưng ko thấy ai, sau đó đi tiếp và tự nhiên ngã xe . Haiz
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? nghe nhiều chuyện các mẹ kể rùng rợn quá, mình chưa gặp lần nào cả, nhưng vẫn tin là có.
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? em cũng chưa gặp lần nào, nhưng lúc nào cũng tin là có, và nge cũng khs nhìu chuyện, trộm vía may là nó ko xảy ra với mình
Ðề: Các mẹ có tin là có ma không? mình chưa gặp ma bao h. nhưng nghĩ là có thật. có duyên mới gặp được