Các mẹ ơi, mình đang buồn thúi ruột ra đây. Bé thứ 1 thì bảo để 2013 rồi đẻ, vì hợp tuổi. Thế mà chồng cứ cố lừa cho bằng được, để mình phải uống thuốc khẩn cấp (lúc đó là 5 ngày), cuối cùng vẫn có bầu. Và đến h bé tròn 1 tuổi, vừa mới cai sữa xong và cũng vừa cảm thấy thảnh thơi 1 chút. Lần này, chồng lại bảo 2013 hợp tuổi nên "ra sức" ép mình, chỉ trong có 9 ngày mà mình uống đến 3 lần tránh thai khẩn cấp. Thấy chậm kinh mấy ngày, cứ thử chơi thôi, ai dè 2 lần thử đều 2 vạch nét căng. Hhuhu, có ai khổ như tôi ko hả trời? Nhà thì chật chội, người trông con ko có, đang tính ra Tết cho con đi gửi trẻ, kinh tế thì đang khó khăn vô cùng, mà mình thì chẳng được chồng giúp đỡ như người ta. Chồng chỉ có thể chơi với con, thi thoảng cho ăn giúp, chứ ngoài ra ko bjo tham gia việc nhà. Bỏ thì k đủ can đảm, mà kiểu gì chồng cũng phát hiện ra rồi năm mới lại dỗi nhau. Mấy ngày nữa nghỉ tết thì bệnh viện k làm việc? mà ra tết thì mọi người bảo đen. Đúng là cái số, ko tránh được hay sao ấy!
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu hihi. các cụ bảo là con là lộc trời cho mà mẹ nó! .bỏ đi thì tôi lắm! cố gắng chi tiêu hợp lý thì rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!!!
đúng là lộc trời, trời cho con được sống được làm người thì mẹ nó giữ lại đi, đừng bỏ con mà tội nghiệp
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Mẹ nó đừng bỏ, tội nghiệp. Vả lại con cái là của trời cho, nhiều nhà muốn mà không được đó mẹ nó ạ.
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Hhuhu. Thì biết là thế rồi mà sao vẫn buồn quá thể, có bầu mà cứ khóc tu tu. Cố gắng thì được thôi, mỗi tội chẳng cái gì đúng kế hoạch, dự định cả, cái gì cũng theo "ý trời" hết là sao? Giá như vài năm nữa, khi mọi thứ đầy đủ cả thì sẽ bớt vất vả hơn. Cảm giác lúc này là lớn hơn ghét (chắc là hận) chồng ghê ghớm!
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Nhưng mà chị phải hỏi bác sĩ xem uống thuốc tránh thai nhiều như vậy có tác hại gì không ? vì mình nghe nói thuốc tránh thai khẩn cấp có tác dụng phụ nhiều lắm mẹ nó á
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Như thế thì mẹ nó càng cảm thấy hạnh phúc và đúng là cái lộc lớn trời cho chứ ạ. Uống thuốc tránh thai 3 lần mà con vẫn về là quá quý đấy ạ
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Cố lên mẹ ới, đừng bỏ con tội nghiệp. Bây giờ có thể vất vả hơn rất nhiều nhưng cố gắng lên nhé
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Bạn nên tham khảo thêm ý kiến bác sĩ vì theo mình được biết thuốc tránh thai khẩn cấp rất nguy hiểm với thai nhi, đặc biệt là thai bé trai vì nó ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển giới tính.
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Khổ trc, sướng sau đằng nào cũng phải đẻ, coi như sinh đôi đi, nếu là đứa thứ 3 thì mới đành rằng bỏ. Thuốc tránh thai liều thứ 3 trong có mấy ngày thì đương nhiên là giảm đến 45% tác dụng của thuốc rùi còn đâu
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Cố gắng lên mẹ cháu, ôi làm phụ nữ thật mệt mỏi.
