Tuần 4 - Mong đến Tết để đi xin chữ đầu Xuân!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mecuabong2001, 31/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mecuabong2001

    mecuabong2001 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    13
    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Bày mực tàu giấy đỏ
    Trên phố đông người qua!
    Mỗi khi nhìn thấy hoa đào nở báo hiệu mùa xuân đến, mình lại chợt nhớ đến câu thơ trong bài thơ “Ông đồ” . Bài thơ quá đỗi thân thương khi nhớ đến thú vui xin chữ một thời vắng bóng, nhưng nay dần được mọi người ưa chuộng trở lại. Với mình, 10 năm lên xe hoa về nhà chồng, mình đã và đang trải qua bao sóng gió, bao thử thách mà mình luôn tự nhủ với mình phải luôn trụ vững để giữ gìn hạnh phúc cho chính mình. Tết diệu kỳ sắp đến, mình mong muốn có thời gian để đi dọc phố Quốc Tử Giám gần Văn Miếu để mình xin chữ nho về nhà treo. Chữ đầu tiên mình sẽ xin là chữ “Phúc”, để mỗi ngày mình nhìn thấy chữ “Phúc” treo trên tường, mình sẽ thấy được mục đích của cuộc sống mà mình muốn vươn tới.

    [​IMG]

    Và trong cái Tết sắp đến, mình cũng đến xin chữ “Nhẫn” để mình luôn có sự nhẫn nhịn trong cuộc sống gia đình. Bởi vì mình nghĩ, muốn có được cuộc sống hạnh phúc, một phụ nữ trong gia đình nên treo chữ “Nhẫn” trong nhà để hứa với mình là luôn bớt nóng giận. để sống hòa thuận với gia đình chồng, với chồng và để dạy con tốt hơn. Đó là cái đích của cuộc sống hạnh phúc mà mình luôn vươn tới.

    [​IMG]

    Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết, mình có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hớn hở của mình khi cầm hai tờ giấy đỏ, một ghi chữ “Phúc”, một ghi chữ “Nhẫn” trong ánh mắt hạnh phúc của chồng và trước ánh mắt tò mò của con gái yêu!
    Con gái yêu ạ, mỗi mùa xuân đến, con sẽ thêm một tuổi, mẹ đang cố gắng hoàn thiện mình để dạy con thành một phụ nữ hoàn hảo. Hãy tin vào mẹ con nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecuabong2001
    Đang tải...


  2. dtkiencan

    dtkiencan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    4,611
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tuần 4 - Mong đến Tết để đi xin chữ đầu Xuân!

    Hai chữ này đẹp và ý nghĩa quá
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này