Ðề: Làm vợ, làm mẹ Em chưa thực sự làm vợ nhưng mà em thấy các mẹ thường nói những điều này đôi khi chỉ là lý thuyết suông...thực tế vẫn khác nhiều lắm. ^^
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Làm mẹ rất nhiều điều phải học nhất là với bé đầu lòng. Mình dành hết thờ gian cho con, may là chồng hiểu và chia sẻ với mình.
Ðề: Làm vợ, làm mẹ luc moi lay nhau thi dung la toan gianh cho nhau moi thu, tu anh mat den cu chi the ma ke tu khi co con moi thu thay doi, ngay ban ban chong minh con thay doi chu khong noi den minh, minh thi chi bu dau vao con voi cai it quan tam den chong hon, chong minh thi ghanh ti voi con noi vo khong con yeu minh ===> phai xem lai de cuoc song vo chong con cai vui ve va hanh phuc hon dung khong cac chi em!
Ðề: Làm vợ, làm mẹ vừa đi làm, vừa làm vợ, vừa làm mẹ, 1 ngày chỉ có 24 tiếng nên ko hề đơn giản, chỉ mong các ông chồng hiểu và giúp được phần nào thui
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Ít có bài báo nào nói về cách các ông chồng cần thông cảm, chia sẽ, tâm lý hơn dành cho người vợ. Khi mà người vợ phải bận bịu chăm lo cho con cái và gia đình nhĩ
Ðề: Làm vợ, làm mẹ cứ con cái vào, người mẹ dành time chăm lo cho con cái, lắm lúc cũng chả có time nghĩ đến chuyện vợ chồng ý chứ
Ðề: Làm vợ, làm mẹ chuẩn đấy mẹ nó ah. Đàn ông họ ko bào giờ nghĩ sâu sắc, cái gì cũng chỉ qua loa, nên ko hiểu đc tấm lòng chị em đâu
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Hehe...đọc xong cảm tưởng cái gì mình cũng bít rồi...nhưng thực sự mình đã làm được bao nhiêu trong số đó
Ðề: Làm vợ, làm mẹ cái này công nhận là rất phải kỹ tính chịu khó nhẫn nhịn trong mọi tình huống..mình có lẽ cũng chưa được toàn vẹn tới như vậy
Ðề: Làm vợ, làm mẹ đúng là ai cũng biết nhưng khi vào thực tế nhiều khi sẽ quên mất, chồng chưa gì đã hỏi có con rồi chắc em chẳng nghĩ đến anh nữa, hii, phải ghi nhớ câu đó.
Ðề: Làm vợ, làm mẹ hjhj, em thì nghĩ các ông ý cũng sâu sắc nhưng khác với các ý nghĩ sâu sắc của mình thôi. Chị em mình thì gia đình là quan trọng nhất, con cái, vợ chồng, công việc gia đình đã chiếm hết suy nghĩ rồi. các ông ý thì có bao giờ phải lo cho con đâu, không khéo chăm con 1 lúc lại gào lên ý chứ. Mỗi người sinh ra đều có nhiệm vụ rồi, xã hội đã phân công mà. Muốn các ông ý sâu sắc thì cứ giao việc của mình cho các ông ý làm từ từ từng chút một sẽ hiểu được tấm lòng chị em mình mà ^^
Ðề: Làm vợ, làm mẹ vụ này khó lắm mẹ ạ, ngày xưa em cũng nghĩ thế nhưng đến lúc có bé rồi thì vòng quay ăn uống ngủ nghỉ chơi và ị của con chiếm hết thời gian của mình rồi, thế là quên luôn ông chồng cái này phải nhờ chồng nhắc thui mẹ ạ ^^
Ðề: Làm vợ, làm mẹ "đi hết đời, con vẫn là con của mẹ. cả cuộc đời, lòng mẹ vẫn theo con" Dù gì chị em vẫn thương con nhiều hơn, nhưng nên cân nhắc 1 chút giữa chồng & con nhé, hì, gia đìnnh sẽ luôn hạnh phúc
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Đúng rồi con vẫn là nhất mà.Chồng mình thỉnh thoảng còn hỏi trêu vợ "anh với con em yêu ai nhiều hơn".Mình trả lời "yêu cả 2 bố con như nhau, vì có yêu bố mới có con mà"hi.Nói xong thấy lương tâm cắn rứt quá.chẳng lẽ nói với chồng là yêu con hơn rất nhiều.
Ðề: Làm vợ, làm mẹ e cứ nghĩ tại sao mình cứ phải lo cho chồng trong khi mình bận chăm con mà chồng lại không lo cho vợ cơ chứ, e là e cứ kệ ổng