Chào cả nhà. Trong diễn đàn lamchame em không thấy topic nào nói về karaoke cả, mà em lại rất thích hát. Mỗi lần stress quá lại mở máy lên hát, thấy thoải mái hẳn. Hôm nay em mạo muội mở topic này dành cho người có sở thích như em. Chào mừng mọi người đến với Hội Karaoke \\/=D>:-({|=
Tớ cũng rất thích hát hò văn nghệ , may mà chưa phải xả streess bằng Karaoke , ủng hộ mẹ nó 1 chân nhé !
Hee, e cũng rứa. Buồn buồn là mở máy lên gào thét làm khổ hàng xóm. Mấy đứa cùng cơ quan e còn máu đến nỗi hôm nào xì trét tranh thủ sếp đi vắng là cả bọn trốn đi karaoke ấy ạ
hì hì, mẹ Liên bác thấy quen chắc là vì bác ấy lê la khắp nơi, còn mecuatit có khi bị đụng hàng bác ợ
Bác này sao giống tui thế. Tui cũng toàn chọn tông của Siu thôi, vì giọng cao quá nên có chọn tông thấp cũng không thể hát được
Ha ha ha, giống tụi này thế. Nhưng có điều là ngày trước thôi, vì bây giờ sếp hơi khó tính nên cũng không dám, với lại sếp toàn gọi điện về để kiểm tra thôi.
Sao hôm nay nhà vắng thế? Em vào đây quyét màng nhện đây, nhà sạch sẽ để hoan nghêng mọi người vào nhà \\/:-({|=
Bác cứ hô chuẩn bị off Karaoke thì nhà mình có mà chật ních, ko phải quét mạng nhện đâu bác ạ. Dnày nhà e đen quá, 2 vợ chồng ốm đau liên miên, lại còn mất tiền nữa chứ. Cuối tuần vừa rồi vừa làm bữa thịt chó giải đen thì e lại trúng gió lăn đùng ra ốm. E là thịt chó hết tác dụng. Có khi phải đi hát nó mới xả hết cái đen được. Hicc... @bác Zinzin: bác hoãn vụ off Karaoke bên TX suốt mà lại sang đây 8 à? E về e méc cả nhà a nha