Em mới đoc được 1 bài chia sẻ trên tuvilyso.net, thưc sự là em thấy khá thú vị nên post lại sang đây cho các mẹ đọc, hơi dài một tí nhưng mà đứa kém kiên nhẫn như em cũng ngồi đoc một mạch. Các mẹ đọc xem sao nhé. lLink đây ạ: http://tuvilyso.net/diendan/forum_posts.asp?TID=26041&PN=1&TPN=1
Ðề: Tâm Linh: Nhà ai cũng có vong tks chủ top nhé, lâu rùi e mới có dịp đọc đc 1 bài dài mà lại về thế giới tâm linh như thế
Ðề: Tâm Linh: Nhà ai cũng có vong hơi dài chút nhưng mà thấy có rất nhiều suy nghĩ về thế giới tâm linh
Ðề: Tâm Linh: Nhà ai cũng có vong Oài, mạng nhà em lag quá, tải mãi không xong, mới đọc được page 1 thôi! Hu hu, mới đọc nhưng cũng cảm thấy hiểu ra được một vài vấn đề ah! Cảm ơn chủ top đã chia sẻ nhé!
Ðề: Tâm Linh: Nhà ai cũng có vong Mấy ngày nay toàn đọc về thế giới tâm linh, tối về thấy cứ sợ sợ kiểu gì ấy. hay tại em yếu bóng vía nhỉ?
Ðề: Tâm Linh: Nhà ai cũng có vong Em hay tìm đọc mấy vấn đề kiểu này nên cũng hay sợ vớ vẩn, vì biết đâu là cư xử đúng hay sai
Ðề: Tâm Linh: Nhà ai cũng có vong Tớ đang định đọc thì thấy mẹ nó nói thế nên lại thôi, sáng mai đọc vậy, giờ mà đọc tối lại sợ vì hôm nay chồng đi làm đêm. hii
Ðề: Tâm Linh: Nhà ai cũng có vong Bài viết này thì không sợ gì đâu chị ạ, không phải kiểu gặp vong rồi bị hành, mà ngừơi chia sẻ cũng có hiểu biết và tiếp xúc được với thế giới tâm linh nên cảm thấy rất thoải mái và thú vị