Ðề: Đòi lại công bằng từ nick chơi một người chơi xấu vừa tạo nick để hạ uy tín của người Cám ơn chị đã góp ý, bài viết này một phần em viết từ cảm nhận của em vì không phải đương nhiên mà em nghĩ đến chủ đề dự thi này được chị ah, và không thể là quê em không có phong tục này mà em lại dám viết, trên mạng thì có rất nhiều thông tin nhưng quan trọng mình phải tìm đúng từ khóa chị ah, bài viết của tác giả Lê Văn đến khi bạn kia gửi em mới biết, còn để viết lên bài này em cũng có tham khảo một bài viết của một cuộc thi nội bộ ở cơ quan em và cuộc thi này cũng không có đăng tải trên mạng, ở đây em không muốn bao biện gì cả nhưng nếu bảo là copy bài viết của tác giả Lê Văn thì em thấy không đúng và cũng tự thấy mình có lỗi với tác giả chính của bài viết này. Xin lỗi mod vì ngay từ đầu em chưa nói là đã tham khảo bài viết của bạn ở cơ quan cũ của em.
Ðề: Đòi lại công bằng từ nick chơi một người chơi xấu vừa tạo nick để hạ uy tín của người Bạn hết cơ hội giải thích. Bởi bạn càng giải thích thì bạn càng vòng vo (câu nọ đá câu kia). Thứ nhất: Ban đầu bạn khẳng định: Bạn tự viết và đăng duy nhất tại lamchame.com vào ngày 23/1/2013. Vậy giờ bạn lại giải thích: Bạn tham khảo bài viết của bạn ở cơ quan cũ. Thứ hai: Ban đầu bạn khẳng định đoạn văn sau là của tác giả Lê Văn: Nhưng câu sau bạn lại đính chính do có sự nhầm lẫn copy-paste nên đoạn văn đó là của bạn chứ không phải của tác giả Lê Văn????. Vậy bạn tự viết mà bạn không biết dụng ý câu bạn thêm thắt vào (sự tich cây Nêu từ đâu mà có) là để làm gì ư? Bản thân bạn đã nhầm lẫn chính đoạn văn bạn đã viết. Để viết ra một bài văn hay một tác phẩm, tác giả cần dành thời gian và tâm huyết để suy nghĩ và viết nên nếu không nói là thuộc lòng bài viết đó thì cũng sẽ không thể nhầm lẫn bài của mình với bài của người khác bởi lỗi copy - paste. Hơn nữa, đại từ xưng danh ở trong 2 đoạn văn hoàn toàn khác nhau (Đoạn của tác giả lê văn sử dụng đại từ Tôi, còn đoạn của bạn sử dụng đại từ Em) nên thoạt nhìn là biết đoạn nào của tác giả Lê Văn, đoạn nào là do bạn "biến báo". Thứ ba: Cách hành văn của bạn rất lủng củng, tiêu đề topic này và một câu đơn giản dưới đây mà bạn không diễn đạt được thoát ý thì sao có thể viết được bài văn Cây Nêu ngày tết súc tích và mạch lạc: Thứ tư: Trong Đoạn 2: Bài viết của Lê Văn: Nội dung bài viết của bạn: Đến 2 đoạn văn giống y xì nhau như thế này, bạn chỉ cắt đi dòng chữ khi Tây sang, rồi Cách mạng Tháng Tám nổi lên, cho hợp với ngữ cảnh hiện tại mà bạn cũng giải thích rằng cách viết của mình và lời lẽ của mình cũng khác của tác giả. Không hiểu cách viết và lời lẽ của bạn khác của tác giả Lê Văn ở điểm nào. Đồng thời, bạn giải thích: Đoạn văn này mình viết với giọng kể, được nghe các cụ ở quê mình kể lại, chuyện kể này thì có thể là truyền miệng nhau nêu có thể nội dung giống. Bạn đọc thử đoạn 2 khoảng 3 lần, sau đó viết lại chưa chắc đã đúng ý tưởng chứ chưa nói tới việc đúng tới từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, phảy. Thứ năm: Trong Đoạn 3: Bài viết của Lê Văn Nội dung bài viết của bạn: Bạn giải thích: Đoạn văn này mình viết đúng theo cảm xúc của mình. Cách bạn giải thích không thể chấp nhận được bởi: Cảm xúc với một vấn đề có thể tương tự, nhưng cách viết thì không thể giống nhau từng từ, từng chữ như vậy, trừ khi đi copy của người khác. Thứ sáu: Trong Đoạn 5: Nội dung của Lê Văn: Nội dung của bạn: Bạn giải thích: Đây là mình mô tả về phong tục ở quê mình và viết văn thì cũng phải đủ 3 phần nên phần kết mình chỉ muốn có một câu chốt mình viết theo lối mở để người đọc nhớ đến bài viết của mình nói về vấn đề gì thôi đồng thời cũng muốn nhắn nhủ tới đối tượng người đọc nếu cũng có cùng phong tục tập quán như quê mình thì cố gắng gìn giữ và duy trì. Để kết luận cho đủ 3 phần, bạn đã copy nguyên văn 1 câu của người khác để kết luận? (Đồng thời, cũng cách bạn giải thích này, bạn viết một câu quá dài mà không đủ dấu chấm, phảy cho người đọc dễ hiểu thì sao viết được một bài văn súc tích, mạch lạc?)
Ðề: Đòi lại công bằng từ nick chơi một người chơi xấu vừa tạo nick để hạ uy tín của người Khóa nick tihonnd vĩnh viễn bởi lý do: Không trung thực. Đạo văn của người khác nhưng không nhận. Thông tin về tinhonnd: Họ và Tên: Vũ Thị Dinh Địa chỉ: xóm Quán, thôn Nhất, xã Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định Số điện thoại: 0988 820 068/0988.820.069 YM/SKYPE: VUTHIDINH Địa chỉ: 81A Trần Quốc Toản, Hà Nội/Đền lừ, Hoàng Mai, Hà Nội