Hề lố cả nhà. E thấy có nhiều hội quá, mà chưa thấy hội này, em lập topic mới, mời các mẹ vào chia sẻ mọi bùn vui, rồi cách ăn mặc cho phù hợp với anh chồng thấp hơn mình. Em xung phong khoe trước. Em cao 1m6. Chồng em 1,56. @@. Đi chung chả bao giờ được đi giày cao quá 3 phân. Mời cả nhả hưởng ứng mạnh.... Tung hô, tung hoa cho hội mới. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Mình mon men xem có đc gia nhập hội này ko. Mình 1m65, còn chồng bảo là đc 1m70, nhưng mình đo thì làm gì đc như thế Mặc dù so với chiều cao TB thì ko gọi là lùn, nhưng so với mình thì ko cao tẹo nào cả. (Bên ngoại nhà mình toàn ng cao, bố mình là thấp nhất trong giới đàn ông thì cũng 1m75, còn bọn em trai bây giờ thì toàn 1m80 trở lên thôi.) Mà lão lại chân ngắn lưng dài nên đi cạnh trông toàn thấp hơn vợ ngay cả khi mình đi giày bệt. Bây giờ thì mình AQ, cứ đi giày cao, mặc kệ lão thấp hơn
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn ố ồ mềnh sắp lấy chồng, chồng thấp lém bảo đc 1m62 mà mình ứ tin, haiza sau này chk p hi sinh đời bố phấn đấu đời con tiến bộ hơn mới đc
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Ôi giời, nhà mợ gien cao thế. He he... Chào mừng mợ ra nhập hội. Lắm lúc hơi bị... Ức vì chả mấy khi đc đj giầy cao gót. :d
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn So với nhà mềnh thì dư vậy vẫn là cao. Mình đang tưởng tượng một lúc nào đó, hội đông đúc, tổ chức ọp, toàn ông thấp đi nhìn bùn cười lắm nhể.:d
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Hehe, các ông đi cạnh nhau thì thành hàng ngang đồng đều, đỡ mặc cảm tự ti
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Chồng mình có m68 thoai, vợ thì m56. Cả 2 vc đều nhùn ) thế mà Ổng cứ mơ con gái mình chân dài cơ đấy, há há..
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn cho e nhập hội với ạ, e chưa đến 1m55 mà chồng 1m63, hị hị, toàn bị e xúi đi kéo dài chân)
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Em chưa lấy , nhưng cũng có ng yêu thấp cao hơn em 2 phân . Em 1m58 ợ ). Nhưng mà đc cái tâm lý
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Chúc hội mình năm mới vui vẻ, Tết nhận nhiều thưởng để tha hồ mua sắm. Giáp Tết rồi, ai cũng bận rộn cả nên ko vào 888 mấy. Hẹn hội mình sau Tết nhé!
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Hie hie... Năm mới năm me, kính chúc toàn hội mạnh khỏe, kinh doanh đắt khách, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt. Em về quê chồng từ 19 / 12, có con nhỏ, thêm việc buôn bán hàng tết nên giờ mới vô chúc hội ta. Thất lễ, thất lễ quá. ^____^ Với những ô chồng nhùn, các mợ cho mấy ổng ăn mặc răng cho đỡ nhùn? À, ở Hà Nội tới đâu để mua giầy cao cho mấy lão các mợ?! Tiêu chí rẻ đẹp khoảng 2 min trở lại í ạ.
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Lão nhà mình lưng dài chân ngắn, mình thấy mặc quần âu + sơ mi cắm thùng vào nhìn đỡ hơn. Mặc quần bò thì phải chọn loại cạp cao 1 chút & áo ko ôm cũng ko rộng quá. Mình toàn chê dáng người chữ V rõ là khó mặc (Vai & ngực rộng nhưng eo, bụng, hông lại bé ấy). Còn giày tăng chiều cao thì mình chưa ngâm cứu nên chưa biết. Mẹ nó thử ra Giày da Hà Nội trên Tôn Đức Thắng xem sao. Mình thấy nhiều ng khen ở đó giá cả vừa phải đấy. À quên, chúc mừng năm mới cả hội nhà mình nhé~ Chúc mọi người năm mới mạnh khoẻ, bình an, nhiều niềm vui & luôn hạnh phúc!!!
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Cho em vào hội với nha! Em cao 1,57m, còn chồng cao 1,62m nhưng chắc ăn gian 1,2 phân. hi! Chúc nhà mình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ nha!