Tình hình là em thấy có nhiều mem mới vào hoặc nhiều người cũ nhưng sau 1 thời gian vắng bóng giờ quay trở lại chào hỏi. Điều này đúng ra hoàn toàn bình thường và rất tốt, hoan nghênh vì các ss có tinh thần làm quen, mở rộng mối quan hệ. Nhưng điều đáng nói là khi những người khác vào chào hỏi các bạn í thì rất ít chủ topic chịu khó trả lời, chăm sóc topic chào hỏi của mình. Em có cảm tưởng họ chỉ lập ra cho có rồi để đó, nhiều khi những câu chào mừng của mình như là đi vào không khí vậy. Có người chào mừng mình là rất quý, vậy mà ko trả lời, cũng ko có dấu hiệu gì cho thấy là mình đã nhận lời chào mừng đó là sao? Như e, khi vào comment trong top của 1 ai đó, mỗi ngày đều vào lại xem người ta có trả lời mình ko, ko trả lời thì cũng thấy hơi buồn buồn xíu... Em chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn có lập topic chào hỏi thì nên để ý đến topic của mình 1 chút, hãy thân thiện với những người wellcom mình. Em hơi dài dòng tí, Cm ném đá em nhẹ nhẹ thôi nhé.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Đúng vậy nhỉ, mình vào chào hỏi mà không thấy đáp lại cảm tưởng hơi quê quê, kiểu như là bị bỏ rơi
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Vâng, mấy lần em vào topic chào hỏi, ko thấy đáp lại nên cứ nản nản thế nào í. Mẹ nó cũng 1 sao như em này. Đang trên hành trình 2 sao. Lâu lắm mới được kim cương nhỉ.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Hành trình tới kim cương nan giải lắm em à, chị thì cứ thủng thẳng bước thôi, đến được sao nào hay sao đó, hiiiiiii
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? hiiiiiiiiiiii...................chắc do các mẹ ý bận thôi mà bận.....mà cũng có nhiều người chia phe.....người nào quen biết thì cứ 888...người nào mới vào chào hỏi không thấy đáp lại mà trong khi đó topic vẫn rôm rả , cảm giác mình rất ngượng và kiểu bị phân biệt..........hiiiiiii...mình đã gặp tình huống như này nên giờ thấy ai cũng vào nói chuyện cho vui thôi rồi lại rút ngay......
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Có thể là do các mẹ í bận bịu, hoặc cũng có khi topic mình lập trôi đi đâu, không biết cách lôi lên í ạ
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Em thấy 1 sao lung linh hơn. 1 là chỉ có 1 hoặc là phải có nhiều. hi hi. Em thì phấn đấu cho đủ chỉ tiêu cõng chữ ký, lại được nhanh lên sao. 1 công đôi việc luôn. hi hi
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Vâng, có những topic mà các bạn ý ko trả lời 1 ai cơ mẹ nó ah. Thủ hỏi những người đấy đi ngoài đường chào người khác mà người khác ko chào lại thì có khó chịu ko? Trên diễn đàn nhìn thấy nick cũng như nhìn thấy mặt, mỗi nick là 1 con người, như vậy hơi bất lịch sự. Em thì nóng tính nên cảm thấy hơi khó chịu nữa. Tính này phải sửa thôi, hại người, hại mình.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Cũng không loại trừ khả năng này nhưng mình nghĩ chỉ là số ít thôi chứ. Nhưng đa phần topic chào hỏi mình vào đều như vậy, kể cả những người lập nick từ lâu rồi vào chào hỏi lại. Thế mới lạ chứ.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Đúng đó mẹ nó ạ! Nhiều lúc cũng thấy hơi chạnh lòng, mình nói chuyện nhiệt tình và thật lòng nhưng có lẽ có ai đó chưa hiểu! Thôi thì tự động viên mình vậy ạ!
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? hi hi. Tự AQ rằng người đó đã mất đi 1 cơ hội làm quen với 1 người nhiệt tình và tốt bụng như mình mẹ nó nhỉ. Đã có topic em comment rằng bạn í đã lập topic chào hỏi thì nên chắm sóc top của mình 1 chút, vậy mà cũng ko thèm trả lời luôn! ](*,)
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Chắc các mẹ ấy không để ý chứ đúng ra mình đã lập ra topic thì phải quan tâm đến topic ấy, phải có ý thức với nó. Như vd mình lập 1 topic chia sẻ sách với các mẹ, thỉnh thoảng mình vẫn vào để xem có mẹ nào có vấn đề gì cần hỏi không. Đấy là topic mình chia sẻ đấy, chứ chưa nói đến việc lập ra chào mọi ng rồi để đấy. Việc tìm lại topic mình lập ra thì cũng chẳng khó khăn gì lắm đâu mà. Em nghĩ các mẹ ấy nên chú ý hơn ạ
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Vâng, em viết đôi dòng cũng để nhắn chủ các mẹ ấy chú ý chăm sóc đến topic chào hỏi (nếu đã lập ra) thôi mà. Vì mỗi lần em vào lại là 1 lần bức xúc.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Chắc các nick đó vào lcm không phải với mục đích làm quen và chia sẻ, mà với những mục đích khác mà giờ mình chưa biết được
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Huhu, topic chào hỏi của em bị ế, em nhiệt tình vào chào lại mà chẳng có ai. Chả bù nhìu mẹ, có nhìu topic ko chăm sóc thì lại được vào chào ầm ầm. Buồn não ruột huhuhu
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Em nghĩ ko loại trừ có những trường hợp vào chỉ để mua bán, thanh lý nhưng lại tưởng bên này quy định như bên WTT là phải có 1 topic trước khi lập top TL nên lập đại 1 top đó mà.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? ôi, em chưa biết đến top chào hỏi của mẹ cháu, vì vào nhiều top ko phản hồi nên cũng ko đi lượt các top chào hỏi mà. Mẹ cháu đừng buồn nhé, nếu mình nhiệt tình thì sẽ được đền đáp, cách này hay cách khác thôi mà.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Cũng lấy làm lạ với những người lập topic ra rồi vứt xó. Mình còn mong có người vào chào hỏi ý chứ! Mỗi thi thấy topic có dạng chữ béo in đậm ( thể hiện có bài mới) là háo hức mở ra xem ngay ấy chứ....