[ Series ] Phim Hàn 4 Mùa Cực Hay ( Phần 2 ) dành cho mẹ nào mê phim HQ

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Siu nhơn heo, 18/1/2013.

  1. Siu nhơn heo

    Siu nhơn heo Banned

    Tham gia:
    18/1/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Kì trước mình đã có đăng [ Series ] Phim Hàn 4 Mùa Cực Hay ( Phần 1) nói vê 2 bộ phim đình đám 1 thời đó là phim “Bản tình ca mùa đông” và “Chuyện tình mùa thu” .
    Bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp 2 bộ phim cũng làm mưa làm gió 1 thời ^_________^

    3. Phim Hương mùa hè

    Hương Mùa Hè là bộ phim truyền hình nhiều tập đầu tiên của bộ 4 phim Tình yêu bốn mùa của đài truyền hình KBS, Hàn Quốc, được công chiếu lần đầu tiên vào mùa hè năm 2003. Hương mùa hè - bộ phim Hàn nằm trong tuyển tập phim 4 mùa của đạo diễn Yoon Suk Ho. Đây là một bộ phim điển hình về thủ pháp mượn cảnh gửi tình. Bức tranh mùa hè được dệt nên bởi sự bài trí tinh tế và khéo léo, đan xen giữa các cảnh vật. :D

    [​IMG]

    Nhiều năm sau cái chết của người yêu, chàng kiến trúc sư trẻ Min Woo mới trở về Hàn Quốc. Lần đầu tiên tình cờ thấy Hye Won, Min Woo có cảm giác rất lạ bởi cô có nhiều nét giống người yêu cũ Eun Hye của anh. :eek:

    Sau lần gặp đó, Min Woo và Hye Won không trao đổi tên hay số điện thoại liên lạc vì mỗi người đều có cuộc sống riêng. Hye Won đã đính hôn với Jung Jae, còn Min Woo bị emgái của Jung Jae là Jun Ah bám sát. :mad:

    [​IMG]

    Khi gặp lại lần nữa, Min Woo mới biết Hye Won là vị hôn thê của chủ khu nghỉ mát Kara mà anh đang thiết kế. Sau nhiều lần gặp nhau như thế, giữa họ đã nảy sinh tình yêu. Nhưng khi biết được sự thật: Trái tim mình đang mang là của Eun Hye hiến tặng, Hye Won tìm cách lánh xa Min Woo bởi cô không muốn là cái bóng của Eun Hye.

    Trong ngày cưới với Jung Jae, Hye Won phải vào bệnh viện cấp cứu vì tim cô có hiện tượng thải ghép. Khi nghe tin Hye Won qua đời vì cuộc phẫu thuật thất bại, Min Won buồn lòng trở về Ý tiếp tục việc học. Ba năm sau anh trở về Hàn Quốc và tình cờ gặp lại Hye Won. Sự thật là Hye Won không chết và cô được thay một quả tim khác...;)

    [​IMG]


    Phim không tạo nên cơn sốt như Trái tim mùa thu và Chuyện tình mùa đông bởi nội dung không mới, vẫn là chuyện tình tay tư quen thuộc, thậm chí nếu tinh ý khán giả sẽ nhận ra có ít nhất 5 tình tiết trùng hợp với Chuyện tình mùa đông. Tuy vậy, Hương mùa hè vẫn thu hút khán giả bởi dàn diễn viên trẻ, đẹp; phần nhạc nền hay và bối cảnh lãng mạn.:cool:


    4. Phim Điệu Valse mùa xuân.

    Bộ phim cuối cùng trong series phim Xuân, Hạ, Thu Đông của đạo diễn Yoon Suk Ho. Điệu Van Mùa Xuân (Spring Waltz) vẫn theo motip cũ của ba bộ phim trước, là một câu chuyện tình lãng mạn và đẫm nước mắt. Jae Ha và Eun Young từ nhỏ sống trên đảo nhỏ xinh đẹp, là một đôi thanh mai trúc mã. Nhưng rồi định mệnh khiến bọn họ bị chia cách mà không liên lạc được với nhau. Thời gian trôi qua, hai đứa trẻ đã trưởng thành và vô tình gặp lại nhau trên bầu trời nước Áo mà không biết rằng đối phương chính là người mà mình luôn mong nhớ bấy lâu.:eek:

