Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi support, 8/3/2013.

Tags:
  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Đó là câu hỏi không dễ trả lời. Một trăm năm, một ngàn năm hay một vạn năm? Không ai biết. Song chắc chắn một điều, tất cả phụ nữ trên thế gian này đều khao khát tình yêu cho đến khi trái tim mình ngừng đập! Một bài viết nhân Ngày 8/3.

    [​IMG]

    “Tuổi nào cũng rất ngây thơ/Nói lời yêu cũng ngẩn ngơ bàng hoàng”(*) đọc 2 câu thơ thì lại nhớ cảnh phim đang chiếu ồn ào ngoài rạp. Trước khi hồn lìa khỏi xác, nhân vật nữ hỏi nhân vật nam: Anh yêu em chừng nào? - Anh yêu em 1000 năm! Cô gái lắc đầu...

    …- Một vạn năm, cô gái vẫn lắc đầu rồi tự nói: Em chỉ muốn anh yêu em lúc này thôi!

    Vậy đấy, ngay cả đến lúc hồn sắp lìa khỏi xác thì cô gái vẫn chỉ muốn biết mình được yêu đến cỡ nào.

    Để được tin là mình được yêu, phụ nữ thường nghĩ đầu tiên là nhan sắc. Vì mình phải đẹp, phải hấp dẫn mới trụ được với tình yêu của anh ấy, xấu là bị bỏ ngay. Lo lắm.

    Sau nhan sắc là nồi niêu bát đĩa. Lại sau nồi niêu là cái “riêng tư” - theo thăm dò trên một diễn đàn thì 99% đàn ông “chuẩn men” đều comment bày tỏ mơ ước “gấu” của mình phải biết việc này (1% còn lại chắc mải trả lời vợ nên quên reply diễn đàn).

    Thôi thì cộng sơ sơ mấy cái trên để được tin là mình được yêu đâu có dễ. Chả khác gì phải thi sát hạch qua các thể loại vòng, cố gắng bở hết cả hơi tai mới thở phào thôi lo “chồng đi với em khác mất”. Thì đấy, chính là lúc phụ nữ nối lại tất cả những rườm rà của suy nghĩ để đi vào hành động một cách mệt mỏi. Đàn ông lại khác. Họ nói: Cưới rồi, vợ chỉ cần ngoan là đủ, có ngắm đâu mà biết đẹp với chả xấu. (Mặc dù sau lưng vợ liếc ngang liếc dọc thì tự cho là điều hết sức tự nhiên của phái mạnh. Chưa kể sẵn sàng ngồi mơ mộng được một lần nắm tay người đẹp vừa tạt qua đầu xe mình).

    Vì yêu, phụ nữ đang cố gắng cứ lo nếu nói không hết ý thì anh ấy sẽ không hiểu hết cảm xúc của mình. Họ nói: Em nói gì anh chẳng hiểu gì cả. Phụ nữ không quản ngại bắt đầu lại từ đầu một câu chuyện cần diễn đạt. Họ nói: Chỉ cần em ít lời là ổn. Phụ nữ vẫn ngây thơ trình bày lại từ đầu. Họ bày tỏ: Say mê hơn với Ipad và đi ngủ sớm với mơ ước bỏng cháy được như một gã độc thân cô độc. Phụ nữ bắt đầu nặng nề leo vào giấc ngủ trằn trọc và nghĩ đến buổi sáng mai…

    Vì quá yêu, đến một ngày phụ nữ hết cố gắng ra đi bỏ lại hết. Phụ nữ thấy bên kia bầu trời còn quá nhiều tinh tú. Đàn ông lại khác. Say sưa với r***, hội hè, để đêm về cũng lại say sưa với nhớ nhung không ai bằng em cả.

    Vì dừng yêu, đến một ngày phụ nữ không muốn cố gắng chọn cách sống mới. Độc thân trở lại. Có đủ mọi quyền trong đó có quyền được thở, ngắn dài tùy ý với nguyên tắc “khỏe nằm dọc, nhọc nằm ngang”. Phụ nữ cắn răng thà một mình, chứ nhất định không vì một đám cưới mà phải tha vào đời một người không phù hợp với mình.

