Có mẹ nào làm trong lĩnh vực y tế không ạ? Nói đến y tế là bao hàm rất rộng chứ không phải nhắc đến y tế là mọi người nghĩ nay đến các bác sĩ khám chữa bệnh ở bệnh viện đâu ạ. Gồm có nào là bác sỹ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, cử nhân, nữ hộ sinh, hộ lý ... Hãy chia sẻ các câu chuyện của mình các mẹ ơi. Đã bao giờ các mẹ đi khám bệnh ở bệnh viện và các mẹ không tin vào đơn thuốc của bác sĩ?
Ðề: Nhất y nhì dược Em ko phải bác sĩ nhưng em xin chia sẻ câu chuyện của em ạ. Năm em học cấp 1, em ko nhớ cụ thể bao nhiêu tuổi nhưng còn rất bé, em rất hay bị chảy máu cam, nhiều khi nô đùa với bon trẻ con hàng xóm, chúng nó chạm nhẹ vào mũi 1 cái là đã bị chảy máu cam. => Bố mẹ em quyết định đưa em đi khám cho yên tâm. Vì nhà em ở quê nên quyết định đến bệnh viện ở TP Hải phòng khám, sau khi đo chụp các kiểu, bác sĩ cầm phim X-quang của em chỉ chỉ và kết luận em bị răng mọc lệch đâm vào phía trong mũi nên phải phẫu thuật. Nghe nó vô lý quá nên bố me em quyết định đầu tư đưa em lên Bạch Mai khám ạ. Lên đó các bác sĩ yêu cầu chụp lại và cuối cùng kết luận răng cháu nó ko có làm sao hết, chỉ bị thiếu vitamin C thui, cho cháu ăn nhiều cam, uống nhiều C hơn. Kết quả từ đó đến giờ em chưa từng bị chảy máu cam lại. Và mỗi lần nghĩ đến chuyện răng mọc lệch em lại rùng mình, cũng là bệnh viện TP mà sao lại kết luận sai 1 cách nguy hiểm như vậy ](*,)
Ðề: Nhất y nhì dược Đúng là một lần thất tín vạn lần thất tin mẹ nó ạ. Thông thường nếu gia đình bệnh nhân có chút hiểu biết là không bao giờ tin một bác sĩ, một bệnh viện. Có tiền là cứ đi lên tuyến y tế trên cao cho nó yên tâm.
Ðề: Nhất y nhì dược Chính vì thế nên cứ có bệnh là mọi người kéo nhau lên BV tuyến trên, tuyến trên thì quá tải mà tuyến dưới thì chả có ai đến khám ~.~
Ðề: Nhất y nhì dược đúng vậy ý,m sợ nhất là vào viện...mỗi bác sĩ phán 1 kiều,chả biết tin ai
Ðề: Nhất y nhì dược tớ sợ nhất viện nhi tw, con tớ bé tí vào khám cho 2 vỉ kháng sinh ấn độ giá ngoài chỉ 30-40k, trong quấy thuốc bv bán 120k, chỉ khác mỗi nhà sx. mà kê thêm 50v thuốc bổ vitamin gì đó dạng viên nang to của bà bầu mới kinh, mà con tớ mới 2 tuổi chả hiểu uống kiểu gì, hỏi bà bs bà í bảo cắt làm đôi xong bóp ra cho nó uống mà thuốc viên nang nó dạng nhớt nhớt nhày nhày chả uống được. giờ tớ biết về thuốc rồi thì khi mua toàn bỏ mấy cái thuốc bổ vớ vẩn nó kê ở dưới đơn í
Ðề: Nhất y nhì dược hãi Hệ thống y tế của Việt Nam có cả y tế cơ sở chính là các trạm y tế xã phường nữa. Nhưng tuyệt nhiên ít ai dám đến Trạm y tế phường để khám bệnh ngoại trừ đến đó xin thuốc có bảo hiểm y tế. Mẹ khanhcun nói cũng có lý, doanh thu từ kê đơn thuốc cũng rất là hấp dẫn với các bác sĩ mà