    [​IMG]

    Phim bắt đầu với lần gặp gỡ tình cờ giữa 2 cô gái Eun Young và Song Ina trên chuyến bay đến nước Áo. Song Ina đi gặp mối tình đầu của cô là Jea Ha, còn Eun Young thì hồi hộp bởi chuyến ra nước ngoài đầu tiên của mình, Jea Ha là chàng trai lạnh lùng đến khó hiểu, anh gửi tất cả tâm tư vào chiếc đàn dương cầm của mình. Ina đến gặp Jea Ha với tất cả sự vui mừng và dự định cùng anh hợp tác ở Hàn Quốc, ngược lại Jea Ha đáp trả bằng sự lạnh nhạt và từ chối lời đề nghị của Ina.
    :mad:
    [​IMG]

    Trong chuyến du lịch của mình Eun Young gặp hai người đàn ông: một là trợ lý của Jea Ha là Philip – một chàng trai bảnh bao, lịch sự, người còn lại là Jea Ha. Cuộc gặp gỡ tình cờ của Eun Young khiến Jea Ha gợi nhớ một bóng hìng đã cố chôn dầu trong tim 15 năm trường. Jea Ha quyết định trở về Hàn Quốc tìm bóng hình xưa. Sau 15 năm, giờ đây cuộc sống đã đổi khác nhưng Jea Ha không sao quên kỷ niệm buồn song rất trong sáng và đẹp như mùa xuân,…

    [​IMG]

    Trẻ trung, xinh đẹp những gương mặt trong “Điệu Van Mùa Xuân” đã mang tới làn gió lạ cho bộ phim, làm say lòng biết bao bạn trẻ ở các quốc gia Châu Á. Người xem như trải lòng, như xót xa bởi những éo le, như thu hút bởi những khúc mắc khó giải. Một lần nữa phim càng khẳng định tài năng của đạo diễn Yoon Suk Ho, kết thúc thành công series phim bốn mùa của ông.:cool:
    Diễn viên: Daniel Henney, Han Hyo Joo, Lee So Yeon, Suh Do Young
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Siu nhơn heo
    Đang tải...


  2. Siu nhơn heo

    Siu nhơn heo Banned

    Tham gia:
    18/1/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mỗi tuần một phim hay : Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên

    Mỗi tuần một phim hay : Ngôi nhà nhỏ trên Thảo nguyên “ Little House on the Prairie”

    Có một bộ phim đã từng in dấu với hàng triệu người trên thế giới và những giá trị của nó còn sống mãi với thời gian, hôm nay” Mỗi Tuần Một Phim Hay” cùng mọi người ngược dòng về quá khứ để tìm hiểu về bộ phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (tiếng Anh: Little House on the Prairie) là một bộ phim truyền hình, dựa vào quyển sách có cùng tên của Laura Ingalls Wilder, đã thu hút khán giả Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới.:cool:

    [​IMG]

    Bộ phim này được sản xuất vào thập kỷ 1970 và thập kỷ 1980 (hơn 200 tập) dựa trên tác phẩm của Laura Wilder, kể về cuộc sống của gia đình Ingalls và nhiều gia đình khác trong quá trình khai hoang thị trấn Walnut Grove, Minnesota. Bộ phim đề cao tình cảm vợ chồng, cha mẹ và con cái, tình làng nghĩa xóm, tình bằng hữu luôn trong sáng, đậm đà và chan hòa mặc cho cuộc sống còn nhiều khó khăn gian khổ. Bên cạnh đó, bộ phim còn đề cập đủ mọi vấn đề của nước Mỹ đương thời: phân biệt chủng tộc, nội chiến Nam-Bắc, kỳ thị giàu nghèo, tự do tín ngưỡng, tự do luyến ái và hôn nhân, sự phát triển của các công ty tư bản đã chèn ép người lao động, sự tự do báo chí và tác hại của nó:D
    Bộ phim được trình chiếu trên VTV3 đài truyền hình Việt Nam những năm 1996-1997.;)

