He he, Em rất thích chụp ảnh con, vì là cháu đầu nên chắc vẫn còn đang sung sức và ham mê chụp ảnh. Chụp nhiều, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra ngắm con cho đỡ nhớ. Hôm nay em mới biết hóa ra là mình có thể lập cả topic để khoe ảnh con ạ. Bé nhà em tên là Bin. Do ị thối nên cả nhà gọi là Bin thối. Bé sinh ngày 07/08/2012 ạ. Tên khai sinh: Hoàng Hải Phong. Số đo 3 vòng của cháu đây (khi bé 15 tháng tuổi): Cân nặng: 13,2 kg (lúc trần như nhộng ạ) Cao: 88 cm Em up những ảnh mới cập nhật ở đây cho các mẹ dễ theo dõi Bin 15 tháng tuổi: Bin chụp với anh họ: Bin 14 tháng tuổi: Bin tròn 13 tháng tuổi: Ảnh sinh nhật con trai tròn 1 tuổi: Bin đi chơi Fivimart với anh Cún (anh họ): Ăn xong là nhem nhuốc thế này đây: Đi đến nhà hàng xóm chơi đây ạ. Đẩy xe cho cháu là chị Bánh Mỳ. Cháu khoe hàng tý nhé, được 9 tháng rồi: Nguyên cả cây Angry Bird đỏ này: "Đổi cái này lấy điện thoại đi bố": "Để con check hàng đã": "Hè hè,hàng thật rồi, đổi thôi" Cháu chuẩn bị được đi chơi. Hai bố con đến tư thế ngủ cũng giống nhau. Bữa trưa của cháu đây: Cháo trắng 1:7, phô mai trứng, canh thịt bò su su. Em đứng bám được rồi này (7,5 tháng): Em mới cắt tóc này: Tự ngồi không cần đỡ: Nằm chơi nào: Em mặc áo ba lỗ nhé: Ảnh 6 tháng tuổi: Hai cái Răng xinh xinh: Quần bộ đội nhá. Oai không: Tập tành ghép ảnh này: Trên đường về quê, sau khi thức dậy bởi tiếng còi xe công. Chụp với cụ Nội: Chụp với ông Nội và anh Cún (anh họ): Với bà Nội: Với ông bà Ngoại:
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. mẹ nó paste link ảnh http://farm9.staticflickr.com/8331/8392082826_501dd79d21.jpg vào biểu tượng bức ảnh (chèn ảnh) lúc viết bài ấy
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. Up ảnh tiếp nào: Bin tự ăn bánh gạo, uống nước: Hai bố con xí xớn chụp với nhau: Dzoo!!!!!!!!!!!!!! Ok !!!!!!!!!!!! Khoe ti nào... Đi chơi Co'op Mart này. Cứ đi ra ngoài là cái mặt ngơ ngác. Tròn 3 tháng bé được đi chụp ảnh ở Studio. Hôm ấy bé buồn ngủ nên ko cười gì cả, chụp được có mấy kiểu là lằng nhằng, mẹ bế là ngủ luôn. Khổ thân: Ảnh chụp khi được 3 tháng 10 ngày:
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. Em đã up được ảnh rồi. Phôto bucket bị lỗi, giờ hết rồi. hè hè
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. Bé Bin xinh quá, 2 tháng rưỡi mà cứng cáp trộm vía qá, mắt đen láy ^^
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. He he, thanks mẹ nó. Nhưng mà 2,5 tháng chỉ là ảnh đầu thôi ạ. Những ảnh cuối cháu 5,5 tháng rồi.
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. Trộm vía! Bé nhà bạn nhìn đáng iu & trông xinh trai quá!
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. Ôi, con chị kháu thế, bin thối - nick cực kì đáng yêu nữa chứ
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. nhìn bé đáng iu thế . Chúc con hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. Bin nhà bạn trộm vía có đôi mắt mê li thế iu quá iu quá
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. nhin pin nhà cậu làm tớ nhớ tới cháu tớ quá đi mất
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. Em bin có dáng nằm rất ư là thư thái nhé ! ^_^
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. Con trai chị có khuôn mặt đẹp thế, đôi mắt rất sáng và thông mình. Chúc bé ăn ngoan chóng lớn nhé.
Re: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. Trộm vía Bin, nhìn xinh trai quá, khuôn miệng rất duyên nhé.
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. Ôi, "ghét" Bin quá đi thôi... chúc em hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. em bé yêu quá! chúc hai mẹ con bác vui khỏe nha!
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. Cảm ơn các mẹ nhé. Mẹ cháu nghe khen mà nức hết cả mũi. Hì hì.
Ðề: Re: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. Muốn mua cái gối tập ngồi cho Bin đây. Ngâm cứu của mẹ nó nào.
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. bé nhà chị nhìn yêu thật đấy .
Ðề: Bin thối nhà em - Thế là em đã tìm ra nơi để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh con. Em lại up thêm ảnh. Hì hì................