    Là bạn, người phụ nữ nào bạn muốn chọn? Là bạn, người đàn ông ngày 8/3 muốn chia sẻ gì với chúng tôi? và để chúng tôi tin là mình được yêu đến cỡ nào?

    Lan Em
    Nguồn: Dân Trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. ngongioto

    ngongioto Thiết kế topic như web

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    13,235
    Đã được thích:
    1,489
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    Phụ nữ cần tình yêu như cần đồ ăn, O2 với phấn son nước hoa vậy đó, ngay lúc này cần, mai cần, 100 năm sau cũng cần :D
    Nhân 8/3 chúc toàn thể các mẹ các chị trên diễn đàn mình đều đẹp như mơ, hạnh phúc tròn đầy và tươi trẻ
     
    me_vybunny88 thích bài này.
  3. nutrangdaquy

    nutrangdaquy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/1/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    chúc các chị em 1 ngày 8/3 hạnh phúc.
    Hic em là boy, đến giờ này chưa biết tặng nàng món nào cả :(
     
  4. giadinhyeuthuong

    giadinhyeuthuong Yêu hai bố con nhất

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    3,971
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    "tất cả phụ nữ trên thế gian này đều khao khát tình yêu cho đến khi trái tim mình ngừng đập!" (u)
     
    vividress_shop thích bài này.
  5. me_vybunny88

    me_vybunny88 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    4,064
    Đã được thích:
    879
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    Hi. Thấy bạn bán nữ trang sao không tính tặng nữ trang nhỉ?
     
    vividress_shop thích bài này.
  6. hunto

    hunto Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    Phụ nữ không thế sống thiều cái gương^^^
     
    lamdung_701pandagau thích.
  7. pandagau

    pandagau Tinh bột nghệ Nguyên chất

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    chuẩn quá.nhà em có rất nhiều gương :D
     
  8. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    Là phụ nữ thật tuyệt! chúc các chị em luôn xinh tươi, tự tin, trẻ đẹp, hạnh phúc ạ!
     
  9. me_bop_bi

    me_bop_bi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    PN cần nhiều thu lắm, ty lại càng cần. Thế moi hạnh phuc đuoc chu.
     
  10. hongvthp

    hongvthp Banned

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  11. vividress_shop

    vividress_shop Váy đẹp cho Mẹ bé xinh

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    Là con gái thật tuyệt....nhưng rất nhiều bạn nghĩ: "Là con trai tuyệt hơn"
     
  12. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    cứ suy từ mìnhh mà ra thôi! Pn luôn cần sự quan tâm, chăm sóc ân cần từ nửa thế giới còn lại! :)
     
  13. Dương sole

    Dương sole Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    là phụ nữ thật là tuyệt heeeeeeeeeeeeeeee
     
  14. MeRanVang

    MeRanVang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/4/2013
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    đôi khi co những ox vô tâm, nhưng làm phụ nữ vẫn tuyệt
     
  15. babyhouse

    babyhouse Banned

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    anh tặng cho vợ hay người yêu , 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau nhé
     
  16. babyhouse

    babyhouse Banned

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    nhug phụ nữ thì vẫn cần phải có tình yêu , nếu ko có ox thì sao mà tươi như hoa được hả bạn
     
  17. nhimtuyliphp

    nhimtuyliphp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    Mình thì hết mộng tưởng về tình yêu vĩnh cửu rồi, hì hì. Bây giờ suy nghĩ thực tế hơn rồi. Con cái, bố mẹ là số 1 còn chồng thì ở sau nhé :D
     
  18. anh70

    anh70 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    4,217
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    phụ nử xung đáng đươc yêu và chiều chuộng
     
  19. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,735
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    Phụ nữ xứng đáng đc yêu thương , nâng niu
     
  20. thubig

    thubig Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    2,042
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phụ nữ được yêu một trăm năm, một vạn năm, hay là...?

    Là phụ nữ không hẳn chỉ được yêu bởi người đàn ông của mình mà còn bởi chính bản thân mình nữa chứ :)
     

Chia sẻ trang này