Thấy tình hình chung trên diễn đàn vẫn còn nhiều bạn tuổi băm như mình mà chưa có gia đình, nên hôm nay mình mạo muội lập thread để mọi người cùng vào kết bạn, giao lưu, là một phần; phần khác là để tạo cơ hội để mọi người nghía xem có ai để làm mai cho nhau không ^^. Ngoài chuyện mai mối, chúng ta cũng có thể chia sẻ bí kíp cùng nhau tự thay đổi bản thân cho xinh đẹp hơn, cho duyên dáng và quyến rũ hơn. Việc làm đẹp ấy không chỉ làm đẹp cho ai đó ngắm mà trước tiên cho bản thân mình thấy tự tin, yêu đời và sống suy nghĩ tích cực hơn. Welcome mọi người đến với topic nè.(u)(u)(u)(u)
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ HI chị ơi em cũng muốn dc cao số như chị , em sinh năm 91 lấy phải 1 ng chồng ko ra gì em đã ly hôn rồi, lấy chồng thì lấy ng tử tế chứ như em đây khổ cả 1 đời, chúc chị mau chống tìm dc 1 nửa của mình
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ vậy à, ai vào đây thì qua topic mình đi , đang tuyển bạn gái đấy , hi hi, mục bạn tôi ở LCM nhá, tuyển bạn gái cho em trai 25t nè, hi hi
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Đó là số phận đó ai chẳng muốn hạnh phúc chứ gặp mấy anh chồng đó thà không có còn hơn
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Em gần băm, chơi với mấy chị băm mà các bà ấy cũng không sốt gì chồng con, phụ nữ giờ độc lập được thì không có gì quá lo ngại cả, duyên đến người đến mà
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Ui, xin chia sẻ với em nhé. Ai cũng mong muốn có một bến đỗ bình an, nhưng nếu không được thì đành tìm một bến khác phù hợp hơn. Chúc em mau chóng lấy lại tinh thần để tìm bên khác tốt đẹp hơn nhé em. (u)(u). Cũng cảm ơn em đã chúc chị những điều tốt lành. Rất vui được làm bạn với em nè.
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Ừm, mình cũng không sợ. Chỉ có điều các cụ hay lo thôi. Chứ nếu lấy chồng mà khổ thì thà ở vậy cho sướng. Bạn mình cũng ngang tuổi, sau khi có được cuộc sống ổn định, có tài sản tương đối, với các bạn í cứ gọi là giai thèm, các bạn í chả quan tâm lo nghĩ chồng con nhiều quá.
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Tôi đây nhá! Góp 1 chân ka ka...................
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Các chị em tham gia tour Dating tour của PYS Travel nhé. Vừa được sống lại những giây phút vui vẻ, vừa được làm quen, kết bạn với mọi người để tìm 1 nửa của mình. rất nhiều 1 nửa cũng tham gia tìm kiếm chị em mình đấy. Sao lại ko nhỉ các Mem?
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Chưa lập gia đình cũng có lúc chạnh lòng nhưng ngược lại đỡ phải lo nhiều thứ
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Lắm lúc nghĩ có khi là do duyên phận, j thì j cũng phải thương lấy thân mình trước em ah, bm mình vất vả lắm mới nuôi dạy mình trưởng thành đc.
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Tớ cũng tâm tư như mẹ nó mà 34 rùi vẫn chưa có gì nhiều lúc buồn thối ruột , thối gan .
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Mẹ nó ơi, tour đó làm sao? Cho chị em tham khảo sơ lược lịch trình và chi phí nè. Cảm ơn mẹ nó nhé.
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Em nghĩ là nếu bản thân mình hạnh phúc, thì mình làm được rất nhiều thứ. Cơ bản là, không đợi người ta mang hạnh phúc đến cho mình, mà mình tự tạo ra. Ví dụ: hôm nay buồn, mình sẽ không ngồi ở nhà để than buồn chán rồi dẫn đến tự kỷ. Mỗi khi buồn mình xách xe chạy thăm bạn hoặc chạy đi mua cái gì đó nhỏ nhỏ thôi để tặng cho mình. Quyết chí k để thời gian buồn chiếm quá nhiều, như vậy thì sẽ k thấy buồn thối ruột thối gan đâu à. Nếu tự mình cảm thấy hạnh phúc với chính mình thì chuyện vui sẽ đến với mình thôi.
