Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? ôi em thấy có gì đâu ạ. giờ cô ấy đang rất buồn, muốn có người chia sẻ cùng. Có lẽ anh sợ tình cũ ko rủ cũng đến nhưng mà chỉ cần anh giữ khoảng cách là đc
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Giây phút yếu lòng thôi anh ơi ! Mọi việc rồi đâu sẽ vào đó . Thực sự bản lĩnh anh hãy gặp ,còn không thử nhờ bạn thân cuả mình giúp , khách quan ... không bị tình cảm chi phối. Cân bằng và công bằng với vợ và con mình là được ^^
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? bạn này nói chuẩn đó ,công bằng với vợ con mình là được mà
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Bác thớt đã có quyết định cuối cùng rồi còn gì nữa. Nghe chừng "tình cũ không rủ cũng đến" chỉ còn là điều xảy ra nhanh hay chậm thôi
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Vợ chủ thớt mà đọc được coi chừng vỡ thớt thật đó nghe
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? em ủng hộ ý kiến này ạ. có những cái cần nói và có những thứ tuyệt đối ko tiết nộ cho ai đc ợ.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? mình vẫn ko từ bỏ đc thói quen nt vào số đt đó! nếu 1 ngày nào đó có ai nt lại, nghĩa là số đã đổi chủ, còn bây giờ, có lẽ, luôn ngoài vòng phủ sóng
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Điều tốt nhất bây giờ nên làm là mỗi người chỉ nên quan tâm đến gia đình của mình thôi! Em biết còn rất nhiều cái "nhưng" bác ạ, suy cho cùng thì dù tiếp tục mối quan hệ tốt hay xấu đều dẫn tới 1 kết cục ko hay. Nghĩ kỹ lại sẽ là như thế! Hãy tôn trọng quá khứ và để nó ngủ yên.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Các mẹ lo xa quá, cả ngày hôm qua đi cùng mấy ae cùng công ty với cả cô ấy lên Hòa Bình vì có liên quan đến công việc phía công ty cô ấy. Giờ là bạn bè và đối tác trong công việc rồi. Các mẹ mừng cho mình đi nhá!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Haizz , bạn bè gặp nhau uống nước nói chuyện cũng có gì là lạ đâu , miễn là không làm gì có lỗi với vợ con là được . Cái gì đã là cũ ( người yêu cũ ) thì có đánh bóng mấy cũng chả mới hơn được .
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Thank mẹ nó hiểu cho................................
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Mình cũng rơi vào tình huống như chủ topic này. Ng yêu cũ cũng liên lạc lại với mình, mình cũng đoán là cs vợ chồng của anh ta ko đc tốt đẹp. Kết quả là đúng vậy. Khi tâm sự thì mình thấy anh ta luôn kêu là sai lầm khi chọn bạn đời... Nói chung là ý muốn mình là nhất... Bạn biết mình cảm thấy thế nào, mình tuy ko còn tình cảm nhưng nói thật cũng thinh thích.... Mà như thế thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Đừng nghĩ ko yêu sẽ là bạn bè, sẽ là bạn bè khi cả hai cùng xác định, còn một ng mà... Lại đang tự do thì... Mà đàn bà khi đã thích thì e bạn khó mà....đàn ông ai chả thích cơi nới. Cái kiểu đi đâu cũng điện thoại rồi tơ tưởng tới cs ng cũ thì e vợ bạn sẽ biết, phụ nữ khá nhảy cảm. Đừng làm lòng tin của ng vợ sụp đổ. Đừng để mất rồi mới nhận ra thì sẽ muộn. Mình đã ko đi gặp vì mình sợ...
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Đúng là đàn ông rất thích cơi nới khi có thể, tốt nhất nên cảnh giác.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Nếu còn muốn giữ gia đình hiện tại thì đừng bao giờ gặp gỡ lại ng xưa nữa. Gặp nhau rồi chả ai biết có chuyện gì tiếp theo đâu ạ
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Đã có gia đình thì tốt nhất hãy quên người cũ đi.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Tớ thì ngườ yêu cũ cũng xa tít mù khơi nên ông xã yên tâm lắm
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Ck mềnh đã vào trg hợp này, em ý còn dai dăng 2-3 đợt cơ và ck mềnh toàn đưa cho vợ, bảo em xử lý hộ anh.............. chả biết xử lý sao nhưng thôi, ck có thiện ý thế cũng tốt, còn hơn lẳng lặng dấu lẹm đi