Ðề: Chuyện về Trẻ con Hiz dạo này bận bù đầu...>,<...ngày nào cũng đi từ 8h sáng đến 8h tối mới về các mẹ ạ (
Ðề: Chuyện về Trẻ con đúng là trẻ con! lúc nào cũng hồn nhiên và ngố ngố thế đấy! nhìn con hàng ngày như thế thật tuyệt đúng ko mẹ cháu????
Ðề: Chuyện về Trẻ con Bé nhà em cung 2 tuổi...trôm vía con đang học nói,cũng dễ thương lắm lắm!!! một hôm ông đổ mực vào bút,con nghịch bút mực rây vào tay. con gọi mình và bảo:mẹ...ơi...chảy máu!!! mẹ bảo sao con? con giơ tay nên kể mẹ... trộm vía trẻ con nhiều trò lắm
Ðề: Chuyện về Trẻ con Bé kể chuyện đáng yêu ghê , nhưng hơi có phần lệch lạc...vì thế mới cần bổ sung nhận biết xung quanh cho bé mẹ nó nhỉ
Ðề: Chuyện về Trẻ con tuổi đẹp nhất của cuộc đời ________________________ quạt không cánh bàn ủi bàn là
Ðề: Chuyện về Trẻ con up up nồi cơm điện |máy xay sinh tố |máy đánh trứng |máy xay thịt |máy làm sữa chua |máy làm sữa đậu nành |máy pha cà phê |thiết bị lọc nước
Ðề: Chuyện về Trẻ con Tối hôm qua cq chồng tổ chức xiếc cho các cháu (1.6). Có tiết mục nhà ảo thuật mới 1 bé trai (tầm 6-7t) lên biểu diễn cùng. Có động tác vo tờ báo rồi lừa nhét vào trong quần bạn ấy, 1 tí sau có con chim bồ câu con bay ra. Thằng bé sửng sốt+ sợ, con chim bay đi mà còn chạy nhìn theo. Sau cùng bạn ấy vạch quần kiểm tra xem có còn con chim nào bay ra ko. Cả hội trường được bữa cười nghiêng ngả. Trẻ con hồn nhiên và đáng yêu quá đi mất.
Ðề: Chuyện về Trẻ con Nàng, 20 tháng, là tình yêu của mẹ và của bố, đây là một số đặc điểm của nàng: - từ tiếng anh duy nhất nàng biết (tất nhiên là học vẹt): áp bồ - Nàng biết chữ, đúng, thật là nàng biết, biết đó là chữ nhưng ko biết đó là chữ gì, tất cả mọi chữ là chữ A - nàng biết số, và tất cả là số 8. - nàng biết đếm từ 1 đến 10, nhưng nếu đưa đồ cho nàng đếm thì nàng ko bao giờ đếm từ 1 mà sẽ khoảng từ 3 và 1 lèo đến 10 - Hiện tại nàng thích nhất bài ba thương con vì con giống mẹ (thực ra các bài hát nàng thích nhất thường soán ngôi thường xuyên) - nàng thích truyện cô gái quàng khăn đỏ, nhưng phải kể từ bà ơi, sao tai bà to thế cơ. - những việc mà nàng phải làm trong ngày: gọi bố dậy, lấy quần từ tủ (tè dầm phải tự lấy quần từ tủ đưa cho mẹ). trải chiếu ăn cơm (thực ra chỉ lôi xềnh xêch cái chiếu ra để ở giữa nhà), đánh răng và đang tập tự rửa mặt. - những việc nàng ghét: nàng ghét bị ng lạ bế, chỉ có những ng nhà nàng mới thích đc bế - Bạn của mẹ mà nàng quen nhất: Pham Thu Hang, Dao Ly Van - bạn cuả bố mà nàng quen nhất : Cong Bom - Người mà nàng mong đến chơi nhất: Tam Nguyenthanh Nhận xét của mẹ: Nàng ko phải là đứa trẻ thông minh, nhanh như các bạn đồng lứa nhưng được cái cũng bắt đầu ý thức đc trách nhiệm của bản thân, Mẹ đánh giá cao điều đó. Kể cho mọi ng nghe, chiều qua, đang chơi với mẹ thì tự nhiên nàng muốn xuống nhà chơi với bố. Mẹ giả vờ khóc vì buồn, nàng đã tụt xuống giường rồi mà thấy mẹ khóc liền quay lại, nhìn mẹ khóc, suy nghĩ, sau đó trèo lên, rồi vỗ vào vai mẹ nói "ỗ ề" (vỗ về). Mẹ cảm động quá, bật cười, thấy mẹ cười nàng liền gọi "mẹ ơi", sau đó vẫn tụt xuống giường đi chơi tiếp. Nàng đấy, chủ nhật nàng sẽ lên với mẹ, kết thúc 2 tuần đi công tác xa mẹ! Mẹ yêu nàng biết mấy!
òa, góp với nhà mẹ nó nhé. Bé nhà em 17 tháng: Mẹ: - Su, bố tên gì? Su: - Bố Tàn (Toàn) - Mẹ gì? - Mẹ Tết nùn (Tuyết lùn) ghét thế chứ - Mẹ đi làm? - Mua sữa - Ông gì? - Ông nội. - Bà gì? - Bà nội - Nem? - nem chua. - Su? - Su thối - Con gà kêu? - Tích tích tích - Con míc (dog) kêu? - Gâu gâu. - Su đếm 1 đến mười nào? - một... hai... ba... bốn... tám... chín... mười (nàng ko thể nhớ dc 5-6-7) từ gì nàng cũng nói theo được rồi ak và nàng í thì nghịch như con trai, vẻ ngoài cũng giống con trai luôn ạ.