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Đàn ông yêu thì khi chia tay sẽ không bị ấn tượng xấu hay ám ảnh lâu như phụ nữ; chứ phụ nữ mình thì tâm lý ngược hẳn với đàn ông. Nhiều khi đi qua một câu chuyện buồn đặc biệt là hôn nhân tan vỡ thì sợ hãi, lẩn trốn và nhiều khi cứ tự than trách mình mà không tìm cách thoát ra khỏi nó. Cứ như con chim trúng thương sợ bị cành cong. Mình có mấy cô bạn, bản lĩnh lắm, khi xảy ra đổ vỡ, không đổ thừa ai. Tự mình xem xét lại, đánh giá lại và tự mình đứng lên. Có một cô bạn nói rằng: "Mình không thương mình thì trời tru đất diệt.:-\" Ba mẹ mình đã cực khổ sinh ra và nuôi lớn mình, đến khi lập gia đình ai cũng mong được hạnh phúc, nhưng nếu không hạnh phúc thì cũng tìm cách để vui sống để ba mẹ khỏi buồn lòng." Điều ấy đáng để mình học hỏi.
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Tớ cũng hiểu là thế , tớ cũng làm đủ mọi việc rồi nhưng không thể lúc nào mình cũng đi chơi hết được , mà chả nhẽ cứ đi chơi một mình , hội bạn thì đứa nào cũng bận tối mắt tối mũi , đứa rảnh thì lại không có xèng kể cả mình bao nó nó cũng không đi vì ngại , nếu có đứa đi chơi cùng thì chỉ đi một đến hai lần là chúng nó cũng ngại nữa chưa kể là bạn thân mà hiểu mình thì mình mới muốn tâm sự và chia sẻ và cũng không thể đi làm mãi , bạn không biết đâu tớ nản về nhà đến độ sáng tớ đi làm cả ngày , tối tớ về lại đi gia sư khi về nhà người này một câu, người kia một câu , đang cố vui vẻ và về nhà chỉ muốn lánh mặt mọi người nhưng hết người này vào kêu , đến người kia vào kêu đau hết cả đầu lại đi lượn vòng quanh phố phường một mình rồi về mà vẫn buồn rười rượi , đôi khi cố vui mà chả được .
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Ô, thế chị có thích tham gia các lớp học không vậy chị? Học một cai gì đó cho mình vui đi chị. Nếu chị cảm thấy áp lực với gia đình về vấn đề duyên nợ của mình thì đề cập thẳng chứ. Nhà em thì em nói luôn. Về đến nhà là mong yên bình chứ k phải về để nhắc những chuyện đó. Muốn thì cũng phải từ từ chứ không phải nói hôm trước là hôm sau có, "Dục tốc bất đạt" mà.
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Tớ cũng đi học nhiều lớp lắm rùi bạn ạ đến nỗi tớ ngán hết cả người , nói thật là đi làm về mệt rã cả người , đầu óc căng như dây đàn , về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi nhưng lại bị thế thế là tớ đi gia sư suốt đến tận 10 giờ tối mới về , tớ nói với gia đình nhiều lần rồi nhưng mọi người không chịu hiểu thôi nên tớ đành chịu , dạo này tớ mệt mỏi dã man nên tớ phải xin sếp nghỉ ở nhà vài hôm cho đỡ mệt nữa , mỗi nhà mỗi kiểu bạn ạ
Ðề: Hội những chị em băm mà vẫn xinh đẹp, trẻ trung và yêu đời nhưng mà ...cao số ^^ Băm thì coi là ế rồi, mà già thì nhiều nếp nhăn thì làm sao mà xinh được nữa.