Ai cũng có dáng ngủ để đời. E cung có. Cố lên em, bố mẹ biếtg rất là khó khăn. Nhưng e đã làm dc 4 ngày tự ngủ rồi mà. Còn 21 ngày nữa là hết giai đoạn khó này thui. Đố các bố mẹ biết em đang gặp giai đoạn nào ạ
yêu thế bạn Nốt nhà mình ko có mẹ là không chịu ngủ, bao giờ mới cho ngủ riêng được đây, nhà thì chật, phòng ngủ thì nhỏ muốn cho bạn ấy ngủ riêng mà không kê được giường vào chỗ nào
Bé yêu quá. bé nhà mình thì như này đây trả lời dễ thương thôi rồi https://www.lamchame.com/forum/threads/con-gai-ola-nhay-bigba-bol.1904491/#post-35412301 Con gái chăm chú xem Jony Jony Bố ở đằng sau là hậu cần cung cấp hạt hướng dương cho con nhâm nhi Chúc cac mẹ và bé xem video vui vẻ
Đọc mà bật cười, nghe dễ thương dã man, con trẻ mà lúc nào buồn rầu hãy tìm con trẻ nói chuyện, sẽ hết bùn luôn
trẻ con đén tuổi vào mẫu giáo tìm hiểu mọi chuyện xung quanh thì hỏi nhiều lắm, nhiều chuyện vui và đáng yêu .
- Mẹ ơi, dạo này mẹ chẳng cho con đi cầu tượt ( trượt) gì cả.... Con mẹ im lặng, giả vờ ngủ - Mẹ ơi, mẹ đừng giả vờ ngủ, mẹ nghe thấy con nói gì mờ... Vẫn im lặng, mắt nhắm, ko động tĩnh gì Nó lại nài nỉ : - Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy con nói gì hông hả ?( giọng cáu), mẹ hông nghe thấy gì hả? Con hông chơi vs mẹ nữa...mẹ ạ...mẹ hông cho con đi gì cả....con bảo bố đón con đi chơi...hông chơi vs mẹ nữa Con mẹ bình tĩnh đáp :"Ờ! Càng tốt " =))) Kể từ đó nó ko thèm nói chuyện vs mình luôn, đến tối rủ đi chơi mới cười cười, ko những đi cầu tượt mà còn bonus thêm cái xúc xích luôn Trước khi đi còn rất cẩn thận hỏi mẹ : - Mẹ ơi, mẹ còn tiền hông? Con xin bà ông cho mẹ nhé☺☺ Ko cho nó đi nên nó tưởng mình hết tiền Bà nghe thấy lại chửi : - Xin cái gì mà xin. Mẹ mày tháng này chưa đưa tiền ăn, tiền học cho mày đâu đấy, bà chỉ cho vay thôi chứ ko cho hẳn đâu. Thế mày muốn vay bao nhiêu nào ? - con chỉ vay 2 tờ thôi..( giơ 2 ngón tay ra) Thế là bà đưa 2 tờ 500 đồng, vị chi là 1000 đồng Thế mà dám rủ mình đi cầu tượt Bố khỉ