Mẹ đinh ninh phải gần tháng nữa mới gặp con, vậy mà con đã đòi ra trước dự định. Một cuộc gặp gỡ ngoài dự định Mẹ mới mang thai ở tuần thứ 35, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Trong suốt thai kỳ, mẹ vẫn khỏe mạnh và làm việc bình thường. Vì thế mẹ tin con gái mẹ sẽ ra đời đúng như dự đoán vào ngày 26/9. Trước đó, anh Sún cũng ra gần đúng ngày dự sinh nên mẹ tin con cũng không là ngoại lệ. Một buổi tối, mẹ nằm nghe nhạc thư giãn, bàn tay mẹ khẽ mân mê bụng để cố chạm được con gái. Nhưng không như mọi ngày, mẹ thấy Xíu im ắng lắm. Có lẽ con đang ngủ chăng? Mẹ cố làm mọi cách để đánh thức con dậy, thậm chí uống một cốc nước hoa quả để con "nhảy múa" như mọi hôm. Nhưng Xíu vẫn im lìm. Lúc này mẹ thực sự lo lắng, mẹ gọi cho bác sĩ và bác khuyên mẹ nên tới viện để kiểm tra. Bố thì đang bận công việc chưa về, mẹ gửi anh Sún cho bà nội và tự đi taxi đến viện. Khi siêu âm, cô y tá khẽ gõ nhẹ vào bụng mẹ để đợi Xíu di chuyển. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy thì nhịp tim của Xíu lại có vấn đề. Bác sĩ yêu cầu mẹ nhập viện để theo dõi thêm vì sợ rằng có điều gì đó không hay xảy ra với con. Mẹ bật khóc Dù trong bụng tự nhủ rằng mọi sự sẽ bình an nhưng khi gọi điện báo tin cho bố, mẹ cứ khóc nấc lên. Bố phải bình tĩnh lắm mới hiểu được những điều mẹ định nói. Sau đó, bố trấn an mẹ và hứa sẽ đến viện trong 15 phút. Còn lại một mình trong phòng, mẹ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Mẹ nghĩ, có thể nào Xíu đã rời xa mẹ? Chào mừng con, Xíu mà xinh! Bác sĩ tiếp tục đo nhịp tim và nói với mẹ: "Nhịp tim của bé rất yếu, chị sẽ phải sinh sớm hơn dự định". Nhìn mặt mẹ cắt không còn giọt máu, ông trấn an: "Không sao đâu, chỉ là ra đời sớm hơn thôi, mọi sự sẽ ổn". Bố nắm chặt tay mẹ, 2 bố mẹ đã có những khoảng thời gian chờ đợi trong im lặng và dài đằng đẵng. Mỗi người một ý nghĩ, nhưng mẹ biết bố cũng đang cầu nguyện cho con như mẹ. ... Xíu chào đời vào 1h20 phút đêm, nặng 2,3 kg. Lúc trong phòng mổ, rất đông bác sĩ vây quanh mẹ vì lo lắng cho sức khỏe của Xíu. Rất may, Xíu đã cất tiếng khóc ngay khi rời khỏi bụng mẹ. Tội nghiệp con, dây rốn quấn vòng quanh cổ khiến con không thở nổi khi ở trong bụng. Trộm vía, Xíu tuy nhỏ cân nhưng mặt tròn trịa, xinh lắm cơ. Mẹ ngắm con và rớm nước mắt vì hạnh phúc. Thầm cảm ơn ông trời đã cho mẹ những linh cảm thật tốt, để con được an toàn chào đời, tuy có sớm hơn dự định. Bố nắm tay mẹ, cười thật tươi chào con và bảo: "Mình đặt tên con là Xíu, em nhé!"
Ðề: Chào con, bé xíu mà xinh! Chúc mừng mẹ nó, chào mừng 1 thiên thần nhỏ bé đáng yêu ra đời. Chúc bé hay ăn chóng nhớn (ngàn lần trộm vía)(u)
Ðề: Chào con, bé xíu mà xinh! Chúc mừng mẹ nó mẹ tròn con vuông nhé, chúc bé Xíu mạnh khỏe, hay ăn chóng nhớn nha^^
Ðề: Chào con, bé xíu mà xinh! Ôi đọc dòng tâm sự của chj mà e cảm động quá. Xíu xiu nhưng thật giỏi và nghị lực. Cố lên bé con nhé ^_^
Ðề: Chào con, bé xíu mà xinh! chúc 2 mẹ con chị mạnh khỏe nhé,bé xíu nhà chị đáng yêu và rất nghị lực!
Ðề: Chào con, bé xíu mà xinh! Chúc mừng mẹ nó mẹ tròn con vuông nhé. Ôi lúc bé trào đời thật là hạnh phúc 9h tháng 10 ngày trông mong. Mỗi ngày nhìn bé nhớn còn hạnh phúc hơn nhiều lần nữa cơ.
Ðề: Chào con, bé xíu mà xinh! Chúc mừng mẹ nó,bài viết rất cảm động.Chúc bé Xíu và gia đình năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc .
Ðề: Chào con, bé xíu mà xinh! Mừng cho 2 mẹ con chị mẹ tròn con vuông, chúc bé xíu mạnh khỏe hay ăn chóng lớn. dòng tâm sự của chị nói lên chị là một người mẹ rất tuyệt vời, mong cho 2 bé mau trưởng thành để đền đáp công ơn me
Ðề: Chào con, bé xíu mà xinh! Chúc mừng bạn, hãy chăm sóc cho bé cẩn thận nhé, ko sao đâu bé sẽ vẫn lớn lên khỏe mạnh và xinh đẹp
Ðề: Chào con, bé xíu mà xinh! Mình cũng sắp nằm ổ rồi, cũng đang hồi hộp đếm từng ngày từng giờ để gặp con yêu. Mặc dù là tập 2 rồi mà vẫn bỡ ngỡ, lóng ngóng như lần đầu ấy. Chúc mừng bé xíu và gia đình nhỏ của bé.
Ðề: Chào con, bé xíu mà xinh! Tâm sự của chị cảm động quá chị à. Đúng là chỉ có tình yêu con tha thiết mới cho chị 1 linh cảm tốt như vậy. Chúc mừng 2 mẹ con chị. Chúc Xíu mau ăn chóng lớn!
Ðề: Chào con, bé xíu mà xinh! Bài viết cảm động quá! mình cũng đang mong đến ngày hạ sinh công chúa đây! Hi vọng mọi việc bình an... chúc gia đình bé xíu hạnh phúc nhé!
Ðề: Chào con, bé xíu mà xinh! Chúc mừng chị mẹ tròn con vuông, chúc chị Xíu ngoan, hay ăn chóng lớn nhé, em cũng sắp sinh đọc câu chuyện của chị xúc động quá
Ðề: Chào con, bé xíu mà xinh! đọc mà cảm động lắm ạ!!!!!!!!!!!!! đúng là tình mẫu tử thật thiêng liêng