Tuần 1: Chuyến đi chơi đầu tiên

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi thanhtung2008, 26/2/2013.

  1. thanhtung2008

    thanhtung2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ được nghỉ thứ 7 chủ nhật. Hi....hi... Chip lại được đi chơi.
    Chip vui lắm đúng không. Lẽ ra mẹ muốn ở nhà, nhưng cô Định ở công ty mẹ lại rủ đi Bảo tàng Dân Tộc học. Mẹ ham vui thế là rủ Chip với bố đi liền. Mẹ chỉ chuẩn bị 2 bịch sữa thôi. Định là đi khoảng 11h thì về ăn cơm. Tại bố cơ. Bố đi làm về muộn. Chip cũng thích chơi. Mẹ cũng thích chơi thế là cả nhà ở chơi đến tận chiều mới về. Thế nào bà ngoại cũng mẵng cho mà xem. hi... hi... Nhìn Chip đùa vui, mẹ yêu lắm cơ. Mẹ sẽ cố gắng cho Chip đi chơi dài dài.

    [​IMG]

    (Chip thích chạy trên những con đường lạ lẫm...)

    Bố thả mẹ con mình ở cổng rồi đến công ty. Mẹ và Chip tự mua vé, tự thăm quan.
    Đầu tiên phải vào bảo tàng trong nhà cái đã. Mẹ thấy hình như Chip không khoái mấy thì phải.Với lại mẹ cũng muốn đi ra ngoài cho thoáng. Lần sau Chip lớn hơn thì mẹ và Chip sẽ đi khắp cả bảo tàng hiện vật cũng được. 2 mẹ con vừa ra ngoài xem nhà của người dân tộc vừa đợi bố về đón.

    [​IMG]

    (Ở nhà chẳng được thế này bao giờ!)​


    Mẹ con mình đi lượn lờ qua những con đường bê tông nhỏ xinh uốn lượn bên những hồ, những suối. Chip lon ton chạy trước, mẹ đuổi theo sau. Chip cứ chạy theo anh cu nhà ai đấy. Không cần gì mẹ hết. Đến khi mệt thì ngồi bệt ngay bên đường. Đã ngồi bẩn lại còn kêu lạnh mông nữa chứ! Rồi hai mẹ con mình cũng dừng chân đầu tiên tại khu nhà mồ của người CơTu, Nhà mồ của người dân tộc nào đó nữa mà mẹ không nhớ được. Chip đòi sờ râu ông cụ, đòi sờ hết những cái tượng ở đấy. Những bức tượng phồn thực, đậm chất dân gian.

    [​IMG]

    (Chip ngồi bệt trên đường đi)

    [​IMG]
    (Gì thế mẹ?) ​

    Mẹ đưa Chip đi đến ngôi nhà Dài của người Thái. Ngôi nhà có một phòng lớn và rất nhiều phòng con. Vì leo lên nhà sàn rất cao và bậc thang nhở lên mẹ phải nhờ một chú sinh viên bế con lên trước. Mẹ chèo lên sau. Chip tưởng mẹ lừa. Khóc mếu đến thương! Vào trong nhà thì phải bỏ dép ở ngoài. Chip là trẻ con cũng không được ưu tiên. Chip ngồi trong nhà như cô gài Thái thực sự. Múa điệu xòe cho mẹ xem nữa.

    [​IMG] [​IMG]

    (Múa điệu Xòe Thái_Chip có giống cô gái Thái ko?)

    Đi ra khu nhà của người Việt (Kinh) để đợi Bố. Nhưng bố lại gọi điện bảo 11h mới về được. Thì 2 mẹ con mình lại đi lòng vòng tiếp vậy.

    Mình đi vào Ninh Thuận đầy nắng vàng, cát trắng xem nhà của người Chăm nhé. Đi đến đâu Chip cũng như là thân thiết lắm rồi ấy. Con không lạ gì hết. Ngó nghiêng, xem xét như một nhà nghiên cứu thực thụ.

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]


    (Nhà người Chăm, Ninh Thuận) ​

    Bố vẫn chưa về. Mẹ con mình lại đi Hà Giang thăm người Hà Nhì vậy. Hôm nay đẹp trời. Nhiều cô dâu, chú rể đến đây chụp ảnh quá. Chip ngăm cô dâu xinh mà tít cả mắt.
    Lần đầu tiên con được gặm bánh mì và uống nước vối.

    [​IMG]

    Tội nghiệp Chip. Mẹ không chu đáo mang đồ ăn cho con để con bị đói này. Nhưng đó cũng là dấu hiệu mẹ mừng hơn là lo. Vì mẹ biết con gái Mẹ có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh.


