Nguồn: http://news.yoyofire.com/info/tiem-nham-thuoc-benh-nhi-tu-vong-18675.html (TNO) Chiều nay 27.1, ông Phan Văn Tư, Phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, xác nhận trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện này vào buổi sáng cùng ngày là do tiêm sai thuốc. Nạn nhân là bé L.N.P.L (6 ngày tuổi), con của anh Lê Thanh Phong và chị Nguyễn Thị Lài, ngụ xã Phúc Thọ, H.Nghi Lộc, Nghệ An. Bé L. được gia đình đưa đến bệnh viện vào chiều 26.1 với triệu chứng nghi vàng da. Tại đây, bác sĩ Trần Kiều Anh (Khoa Điều trị tự nguyện) khám, chỉ định làm xét nghiệm máu, chụp X-Quang và kết luận cháu bị đờm mắc ở họng và mũi rồi kê đơn cho gia đình đi mua thuốc. Theo đơn thuốc này, có 1 lọ Betadine, 1 lọ Chloramphenicol (1g). Sau khi được hút đờm, rửa rốn, điều dưỡng viên đã tiêm cho bé L. một mũi Chloramphenicol (1g) và được bác sĩ Anh hẹn 3 ngày sau quay lại để rửa rốn. Khoảng 2 giờ sau khi tiêm, bé L. bỏ bú, quấy khóc. Đến khuya cùng ngày thì bé có biểu hiện khó thở, tím tái và được gia đình đưa trở lại Bệnh viện Sản - Nhi. Đến gần trưa 27.1, bé L. đã tử vong. Sau khi bị người nhà yêu cầu làm rõ nguyên nhân gây tử vong của bé L., Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An đã tổ chức họp để làm rõ. Theo kết luận ban đầu của bệnh viện, nguyên nhân gây tử vong là do “suy hô hấp, suy tuần hoàn, thiếu máu do dùng thuốc Chloramphenicol 1g x 1 lọ cho trẻ 6 ngày tuổi”. Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Phan Văn Tư cho biết: “Thuốc Chloramphenicol 1g cũng có thể dùng để rửa rốn cho trẻ sơ sinh, nhưng trong đơn, bác sĩ Anh không ghi cụ thể là rửa nên điều dưỡng đã nhầm tưởng là để tiêm nên đã tiêm cho bệnh nhi chỉ mới 6 ngày tuổi và gây ra hậu quả đáng tiếc”. Ông Tư cũng cho biết trưa cùng ngày, bệnh viện đã làm việc với gia đình, thừa nhận sai sót và hỗ trợ ban đầu cho gia đình bệnh nhi. Chiều nay, gia đình đã đưa thi thể bé L. về quê để mai táng. Khánh Hoan
Ðề: Tiêm nhầm thuốc, bệnh nhi tử vong Đau lòng quá, bây giờ các bs làm ăn chán quá, sinh mạng con người mà họ không thận trọng gì cả
Ðề: Tiêm nhầm thuốc, bệnh nhi tử vong Khổ cho em bé mới chưa đầy 1 tuần tuổi, khổ cả gia đình nữa, sao bác sĩ lại bất cẩn với sinh mạng con ng thế nhỉ?!
Ðề: Tiêm nhầm thuốc, bệnh nhi tử vong thương con quá.mình thấy sai lầm này không thể chấp nhận nổi,nghiệp vụ và kiến thức của họ đâu rùi?nghề cứu người thành nghề giết người ư? ?
Ðề: Tiêm nhầm thuốc, bệnh nhi tử vong Khổ thân bé quá,bây giờ bệnh viện nhiều tai tiếng thật đấy,làm ăn chẳng ra gì rồi mà lại còn làm khổ cho gia đình bệnh nhân nữa chứ.
Ðề: Tiêm nhầm thuốc, bệnh nhi tử vong Bác sĩ giờ như vậy đấy đau lòng quá... Mong cho con sớm siêu thoát
Ðề: Tiêm nhầm thuốc, bệnh nhi tử vong Mình đã đọc bài này rồi, bác sĩ tắc trách gây nên hậu quả đau lòng quá!!
Ðề: Tiêm nhầm thuốc, bệnh nhi tử vong Bác sĩ giờ làm ăn thế này đấy Xem táo quân phản ảnh quả không sai chút nào
Tình trạng xã hội chung. Lúc còn đi học, tu nghiệp trên ghế nhà trường thì ko tu, chỉ lo chạy thầy cô cho qua môn. Học thì học gạo thực tiễn ít, lại thêm bây giờ ai sống cũng bo bo bản thân, ít suy nghĩ cũng như ko hành động vì cộng đồng. Ngay cả thi tuyển vào các cơ quan cũng ko con ông cháu cha thì phải chạy chót chứ thi đầu vào là mấy. Đâu rồi câu châm ngôn "một người vì mọi người, mọi người vì một người"
Ðề: Tiêm nhầm thuốc, bệnh nhi tử vong Đọc xong mà em thấy rùng mình. Con cái đứt ruột đẻ ra giờ như thế kêu xin lỗi với cả hỗ trợ. Bác sĩ thời nay như thế đấy.
Ðề: Tiêm nhầm thuốc, bệnh nhi tử vong Trời ạ,mất mạng con người vì điều dưỡng" nhầm" .vôtrasch nhiệm đến thế là cùng,họ coi tính mạng con người rẻ rúng quá. Thuơng em bé quá đi
Ðề: Tiêm nhầm thuốc, bệnh nhi tử vong híc, dẫu biết ai cũng có lần sai xót, nhưng sai xót thế này thì đau lòng quá
Ðề: Tiêm nhầm thuốc, bệnh nhi tử vong Đau đớn chưa, nghề gì tắc trách thì không sao chứ riêng bác sĩ mà tắc trách là chết người như chơi.
Ðề: Tiêm nhầm thuốc, bệnh nhi tử vong 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, gia đình hạnh phúc chào đón thế mà rồi chỉ vì sự nhầm lẫn của bs, y tá mà cướp đi sinh mạng con người ta. Thật quá đau lòng, ko thể nói gì hơn.