    [​IMG]

    Rừng Big Woods mênh mông rậm rạp là nơi ẩn mình của hươu nai, chồn cáo, thỏ sóc và cũng là giang sơn của chó sói, mèo rừng, gấu đen, báo đen. Giữa rừng Big Woods có một ngôi nhà gỗ nhỏ, nơi có một cô bé sống cùng với bố mẹ, chị gái và em gái. Cô bé tên là Laura Ingalls - cái tên rực sáng trên văn đàn Mỹ và thế giới suốt mấy thập kỷ qua với bộ sách gồm 9 tập đã được chuyển thành phim dưới tựa đề “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”.:eek:

    [​IMG]

    “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” là bức tranh khắc hoạ sinh động nhất về cuộc sống khai phá đầy mạo hiểm của những bàn tay nhỏ bé nhưng có một sức mạnh thần kì: sức mạnh của lòng nhân hậu và tình thương yêu chân thật.
    Đã hàng thập kỷ trôi qua, bối cảnh có thật trong câu chuyện của bộ phim có sức sống vượt thời gian cũng trở thành một địa danh du lịch nổi tiếng của tiểu bang Kansas (Mỹ). “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”hiện vẫn còn giữ lại gần như nguyên vẹn những hình ảnh, kỷ vật từ thưở sơ khai của gia đình nhà Laura Ingalls.
    Đã gần 20 năm trình chiếu nó đã quen thuộc với hàng triệu khán giả trên thế giới nhưng những giá trị của nó mang lại về tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa và khát vọng vươn lên trong cuộc sống vẫn còn sống mãi với thời gian.(u)

    [​IMG]

    Xem phim Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên Miễn phí tại đây :http://bit.ly/ifilm1701
     
  3. Siu nhơn heo

    Siu nhơn heo Banned

    Tham gia:
    18/1/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Phim "Cột mốc 23" có mẹ xem qua chưa?

    “Cột mốc 23” - hấp dẫn bởi nhiều thứ !

    Tình yêu thật sự chỉ bắt đầu khi ta đối diện với cái chết..Có những khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời tưởng chừng như đã là định vị của một người…Có những bi kịch trong cuộc đời, khủng khiếp giống như một cơn ác mộng ,mà khi tỉnh ra, đôi khi họ cảm thấy yêu đời hơn, sống có ích hơn và ít hoài phí thời gian của đời mình hơn. Có những giá trị giản đơn mà ta có thể nhìn thấy sau một cơn ác mộng... Đó là thông điệp mà bộ phim CỘT MỐC 23 muốn gửi đến.
    Cột Mốc 23 là câu chuyện về cô gái Nhã Trang đang ở tuổi 23 xinh đẹp nhưng phải từng ngày đón chờ cái chết vì căn bệnh ung thư não. Không chấp nhận kết thúc đen tối, Nhã Trang rời bỏ thành phố, rời bỏ người yêu để đến sống ẩn dật nơi vùng quê xa xôi. Nơi ấy Nhã Trang có dịp gặp những con người với những câu chuyện khác nhau: hai anh em quán thịt chó muốn kiếm nhiều tiền để đổi đời, anh chàng nhiếp ảnh buồn tình bỏ vợ, bỏ nghề chụp mẫu khỏa thân, ông thầy pháp có tài khai quang điểm nhãn, sư cô với cách cư xử bí ẩn. Từ đây, cô tìm thấy ý nghĩa cuộc sống cũng như tình yêu mới cho đời mình.;)

    [​IMG]

    Nội dung phim bám sát với tâm sự và cuộc sống của rất nhiều bạn trẻ thành thị hiện nay - chán ngán cuộc sống hiện đại phô trương của các thành phố lớn, mong tìm 1 cuộc sống yên bình nơi đồng quê thôn dã cùng 1 tình yêu chân thành không toán tính vụ lợi. Cùng với sự đầu tư chu đáo về bối cảnh, Cột Mốc 23 có những khung hình khá đẹp mắt. Khung cảnh hùng vĩ của đồi núi và xanh mát của thiên nhiên cây cỏ mang đến cho khán giả cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Từ đó, người xem mở lòng ra để đồng cảm với tình yêu dễ dàng và nhanh chóng của cô gái trẻ với chàng nhiếp ảnh gia. Đề tài ảnh nude đạo điễn Nguyễn Quốc Duy đưa ra trong bộ phim: ranh giới giữa Nghệ Thuật và Khiêu Dâm cũng được khai thác một cách triệt để. :D

