Kinh nghiệm: Tĩnh tâm - Cùng nghe Phật pháp mỗi tuần

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Ngô Xuân Hoa, 31/3/2013.

  1. Ngô Xuân Hoa

    Ngô Xuân Hoa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/3/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Cuộc sống vốn nhiều biến động, có sung sướng, hạnh phúc, cũng có những đau khổ, bất hạnh tột cùng, có những thứ tưởng như quá sức chịu đựng của bản thân. Cơm, áo, gạo, tiền tạo những vòng xoáy mà con người ta tưởng chừng không thể dứt ra nổi. Oan trái trong ái tình, sứt mẻ trong gia đình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có những khó khăn, ai cũng mang trước ngực khổ đau, quan trọng là thái độ của mình đối với sự việc ra sao.

    Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Người hạnh phúc khi có nhiều tiền, người hạnh phúc khi có nhiều người theo đuổi... Còn đối với riêng bản thân em, em thấy hạnh phúc khi tâm an, tìm thấy những yên vui từ điều nhỏ bé nhất.

    Bản thân em, không thường xuyên đi Chùa thắp hương, lễ bái, trong nhà cũng không thờ Phật. Nhưng em lại rất thích nghe giảng giáo lý nhà Phật. Em xin chia sẻ cho mọi người những clip hay trên youtue mà em đã nghe qua.

    Tuần 1: Ở hiền gặp lành.

    -Phật dậy rằng những điều hung dữ, ác độc có khuynh hướng chạy đua. Khi mình khởi động điều ác động, người khác sẽ chạy theo, cái ác vì vậy cứ tăng dần, mọi người chạy đua xem ai ác hơn, cứ vì thế mà tàn nhẫn với nhau. Vậy nên, khi có ai hung dữ với mình, mình không cần hung dữ lại, giữ thái độ hiền hòa, rời bỏ cuộc đua, cho gió thoảng qua tai.

    Không đem cái giữ đối lại cái giữ
    Người ta đem giận hờn mình đối lại tha thứ
    Người ta đem thù hận mình đối lại tử tế
    Người ta đem giận chửi bới đối lại ngọt ngào

    -Có những người hiền lành, nhưng họ vẫn gặp nhiều tai ương, hoạn nạn, tại sao ta không thấy đúng như câu "ở hiền gặp lành". Ấy là ta chưa thực sự hiểu. Nói hiền chưa chắc đã hiền, là ta chưa thấy người đó dữ, là cái dữ chưa có cơ hội bộc Phát. Thường ai cũng như Phật, gặp chuyện mới biết. Nhân quả, đâu chỉ xẩy ra ở kiếp sống hiện tại, nó là vô vạn kiếp luân hồi. Kiếp nay hiền, kiếp trước dữ và giờ phải trả nghiệp. Có những người ác, nhưng vẫn giầu có là bởi kiếp trước họ đã làm nhiều điều đức, kiếp này còn đang được gặt quả. Phật dậy rằng " Ấy là nghiệp trước còn mang, duyên kia chưa hết còn đang trả đền". Cái khó là trong khó khăn, giữ được đạo đức của mình.

    -Hiền lành khác với nhu nhước ( đồng lõa với cái xấu để được yên thân )

    -Tập nói những lời hiền lành, êm dịu. Không gây tổn hại cho người khác ( thể xác, tài sản, tinh thần, danh dự )

    -Mình đau rồi, cảm đau nỗi đau người khác. Điều ác là mình đau rồi, muốn kẻ khác phải đau để thỏa mãn lòng thù hận.

    - Hạnh phúc thay giữa những người hận thù, ta sống không hận thù


    [video=youtube;VS3TarjCsQo]http://www.youtube.com/watch?v=VS3TarjCsQo[/video]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngô Xuân Hoa
    Đang tải...


  2. protute

    protute Banned

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tĩnh tâm - Cùng nghe Phật pháp mỗi tuần

    bác lại bắt em phải đọc mất rồi
     
  3. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ nào có nghe Pháp hàng ngày/tuần, cùng vào đây chia sẻ nhé!...
    Nam Mô A Di Đà Phật
     
  4. Thiết kế website

    Thiết kế website Kinh doanh & Kiếm tiền dễ hơn

    Tham gia:
    8/3/2017
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    63
    có mẹ nào tập ngồi thiền ko, em có thập thiền 30 phút mỗi sáng những chưa thể tĩnh tâm, có ý định đi học thiền nhưng vẫn chưa sắp xếp được thời gian :(
     
  5. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng muốn đi học nhưng chưa thu xếp được thời gian nên những lúc có thể mình tìm tới niệm phật để vừa tĩnh tâm. Mn học kinh thêm xem, có thể thêm tĩnh đấy! Chú Đại Bi, Kinh dược sư,...
     