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Cảm ơn các mẹ đã động viên. Nhưng mình lăn tăn nhất vẫn là, đẻ ra thì mình vất vả vô cùng. Nếu như người ta đẻ liền 2 đứa, nhưng được sự trợ giúp q trọng nhất là chồng, rồi đến nội ngoại thì nó cũng vơi bớt đi, và thấy hạnh phúc. Nhưng mình thì chẳng có cái may mắn đó. Nhà nội, ngoại chỉ chăm chú công việc của mỗi người, buồn nhất là chồng, từ khi có bầu đến lúc đẻ, và con nhỏ, ko bao giờ hộ hành việc gì hết. Vui vui thì chơi với con tí, vui tí nữa thì cho ăn giúp (hiếm lắm), hoặc bế con đi chơi thôi, chứ ko làm gì đâu. Cứ nghĩ cảnh 1 đứa bé tí (chưa dc tưổi) với 1 đứa mới đẻ mà tự mình xoay sở thì khổ và tủi thân phát khóc. Nghĩ đến con, bảo bỏ đi thì thương vô cùng, mà giữ lại thì cũng lại khổ. Rồi còn vụ uống thuốc k biết ảnh hưởng gì ko. Bây giờ mà bảo bỏ thì bảo đảm chồng sẽ k đồng ý, nếu ép quá thì kiểu gì hắn cũng cho mình "tự đi giải quyết". Huhu, cái số tôi sao mà khổ thế hả trời.
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu mình cũng đang ở trong hoàn cảnh như bạn nè, con gái đầu vừa sn 1 tuổi thì phát hiện có bầu, cũng sợ khó khăn ko nuôi đc, nhưng 2 bên nội ngoại bảo có rùi thì cứ đẻ đi, có khó khăn j 2 bên sẽ hỗ trợ. Jo mình chỉ sợ ở cty thui, năm ngoái vừa nghỉ sinh đầu năm, cuối năm sau lại tiếp tục ko biết ng ta có chấp nhận ko nữa, lỡ kế hoạch khổ lắm cơ!
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Hehe. Mình thì năm đầu tiên, đi làm dc hơn 3th thì Tết. Năm thứ 2 thì 4 tháng nghỉ đẻ, h sang năm thứ 3 lại có bầu lại nghỉ đẻ tiếp. Thế là 3 năm liền k năm nào được thưởng Tết như mọi người cả. Bạn dc nội ngoại hỗ trợ vậy cũng mừng, như nhà mình thì chẳng có ai hỗ trợ j hết. Nếu thấy vất vả quá thì có thể thuê giúp việc, nhưng vde tiền nong thì đáng suy nghĩ đây.
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Bjo mình đẻ sẽ vất vả lắm, khổ nhất vẫn là mình, nhưng nếu bỏ thì lại thương, mọi ng cứ bảo con cái là lộc trời cho, thui nếu quyết định giữ lại thì chúng ta cùng cố gắng vậy. Quan trọng là bạn nên đi kiểm tra xem uống thuốc có ảnh hưởng j tới e bé không thui.cố lên mẹ nó nhé!
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Trời ơi mẹ cháu ơi sao có 9 ngày mà uống đến 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp? Hic, bó tay mẹ cháu! mà mẹ cháu uống laoị nào có nhớ ko? Thuốc tránh thai có tác dụng tốt nhất là uống sau khi quan hệ TD 24h thôi.
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Mà 1 tháng ko nên uống quá 2 lần đâu, ko phải uống thì càng tốt ạ. Trong trường hợp mẹ cháu cũng khó nhỉ nhưng mình nghĩ nên để đẻ
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Bé nhà chị chắc chắn thông minh lắm đấy. Chúc chị vượt qua giai đoạn khó khăn
Ðề: Uống 3 lần thuốc tránh thai khẩn cấp mà vẫn có bầu, huhu Không biết bạn chủ top đã sinh hay đã bỏ... cũng 1 năm rồi nhỉ... Ngồi đây gõ máy tính thế này nhưng trong lòng đang lo lắm. Uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau 10 tiếng quan hệ... trễ kinh 7 ngày, thử 2 lần rùi vẫn 1 vạch. Nhưng những biểu hiện căng ngực, hơi khó chịu với mùi thức bắt đầu xuất hiện. Hic hic mình có hay ko nhỉ? Sợ vỡ kế hoạch có hoàn cảnh gần bằng bạn chủ top Ôi chết vì sướng