    [​IMG]

    Chuyện tình liêu trai, mơ hồ giữa hư và thực . Cột Mốc 23 còn tạo ấn tượng về mặt hình ảnh lẫn nhạc phim. Bài hát chính của bộ phim với ca từ nhẹ nhàng, lời lẽ yêu thương vỗ về khiến câu chuyện tình yêu càng thêm nồng thắm. :)
    Đăc biệt ấn tượng là Huy Khánh trong vai trò anh chủ quán thịt cầy lành nghề và dẻo miệng chiều khách số 1. Cho dù đóng phim có đông khán giả bao nhiêu thì sau này Huy Khánh nên mở quán ăn lấy tên Cột Mốc 23. Bởi chắc chắn, khách sẽ đến ủng hộ do mến mộ tài lẻ của anh đầu bếp đẹp trai. Nếu có thêm cô em gái lanh lẹ Diễm Châu thì càng tốt. Vì cũng không ít khán giả nam cũng thầm thương cô bán thịt chó siêu xì-tin này.
    Kết thúc khá bất ngờ đối với khán giả. Con số 23 xuất hiện cùng với nhiều sự kiện tiếp nối nhau và những điều này được nhìn thấy bằng các chi tiết trong từng đoạn phim, bằng cách thể hiện của góc máy để nhìn thấy sự hiện diện của thế giới tâm linh. :cool:

    XEM HD PHIM CỘT MỐC 23 MIỄN PHÍ : http://bit.ly/ifilm1701
     
  4. quanghuy1192

    quanghuy1192 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Phim "Cột mốc 23" có mẹ xem qua chưa?

    bac có link mf ko share giùm em với ạ, down về xem sau :)
     
  5. vinhtc

    vinhtc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  6. hoa mai vang

    hoa mai vang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/12/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phim "Cột mốc 23" có mẹ xem qua chưa?

    E có nghe qua nhưng chưa kiếm được đĩa, bức ảnh đầu trông choáng quá nhỉ
     
  7. Tungchjx8x

    Tungchjx8x

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    12,822
    Đã được thích:
    2,161
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: [ Series ] Phim Hàn 4 Mùa Cực Hay ( Phần 2 ) dành cho mẹ nào mê phim HQ

    Mình thích 3 phim kia hơn là điệu valse mùa xuân.Xem phim đó hơi nhạt và ko đặc sắc bằng 3 phim kia.Theo mình hay nhất là Chuyện tình mùa đông
     
  8. vinhtc

    vinhtc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  9. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mỗi tuần một phim hay : Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên

    ôi zời! mình nhớ xem phim này hồi còn bé tí! trước nghiện phim này cực ý! haizz. thế mà thấm thoắt đã ngần ấy năm trôi qua rồi! nhanh quá! :(
     
  10. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phim "Cột mốc 23" có mẹ xem qua chưa?

    E có nghe nói bộ phim này rồi! mà phim thuộc thể loại j đấy các mẹ? có phải phim ma ko vậy?:D
     
  11. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,940
    Đã được thích:
    5,062
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mỗi tuần một phim hay : Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên

    tuổi thơ của mình
    còn cả phim cô gái đại dương nữa chứ
     
  12. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mỗi tuần một phim hay : Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên

    Phim này em chưa coi.... nhưng hồi bé là nghiện phim " Dì ghẻ" của ĐL lắm, ngày nào mà bỏ lỡ 1 tập là buồn 1 tuần luôn ............. mẹ nào đã xem chưa?
     
  13. cenassethai

    cenassethai Banned

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Phim "Cột mốc 23" có mẹ xem qua chưa?

    Phim nyaf hình như ra rạp được mấy hôm thì bị dỡ hay sao, chẳng thấy đâu cả.
     

Chia sẻ trang này