Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Em cao 1m63, xã 1m65 đã thế xã còn lưng dài, chân ngắn nên nhìn người càng ngắn
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Bà xã nhà bác lùn này hơi bị chăm chồng đấy. Hum nào nằng ấm cho lão lên làm đôi ko hết mùa đông mất. ^^ Hội mình đi làm hết rồi nhể. Em vẫn ôm con tềnh tếnh tang ở nhà.
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Em cũng mong ko đc ). Hôm trc bạn í làm 2 đôi giầy cao cổ để còn lót đế ăn gian ))
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Ối, chồng mình khi vào đại học cao có 1 m 46 Các mẹ có chồng cao 1m65 còn kêu gì?
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Người cao nhìn thì đẹp nhưng thường không sống lâu, khỏe mạnh bằng những người lùn. Rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới là những người lùn
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Thoải mái đê bạn ơi, mình cao 1,65m, chồng 1,65m, mình vẫn đ i giầy hoặc guốc cao 8 phân, ko vấn đề gì. Lúc đàu mình cũng ko dám đi guốc cao nhưng ông chồng mình cứ thích mình đi guốc cao lại còn bảo đi guốc cao mới có nhiều guốc đẹp, nói chung xã mình ko quan tâm đến chuyện vợ cao chồng lùn, chỉ quan trọng làm thế nào cho vợ xinh đẹp hơn, vợ xinh đẹp cũng mát mặt chồng mà bạn
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Nhà bác này sướng nhỉ? Nhà em cũng thế, vợ thích mặc gì, đi giày dép gì thì cứ thoải mái, miễn là đẹp để chồng ngắm & mọi ng ngắm Nên dù cao rồi em vẫn thích đi giày dép có gót 1 tí cho nó có dáng.
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn nhà mình 2 vc bằng nhau nhưng sở thích của mình là đi dép cao nên thành ra cao hơn chồng heeeeeee
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Hồi mới cưới em bị cô chồng nhắc nhở vì chơi guốc 7 phân. Hehe..... Nhìn thấy cả đỉnh đầu chồng.=))) Chồng e cũng ko o ép vụ đi giày dép cao, nhưng e đi cùng lão mà đi cao thì nhìn bùn sầu lém nên cắn răng bệt bệt riết rùi quen.
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Múc mạnh, đi quen bệt giờ mìn lại ngại đi cao, mặc dù vưỡn thích vật.
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn hihihi mình cũng có anh chồng lùn chỉ cao bằng mình 160cm nhưng anh xã nhà mình ko câu nệ vợ đi guốc cao thoải mái, lại còn tự hào ( đại ia mới lấy dc chân dai) mà là đâị gia chân đất thui.
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn ôi có hội này ah, nhà mình thì vợ gần 1,6m, chồng có 1,63 thôi thế mà trộm vía giai đang tuổi rưỡi thôi mừ 90cm roài hehe
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn chồng mình thấp.chỉ đc 1m64..nhỏ con nữa.nhìn như kiểu mình lừa tình..dụ dỗ học sinh cấp 3 vậy
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Ghen tị với nhà mẹ này quá đi mất. Nhà mình cả vợ lẫn chồng đều cao hơn nhà mẹ nó 1 tí, thế mà F1 lại có 95cm trong khi đã 3 tuổi rồi, huhu
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn a, có cả hội này nữa à cho mình 1 chân nhé mình cao 1.65, xã mình 1.64 huu
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Ối giời ơi, chết cười với cái trong ngoặc của mợ nóa. Hình như hầu như các lão đều biết phân biết thận mà không dám cản trở vụ chị em làm dáng các mợ nhể!? Ô mai gát, mình cũng đang vàng mắt đo chiều cao của công chúa từng tháng đây, cũng trộm vía, 4,5 tháng mà được 63cm, như thế có được ko nhể!? Nhà mình toàn bị ví là hai chị em. @@ Bác cao thế. Thật ngưỡng mộ. Mời bác tham za tám cho vui cửa nhà. Từ tết tới giờ, lão lùn nhà em ốm. Hấc hấc. Con cũng úm. Thiệt là căng thẳng.