  6. kakapapa

    kakapapa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2017
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Em của em nó khá là lì, em không biết mọi người đã nghe Phật thì cho em hỏi:" Nếu rèn cho em em nó nghe không biết tính cách có cải thiện được không ạ?"
     
  7. binbonbon1214

    binbonbon1214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Theo mình hiểu, một người lỳ lợm thường là một người ngang bướng, nhiều người nói không nghe... Như vậy, nếu là người bình thường thì đó sẽ là một người có cái tôi khá cao... Nếu em bạn có duyên với Đạo Phật, em ấy chịu nghe và hiểu thì chắc chắn tự thân em ấy sẽ có sự thay đổi... Tuy nhiên, nếu chưa có duyên với Đạo, mình có ép nghe thì có thể cũng không được.... Mình không thấy bạn kể em bao tuổi, nhưng có một video này, mình nghĩ là nếu bằng cách nào đó, vừa là duyên một phần nữa, nếu em đó nghe được, chắc chắn sẽ hiểu.... vì thầy giảng rất dễ hiểu. Mình được biết có rất rất nhiều những cô cậu ngang bướng, khó bảo, thậm chí hư hỏng như nhiều người nói, nhưng do nhân duyên được nghe video này.... hầu hết đều biến chuyển.... Bạn có thể nghe trước, có thể bạn cũng sẽ có thấy mình ít nhiều trong đó và có thể khóc... thậm chí khóc rất nhiều.... Bạn nghe thử xem và xem có cách nào để cho em ấy chịu nghe không nhé! Cầu Phật độ cho em của bạn sớm bớt "lỳ" và biết nghe lời mọi người, ngoan, biết nghĩ và sống tốt hơn nhé! Nam Mô A Di Đà Phật... .

    Ah, Video đó tên: "Bến yêu thường" - chính là chủ đề trong khóa tu mùa hè cho các em học sinh nhiều cấp tại chùa Hoằng Pháp năm 2008, do thầy Thích Trí Chơn giảng...

     
  8. baotramlenguyen

    baotramlenguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình đọc được bài này hay quá, muốn chia sẻ cùng mọi người!!!
    ĐỘC HÀNH
    Đời sống này, chúng ta có vô số lý do để sống một mình, tại sao phải sống với thêm một ai đó nữa? Nếu người đó là thầy, là bạn mình, có thể giúp cho mình đi xa hơn, bàn tay họ có thể đẩy lưng mình cho mình đi về phía trước thì tốt, còn nếu đi chung với nhau chỉ làm phiền, nặng lòng thêm nhau thì sự có mặt của nhau chỉ làm khổ nhau thôi. Tìm tri kỷ tri âm trong cuộc đời này chỉ là ảo mộng phù du, mình không hiểu nổi mình thì làm gì có tri kỷ tri âm. Mẹ mình thương mình biết bao nhiêu, có thể hy sinh, có thể chết cho mình, chính mẹ mình sinh mình ra mà có thể hiểu được mình bao nhiêu, vì chính mẹ không hiểu được mẹ thì làm sao hiểu được mình. Rồi bao nhiêu vòng tay của tình nhân, vòng tay kẻ lạ mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời này, ai trong số đó thật sự ai là tri âm. Làm gì có! Tốt nhất vẫn là ta về với ta, “tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta”, dành nhiều thời gian để hiểu mình hơn. Krishnamurti có nói: “Khi anh thấy sự thật thì anh được tự do”. Sự thật đó không ai mang lại cho mình hết, chỉ tự mình mang lại, làm sao mình có được tự do đó, việc đầu tiên là phải hiểu càng nhiều càng tốt về bản thân mình. Bao nhiêu khổ lụy trần gian đi ra từ chỗ ngộ nhận, ngộ nhận chính là mình không nhận ra bản chất thực của mình, mình là ai, từ đâu tới, sẽ đi về đâu, mình phải cần phải làm gì, nhiêu đó đã đuối rồi hơi sức đâu mà tìm kiếm tri âm tri kỷ, tìm kiếm bạn đường đồng hành. Chữ “độc hành” theo nghĩa đen là bớt đi sự va chạm không cần thiết, bớt đi những ân tình gánh nặng khó nhọc cho tim cho dạ của mình.
    (Trích Kinh Tương Ưng giảng giải, tập 1, Sư Toại Khanh giảng, Nhị Tường ghi chép #Vietheravada)
     

Chia sẻ trang này