    Vào xem nhà gốm và tập làm thợ gốm thôi nào. Chip chỉ cần nghỉ ngơi một lát thế thôi là đủ rồi. Bố cũng về tới nơi. Có Bố, Chip càng hoạt bát nhanh nhẹ hơn. Không cần phải bế nhiều. Chip thích tự đi hơn. Hình như có bố, Chip tự tin hơn, năng nổ hơn, hoạt bát hơn. Con chạy lăng xăng trên đường. Không cần bít quen lạ gì hết. Có điều mẹ thấy Chip không thích ngắm cảnh như bố mẹ mà chỉ thích ngắm anh cu chị cún nhà ai đó thôi. Còn cứ muốn chạy theo các anh chị ấy nữa, dù nhà mình chẳng quen biết gì họ hết. Mẹ hiểu rằng con cần có bạn cùng tuổi để chơi. Nhà mình toàn người lớn. Mà hiểu Chip thì không ai hết. Vì Chip đang tuổi lớn. Đang cần khám phá mọi thứ mà. Chip cần phải đi học thìm mới có bạn được. Con chịu khó ở nhà với bà thêm vài ngày nữa rồi mẹ xem trường mầm non nào tốt cho con đi học. Mẹ nghĩ là con sẽ thích!

    [​IMG] [​IMG]

    (Xưởng gốm)​


    Bố tháp tùng hai mẹ con đi tận Tây Nguyên. Vào nhà Rông chánh nắng buổi trưa thôi. Chip của mẹ cũng buồn ngủ rồi. Ngủ lấy sức để còn chơi tiếp chứ. Chip titi rồi ngủ một mạch, ngon lành bên bếp lửa nhà Rông (Mùa này vẫn nóng nên ko có lửa). Thức dậy Chip làm một bản Tình ca Tây Nguyên bằng đàn T'Rưng nhé. Cả nhà nghe thấy hay ko?

    [​IMG]
    (Đánh đàn T' Rưng)

    [​IMG] [​IMG]

    (Trong ngôi nhà của các dân tộc Tây nguyên)​


    Chiều rồi. Phải về thôi. Nhưng khoan đã, còn phải lên Tây Bắc thăm nhà của người Dao nữa. Đã đi rồi thì đi nốt vậy. Tại bố mẹ chưa thuộc địa lí (ở đây) nên bắt con đi lòng vòng. Lẽ ra lên Tây Nguyên rồi thì phải ra HN và về nhà đúng ko? Đằng này lại lên miền núi phía bắc mới đi về đc. Tốn kém quá. Nếu đi du lịch thật thế này chắc bố mẹ mất đứt cả năm tiền lương thưởng ấy chứ.


    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    (Bước chân con sẽ luôn có ba mẹ dìu dắt(​

    Một ngày có thể nói thú vị của cô bé con 17 tháng. Mẹ nghĩ rằng, thời điểm này con đang rất thích thú khám phá những điều mới lạ. Thế giới trong nhà thật quá chật hẹp cho mong muốn khám phá của con. Vậy nên chúng ta sẽ đi, sẽ học hỏi thật nhiều. Hành trang cho mẹ, cho con là một sức khoẻ dẻo dai, một tâm hồn rộng mở để có thể sẵn sàng đón nhận những hình ảnh mới, nhưng kiến thức mới và thật nhiều món ăn mới nữa (Dù đó chỉ là lát bánh mì)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanhtung2008
    Đang tải...


  2. An Tong

    An Tong Guest

    Ðề: Tuần 1: Chuyến đi chơi đầu tiên

    Bé dễ thương ghê!
    Hình như lâu rồi mẹ mới cho đi chơi hay sao mà bé có vể thích thú lắm
     
    thanhtung2008 thích bài này.
  3. thihonghuy

    thihonghuy Banned

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tuần 1: Chuyến đi chơi đầu tiên

    Chúc bé mau ăn chóng lớn, ủng hộ 2 mẹ con bé nè
     
    thanhtung2008 thích bài này.
  4. thanhtung2008

    thanhtung2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tuần 1: Chuyến đi chơi đầu tiên

    Cám ơn các mẹ qua ủng hộ tinh thần nhà cháu ạ. Đây là lần đầu tiên cháu ra khỏi nhà, đi chơi xa, không ăn trưa ở nhà ạ :D
     
  5. huong999.

    huong999. Thành viên mới

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tuần 1: Chuyến đi chơi đầu tiên

    ủng hộ con gái yêu 1 phiếu nè, em thấy nick khálạ quá làm chị ko biết, thấy hình con gái và em mới nhận ra người quen.
     
  6. thanhtung2008

    thanhtung2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tuần 1: Chuyến đi chơi đầu tiên

    Cái khổ của em là thế đấy chị. lâu lắm mới lại thi thố. Hi vọng có quà cho con gái, đầu năm may mắn :D
     
  7. Haidangquan

    Haidangquan Thành viên mới

    Tham gia:
    1/3/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tuần 1: Chuyến đi chơi đầu tiên

    Hình như đây là Chip nhà Fin hồi bé có phải k?
     
  8. thanhtung2008

    thanhtung2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tuần 1: Chuyến đi chơi đầu tiên

    Nick lạ quá, không nhận ra ai @ Haidangquan ạ
     
  9. mẹ ngọc vân

    mẹ ngọc vân Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    439
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Tuần 1: Chuyến đi chơi đầu tiên

    Bé được đi bảo tàng dân tộc học nè. Chúc con đạt giải nhé
     

Chia sẻ trang này