Tên mẹ: Đỗ Thu Trang Nick bên làm cha mẹ: thq Tên bé: Đặng Minh Châu Thông điệp nhắn gửi: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Mỗi lần con hí hửng chạy nhanh đến bên mẹ là con thấy thật vui, mỗi khi con nhanh chân đuổi bướm trên bãi cỏ hoa đẹp là con thêm tự tin khi khám phá, khi con nhanh tay bắt được chú châu chấu dễ thương là con biết thiên nhiên và vạn vật tuyệt vời như thế nào và khi con nhanh nhẹn xúc cát để xây lâu đài là mẹ biết con gái mẹ đã biết khám phá và tận hưởng thế giới. Và đặc biệt hơn là khi mẹ cho con xem quy trình rửa tay đúng cách có hình ảnh trên diễn đàn “Làm cha mẹ”, con càng thích thú hơn và quan tâm đến cách rửa tay bằng việc mô tả lại cách kỳ cọ đôi tay cùng câu nói rất dễ thương: “Phải xoay như này mới là đúng cách mẹ ạ!”. Đây là câu thơ mẹ sáng tác mà cũng chính là thông điệp gửi đến con gái cũng như gửi đến các mẹ và các bé để luôn coi trọng việc rửa tay đúng cách cũng như bảo vệ sức khoẻ cho chính mình: Mỗi lần con tự do khám phá Là con học biết bao điều hay Chơi xong con nhớ rửa tay Bằng Life buoy diệt khuẩn ngay tức thì Để con có đôi tay sạch sẽ Để bảo đảm sức khoẻ mỗi ngày Có Lifebuoy yên tâm ngay “Con ngoan, con khoẻ” điều này mẹ vui!
Ðề: Bài dự thi _ Đỗ Thu Trang(thq) C ghép hình tài quá! Kiếm được cả hình "Thông điệp rửa tay" nữa chứ! Hi..hi.. Chúc c lại win nhé!
Ðề: Bài dự thi _ Đỗ Thu Trang(thq) Hôm nay vừa hết việc bận xong mới ghé qua diễn đàn đã thấy bài của con gái đăng lên rồi! Cảm ơn Ban tổ chức đã up bài lên. Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ rất nhiệt tình!